“Khẩu pháo thành London” đã sa lầy ngay trong ngày mở màn Premier League 2013/14. Những hạn chế từng bộc lộ hồi mùa Hè không được HLV Arsene Wenger khắc phục, để rồi nó tiếp tục trở thành tử huyệt dẫn đến thất bại 1-3 của Arsenal trước Aston Villa.
Kiệt quệ từ vạch xuất phát
Ngay sau khi Benteke ghi bàn thắng đưa Aston Villa vượt lên dẫn 2-1, hàng loạt CĐV Arsenal trên khán đài đồng loạt đứng dậy dương cao những tấm biển với dòng chữ “spend” (chi tiền). Chi tiết đó đã nói lên sự khát khao, mong đợi bấy lâu nay của NHM tại sân Emirates.
Đến giờ Arsenal vẫn chưa bỏ ra đồng nào trên thị trường chuyển nhượng. Sự chặt chẽ trong chi tiêu đã làm giảm sức chiến đấu của Pháo thủ. Việc thiếu những nhân tố mới khiến lối chơi của họ trở nên cũ kỹ, kém linh hoạt. Tất cả nguy cơ đó từng được cảnh báo trước khi mùa giải khởi tranh. Nhưng tiếc rằng HLV Wenger không có động thái khắc phục, khiến Arsenal gục ngã ngay trên sân nhà Emirates ở vòng đấu mở màn Premier League 2013/14.
Tại trận đấu với Aston Villa vừa qua, Arsenal chỉ chơi tốt trong khoảng 20 phút đầu. Sau đó, những miếng đánh quen thuộc của Pháo thủ dần bị đối phương bắt bài, để rồi sang đến hiệp 2 chính Arsenal rơi vào thế bị động. Đội nhà bế tắc nhưng HLV Wenger lại không có phương án tác chiến dự phòng khả dĩ nào. Những thay đổi người của ông đều chỉ mang tính chất tình thế, chứ không thể đem lại diện mạo mới cho Arsenal.
Emirates đã thất thủ ngay ngày mở màn Premier League trong cảnh kiệt quệ. Tình trạng trên chủ yếu bắt nguồn từ chính sách thắt lưng buộc bụng một cách thái quá, cùng kế hoạch tập huấn thiếu hợp lý trước khi vào giải. Trong mùa Hè vừa qua, thầy trò HLV Wenger mải mê du đấu kiếm tiền với tổng cộng 7 trận giao hữu. Những chuyến đi dài ngày đó làm bùng phát vấn nạn chấn thương, đồng thời vắt kiệt sức Pháo thủ, khiến họ sa lầy ngay vòng đấu mở màn Premier League.
Chờ Arsenal sửa sai
Trước sức ép từ CĐV cùng màn trình diễn kém cỏi của Arsenal ở trận ra quân, HLV Wenger hứa sẽ chi tiền mua cầu thủ nhằm cứu vãn tình thế. Nhưng trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đã bước vào giai đoạn chợ chiều, chỉ còn 15 ngày là đóng cửa, việc tìm kiếm nhân tố mới thực sự là công việc khó khăn. Trước mắt Arsenal hiện nay không có nhiều món hàng cho họ lựa chọn. Ngoài ra, từ giờ cho đến khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa chỉ còn khoảng 2 tuần. Thời gian ít ỏi đó buộc Pháo thủ phải đẩy nhanh quá trình thương lượng trên bàn đàm phán, mà điều đó đồng nghĩa với nguy cơ bị ép giá. Theo tờ The Sun, Arsenal dự tính chi 25 triệu bảng để có Michu từ Swansea. Từ đầu Hè đến nay, những thông tin như thế xuất hiện tràn ngập tại Emirates. Nhưng bao giờ Arsenal sẽ cụ thể hóa mong muốn của mình bằng cách cho tay vào ví?
“Arsenal sẽ mua. Nhưng mua ai?”
Đó là phát biểu đầy não nề và bế tắc của HLV Arsene Wenger trong buổi họp báo sau trận thua 1-3 của Arsenal trước Aston Villa. “Mọi người luôn nói với tôi rằng hãy mua cầu thủ ngay. Nhưng mua ai? Arsenal sẵn sàng chi tiền tăng cường lực lượng. Chúng tôi đang phân tích những cầu thủ từ khắp nơi trên thế giới và làm việc 24 giờ mỗi ngày trên thị trường chuyển nhượng”, ông Wenger cho biết.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Frank Lampard đã có cú sút phạt trái phá ghi bàn trong trận gặp Hull City để nhắc nhở Jose Mourinho về đẳng cấp của anh khi Chelsea có màn khởi đầu lý tưởng cho mùa giải mới.
Trước khi trận Chelsea - Hull City bắt đầu, rất đông CĐV Chelsea giơ cao banner và những khẩu hiệu mang thông điệp tình yêu dành tặng cho HLV Jose Mourinho.
Những ông lớn không có được màn chạy đua thực sự thành công tại giải quốc nội mùa trước bây giờ sẽ đồng loạt phải nếm mùi vị của sự gian khó, khi hầu hết đều phải chạm trán những đối thủ rắn mặt trong chặng đường đầu tiên của Champions League mùa giải mới.
Cùng với những thay đổi lớn của bóng đá hiện đại, những cầu thủ “số 10”, từng một thời là đặc sản của Serie A đang dần tiêu vong. Giờ chỉ còn lại vài gương mặt “số 10” không quá nổi bật!
Arsenal đúng là đã rơi vào cảnh “thiệt đơn thiệt kép” sau trận thua mất mặt ngay trên sân nhà trước đối thủ Aston Villa tại trận mở màn Premier League 2013/14.
Nếu như Real Sociedad đã khởi đầu rất ấn tượng và cho thấy họ xứng đáng với vị trí thứ 4 ở La Liga mùa trước, thì Valencia lại khiến CĐV nhà đôi chút thất vọng trong ngày ra quân dù vẫn giành trọn 3 điểm…
“Pedro là người làm tôi ngạc nhiên nhiều nhất khi đến đây, anh ấy có thể làm mọi thứ” - đấy là điều Neymar vừa nói trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền tờ El Mundo Deportivo.
Tối qua, công nghệ Goal-line đã chứng minh tính hiệu quả của nó lần đầu tại Premier League trong trận đấu giữa Chelsea và Hull City trên sân Stamford Bridge. Với khởi đầu thuận lợi, các nhà quản lý giải hẳn đang khấp khởi mừng thầm.
Từ một tập thể hùng mạnh, được đánh giá sẽ dễ dàng đè bẹp MU để vô địch FA Cup, Man City đã trình diễn một bộ mặt khó ai có thể nhận ra. Chuyện gì đã xảy đến với thầy trò Pep Guardiola?
Lionel Messi đã đón tin vui liên tiếp ở chốn hậu trường khi được tôn vinh là “bản hợp đồng của năm”, đồng thời còn được hãng Adidas chế tạo xe đua công thức 1 độc quyền dành cho ngôi sao người Argentina.
Với việc MU có được tấm vé dự Europa League 2024/25 nhờ thắng lợi trước Man City tại chung kết FA Cup 2023/24, Ngoại hạng Anh đã xác định 7 đại diện sẽ tham dự cúp châu Âu mùa tới.
Chiếc ghế của HLV Erik ten Hag tại MU sẽ được định đoạt vào tuần tới sau khi Sir Jim Ratcliffe và các thuộc cấp của mình tiến hành đánh giá về chiến dịch 2023/24 của Quỷ đỏ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn