Southampton đang chìm trong không khí u ám, nặng nề. Thay vì vẻ hoan hỉ, sự lo lắng đang hiện hữu trên khuôn mặt thày trò HLV Ronald Koeman.
Ai mà ngờ một Southampton từng ngạo nghễ ở vị trí thứ 2 trên BXH tại Premier League mùa này đang đem lại sự thất vọng tràn trề cho NHM. Ở cả 4 vòng đấu vừa qua tại Premier League, đội chủ sân St Mary’s đều thất bại. Hệ lụy tất yếu là họ hiện đã tụt xuống vị trí thứ 5 trên BXH.
Không chỉ sa sút về phong độ, Southampton còn đang oằn mình chống đỡ với sự khủng hoảng nhân sự. Ngoài chân sút Jay Rodriguez bị chấn thương dài hạn, danh sách “thương binh” của Southampton còn có Jack Cork, Dusan Tadic, Sam Gallagher, Jake Hesketh. Bên cạnh đó, Southampton sẽ không có sự phục vụ của Morgan Schneiderlin, Victor Wanyama và Florin Gardos ở lần tiếp đón Everton bởi án treo giò. Ngoài ra, khả năng ra sân của Graziano Pelle và Steven Davis hiện bị bỏ ngỏ. Thiếu hụt về lực lượng, Koeman đành phải sử dụng tới những cầu thủ ở đội trẻ như Harrison Reed, Lloyd Isgrove, Jason McCarthy… trước Everton.
Với Everton, đội bóng này đang rất hưng phấn sau thắng lợi 3-1 trước QPR ở vòng trước. Không bị khủng hoảng về nhân sự cộng thêm việc chơi tương đối ổn định khi xa nhà (chỉ thua 3/9 trận làm khách), Everton sẽ giành thắng lợi trước một Southampton trên đà sa sút.
ĐẶC BIỆT
Lưới rung hiệp 1: NHM đã được chứng kiến ít nhất 1 bàn thắng trước giờ giải lao ở 7/12 trận của Southampton và ở 7/8 trận của Everton. Biến cố trên sẽ lặp lại?
Phong độ không ổn định của Arsenal trong những mùa giải gần đây, và Liverpool ở mùa này đều đến từ một lý do: Họ không có tiền vệ phòng ngự đẳng cấp nào trong đội hình.
Chấn thương gân khoeo của Aaron Ramsey tiến triển khá phức tạp, và HLV Arsene Wenger lo ngại sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ xứ Wales trong giai đoạn Giáng sinh đầy khắc nghiệt.
Sau khi bị “cuỗm” 1 trụ cột và mất 1 trụ cột vì chấn thương, Liverpool là một đội bóng khác so với mùa giải năm ngoái. Nhìn sang Arsenal, nếu không có bàn tay chèo chống của HLV Arsene Wenger trong những năm qua, không hiểu giờ này “Pháo thủ” đang lưu lạc ở phương trời nào.
HLV Tony Pulis và các đội bóng của ông đã trở thành định nghĩa cho thứ bóng đá từng bị dè bỉu ở Anh: quá thiên về thể lực, nhàm chán và những đường bóng dài.
Giáng sinh đã tới gần, Manchester United đang trở lại với con đường chiến thắng quen thuộc và cuộc đua cho chức vô địch Premier League được chờ đợi sẽ mở rộng từ song mã lên tam mã.
Theo ESPN, M.U có thể chi tiền để chiêu mộ bộ đôi tuyển thủ Hà Lan gồm tiền vệ Kevin Strootman (AS Roma) và trung vệ Ron Vlaar (Aston Villa) trong tháng 1/2015.
Đến hẹn lại lên, cứ đến tháng Giêng hàng năm là các đội bóng lại có cơ hội tăng cường lực lượng bằng cách chiêu mộ tân binh. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới, có thể người ta sẽ được chứng kiến 5 bản hợp đồng “bom tấn” được các đội bóng Premier League cho kích hoạt.
Toni Kroos sẽ chia tay Real Madrid sau trận chung kết Champions League vào ngày 2/6 tại Wembley. Tuyển thủ Đức đã quyết định giải nghệ sau EURO 2024, ngày hội bóng đá châu Âu được tổ chức tại quê nhà.
Tiền vệ Cole Palmer đã dẫn đầu những đồng đội tại Chelsea gửi lời tri ân đến HLV Mauricio Pochettino, người mới đồng ý chia tay đội bóng chủ sân Stamford Bridge chỉ sau một mùa giải gắn bó.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn