Premier League 2014/15 - vòng 31, Sân Turf Moor (lượt đi 1-2)

19h30 ngày 5/4, Burnley vs Tottenham: "Đầm lầy" có chịu nổi "Cuồng phong"?

Khánh Phong
05:42 ngày 05-04-2015
“Turf Moor”, sân nhà của Burnley, trong tiếng Anh có nghĩa là “đầm lầy than bùn”. Thật không hay, chân sút chủ lực của Tottenham, Harry Kane, đã và vẫn đang được gọi chệch thành Hurricane, “cơn cuồng phong”, vì phong độ ghi bàn khủng khiếp mà anh đã thể hiện.
19h30 ngày 5/4, Burnley vs Tottenham: "Đầm lầy" có chịu nổi "Cuồng phong"?
Cuối tuần trước, Kane một lần nữa tự biến mình thành tâm điểm khi chỉ cần có 79 giây để ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển Anh. Không tính các bàn thắng cho đội U21, đó là bàn thắng thứ 30 của Kane trong mùa này (29 bàn cho Tottenham). Người ta đã phải dùng từ “tốc độ thiên thạch” để nói về hành trình vươn tới ngôi sao của Kane.

Trở lại sau loạt trận đội tuyển quốc gia, Kane đương nhiên không muốn “hành trình thiên thạch” bị chậm lại. Kane đang có quá nhiều mục tiêu để theo đuổi. Đầu tiên là danh hiệu Vua phá lưới Premier League. Với 19 bàn, Kane hiện phải chia sẻ ngôi đầu với Diego Costa, nhưng anh có lợi thế hơn chân sút người TBN ở thể lực và phong độ. Trong khi chạy đua cho danh hiệu Vua phá lưới, Kane có thể chạm tới một cái đích khác - danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, vốn được xem là danh hiệu cá nhân danh giá nhất ở Premier League.

HLV của Tottenham, Mauricio Pochettino, đương nhiên ủng hộ hết mình cho Kane trong cuộc chạy đua giành các danh hiệu cá nhân. Bởi đơn giản, những bàn thắng của tiền đạo 21 tuổi chính là oxy nuôi hy vọng đoạt vé dự Champions League mùa tới của Spurs. Nhìn cái cách Kane một mình mang về thắng lợi 4-3 trước Leicester vòng trước, có thể thấy sự phụ thuộc của Spurs vào Kane đã được nâng lên một... tầm cao mới. Nhưng chừng nào Kane còn tỏa sáng, thì chừng đó vẫn là một sự phụ thuộc lành mạnh và chẳng có lý do gì phải từ bỏ.


Trong khi hy vọng chiến thắng của Tottenham đặt hết vào khả năng ghi bàn của Kane, thì hy vọng có điểm của Burnley cũng phụ thuộc vào việc họ có ngăn được anh ghi bàn hay không. Hàng thủ của đội chủ nhà đã lập không ít kỳ tích khi ngăn hai trong số ba chân sút đang cạnh tranh cho danh hiệu Vua phá lưới là Diego Costa và Sergio Aguero ghi bàn, qua đó góp công lớn trong thành tích giành 4 điểm của đội nhà trước Chelsea và Man City. Liệu họ có thể làm được điều tương tự với người còn lại, để khép lại cánh cửa Top 4 của Tottenham, và tự mở cánh cửa trụ hạng cho chính mình?


THÔNG TIN
Burnley thắng 8, hòa 2 và thua 10 trong 20 trận gần nhất theo châu Á.
Trong 20 trận sân nhà gần nhất, Burnley thắng 8, hòa 3 và thua 9 trận theo châu Á.
Tottenham thắng 7, hòa 3 và thua 10 trong 20 trận mới nhất theo châu Á.

ĐẶC BIỆT
Từ 3 bàn trở lên: Trong 9 cuộc đối đầu gần nhất, có tới 8 trận kết thúc với từ 3 bàn trở lên. Cả 4 trận gần đây của Tottenham, cũng như 6/7 trận sân khách mới nhất của họ, và 3/5 trận sân nhà vừa qua của Burnley, đều có ít nhất 3 bàn thắng.

DỰ ĐOÁN: 1-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • 22h00 ngày 5/4: Sunderland vs Newcastle 22h00 ngày 5/4: Sunderland vs Newcastle

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Sunderland và Newcastle

  • Chelsea 2-1 Stoke: Khi khó, có Hazard! Chelsea 2-1 Stoke: Khi khó, có Hazard!

    Ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn thắng khác, cùng với đó là vô số pha đi bóng xuất sắc, Hazard một lần nữa lại có màn trình diễn trên cả tuyệt vời để giúp Chelsea giành chiến thắng 2-1 trước Stoke. 3 điểm giành được giúp The Blues tiếp tục vững chắc trên ngôi đầu.

  • M.U 3-1 Aston Villa: Man đỏ hất cẳng Man xanh M.U 3-1 Aston Villa: Man đỏ hất cẳng Man xanh

    Lại một lần nữa Man United đánh bại đối thủ ưa thích Aston Villa. Thắng lợi này không chỉ giúp họ nối dài chuỗi mạch thắng mà còn đưa Man đỏ qua mặt Man xanh trên BXH.

  • Tường thuật Chelsea 2-1 Stoke Tường thuật Chelsea 2-1 Stoke

    Chelsea đã có được điều mình muốn, đó là giành trọn 3 điểm với chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Stoke để tiến gần hơn tới chức vô địch.

  • Tường thuật M.U 3-1 Aston Villa Tường thuật M.U 3-1 Aston Villa

    Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, M.U đã dễ dàng đánh bại Aston Villa với tỷ số cách biệt 3-1 trên sân nhà để tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH với 1 điểm nhiều hơn Man City (62 so với 61).

  • Arsenal 4-1 Liverpool: Định danh Pháo thần Arsenal 4-1 Liverpool: Định danh Pháo thần

    Vùi dập CLB có thành tích tốt thứ nhì Premier League kể từ đầu năm 2015, Arsenal bây giờ chính là ông Vua của bóng đá Anh trong năm mới. Pháo thủ tạm thời vươn lên vị trí thứ 2, và với phong độ thế này, chẳng có gì ngại ngần mà Arsenal không dám nói về chức vô địch.

  • Tường thuật Arsenal 4-1 Liverpool Tường thuật Arsenal 4-1 Liverpool

    Arsenal đã phục thù thành công trận thua 1-5 ở Anfield mùa trước bằng màn vùi dập Liverpool 4-1 tại Emirates.

  • Phẫu thuật là phương án cuối cho Diego Costa Phẫu thuật là phương án cuối cho Diego Costa

    HLV Jose Mourinho của Chelsea thừa nhận, tiền đạo Diego Costa chỉ còn cách phẫu thuật mới hi vọng chữa dứt điểm chấn thương gân khoeo.

  • Coquelin: Đẳng cấp thực sự hay hiện tượng nhất thời? Coquelin: Đẳng cấp thực sự hay hiện tượng nhất thời?

    Tiền vệ Francis Coquelin đang trải qua quãng thời gian tươi đẹp ở Arsenal. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định anh sẽ là trụ cột của đội bóng phía Bắc thành London trong những năm tới.

  • Ở tuổi 20, Sterling chưa là gì so với Fowler hay Owen Ở tuổi 20, Sterling chưa là gì so với Fowler hay Owen

    Tiền vệ Raheem Sterling mới đây đã từ chối ký hợp đồng mới cho phép anh được hưởng mức lương 100.000 bảng/tuần ở Liverpool. Với nhiều người, Sterling đã kênh kiệu thái quá bởi anh chưa là gì nếu so sánh với những cựu danh thủ của Liverpool ở độ tuổi 20.

  • Chelsea: 3 điểm "xấu xí" vẫn hơn mất điểm... ngu ngốc Chelsea: 3 điểm "xấu xí" vẫn hơn mất điểm... ngu ngốc

    Câu chuyện đang trở nên hết sức rõ ràng, có 3 điểm trước Stoke và Chelsea sẽ tiến gần hơn tới ngôi vô địch. Bằng không, một lối đá đúng chất Jose Mourinho cũng chẳng thể giúp họ làm nên trò trống gì.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x