Bình luận: Điều chắc chắn nhất là…

15:51 ngày 03-01-2015
“Cái chết và đóng thuế là hai điều chắc chắn nhất trong cuộc đời này”. Ngạn ngữ phương Tây nói thế. Nhưng người Anh vừa bổ sung: điều chắc chắn nhất là những gì bạn tưởng chắc chắn nhất trong bóng đá Anh lại hóa ra chẳng chắc chắn chút nào.
Bình luận: Điều chắc chắn nhất là…
Ví dụ như khi Chelsea dẫn Tottenham 1-0, dựa vào thế trận, số cơ hội và cách chơi của 2 đội, có lẽ phải đến 90% NHM nghĩ The Blues sẽ có thêm 3 điểm, thậm chí thắng rất đậm. Hóa ra, sự thật là Chelsea thua đậm và bị thủng lưới đến 5 bàn. 

Ở đời, có những chuyện chẳng ai nghĩ xảy ra nhưng vẫn có thể xảy ra, như hàng loạt vụ tai nạn hàng không trong năm 2014, hoặc như chuyện hàng loạt đại gia xứ sương mù “lên voi xuống chó” ở mùa giải này. Ở vòng đấu đầu năm mới 2015, ngoài Chelsea ngã ngựa, Arsenal cũng thua trắng mặt trước Southampton, Liverpool đã dẫn 2-0 nhưng vẫn bị “đội bóng không biết ghi bàn” Leicester City lấy 1 điểm tại Anfield bằng trận hòa 2-2. Chưa kể, M.U có 1 điểm trước Stoke, HLV Louis van Gaal đích thực là “nói thách” khi cho rằng “M.U không đáng có hơn 1 điểm”. Khách quan thì phải nói như này: “M.U không xứng đáng có 1 điểm trước Stoke, lẽ ra họ phải về tay trắng!”. Xem M.U và Stoke loạn đả (hiểu theo nghĩa cả hai đều không có bài bản chuyên môn rõ rệt), chẳng ai nghĩ đội bị đàn áp lại là CLB có dàn sao Rooney, Van Persie, Falcao, De Gea…     

Tất nhiên, đã nói đến các đội bóng lớn của bóng đá Anh thì không thể quên Man City. Nhà vô địch Anh mùa 2011/12 và 2013/14 là đội lớn duy nhất thắng ở vòng đấu vừa qua, nhưng HLV Jose Mourinho có quyền… than trời khi người đem lại 3 điểm cho Man xanh lại là Frank Lampard. Chẳng ai tin Lampard lại liên tiếp ghi những bàn thắng quyết định cho Man City. Nếu biết trước như thế, Mourinho thà bảo Roman Abramovich trả 5 triệu bảng/mùa cho Lampard ngồi dự bị ở Chelsea còn hơn giải phóng cho cánh chim tự do ấy tung cánh bay đến vùng trời địch, rồi “chọn giặc làm cha”. 

Arsenal cũng thua trắng mặt trước Southampton

Nếu là fan của The Blues, bạn sẽ thầm nguyền rủa Lampard. Ngược lại, dù là fan của Man City hay fan trung lập thì bạn cũng phải cám ơn Lampard thật nhiều. Nhờ có anh, bóng đá Anh và Premier League vốn đã hấp dẫn lại càng hấp dẫn hơn đến mức khó tin, khi sau 20 vòng Chelsea và Man City tuy 2 mà 1: cùng thắng 14, hòa 4, thua 2, cùng ghi 44 bàn và thủng lưới 19 lần. 

Cuộc so tài tay đôi giữa The Blues và Man xanh không phải là điều đáng lưu tâm duy nhất của Premier League. Cuộc đua vào Top 4 cũng vô cùng căng thẳng khi Liverpool và Arsenal (2 đội có vé dự Champions League mùa này nhờ ở trong Top 4 mùa trước) có nguy cơ không nhỏ mất cơ hội chia phần bánh tài chính khổng lồ mang tên Champions League mùa tới.

Vị trí thứ 6 của Arsenal và thứ 8 của Liverpool rõ ràng không oan uổng gì cho 2 đại gia này. Cái cách Pháo thủ và The Kop lê lết qua từng vòng đấu của Premier League càng cho thấy họ không xứng đáng có mặt ở nhóm dự Champions League, ít nhất là đến thời điểm này. Southampton, West Ham, Tottenham, Newcastle hay cả Swansea đều có quyền mơ mộng một vị trí trong tốp đầu, bởi với nỗ lực và quyết tâm, các đội bóng trên đã làm Arsenal, Liverpool và phần nào đó là M.U phải xấu hổ. 

Bạn có thực lực 5 nhưng chỉ thể hiện được 2, trong khi đội có thực lực 2 thể hiện được 3, thử hỏi ai đáng khen hơn? 

Gần chục đội bóng tranh chấp quyết liệt ở tốp đầu, các đội “xóm nhà lá” cũng quật khởi từng vòng đấu. Premier League đúng là càng đỉnh và chất, và xin hãy công tâm suy xét chứ đừng vội kết luận đó là lời phán của một fan cuồng bóng đá Anh!   
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cầu thủ Đức ở Premier League: Cỗ xe tăng lạc lối ở xứ Sương mù Cầu thủ Đức ở Premier League: Cỗ xe tăng lạc lối ở xứ Sương mù

    2014 sẽ luôn là một năm đáng nhớ với bóng đá Đức. Một bức tranh đẹp đến mức gần như không có tì vết, song giữa “gần như không” và “không” vẫn tồn tại khoảng cách.

  • Sơ kết nửa mùa giải 2014/15 của Chelsea Sơ kết nửa mùa giải 2014/15 của Chelsea

    Một mùa hè có World Cup mang tới nhiều rủi ro trên thị trường chuyển nhượng. Giá cầu thủ bị đẩy lên cao, thể lực của họ không bảo đảm và các chấn thương dễ xảy ra hơn, nhưng Chelsea đã làm việc rất tốt trong việc mua bán cầu thủ mùa hè 2014.

  • Không có Lampard, Man City đã kém Chelsea 7 điểm Không có Lampard, Man City đã kém Chelsea 7 điểm

    Thay vì liên tục công kích trọng tài, có lẽ HLV Jose Mourinho của Chelsea nên tự trách mình vì đã để tiền vệ Frank Lampard ra đi hồi mùa Hè năm ngoái. Nếu giữ chân “người không phổi”, Chelsea giờ đã bỏ xa Manchester City đến 7 điểm sau vòng 20 Premier League 2014/15.

  • Chelsea: Giá trị của một thất bại Chelsea: Giá trị của một thất bại

    Sau khi trọng tài Phil Dowd nổi hồi còi mãn cuộc, các CĐV Chelsea như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Chelsea đã thua nặng nề trước Tottenham. Thất bại rồi cũng qua đi, quan trọng nhất là thầy trò Jose Mourinho có thể rút ra điều gì sau thất bại đó. Mà ở điểm này, Chelsea được nhiều hơn là mất.

  • Steven Gerrard: Sự ra đi của một tượng đài đau khổ Steven Gerrard: Sự ra đi của một tượng đài đau khổ

    Khi Kenny Dalglish treo giày vào năm 1990, các CĐV Liverpool đều công nhận rằng ông là Cầu thủ vĩ đại nhất ở Anfield. Song, khi tin tức Steven Gerrard sẽ chia tay CLB vào cuối mùa này loan đi, nhiều CĐV áo đỏ đã cho rằng nhận định về Dalglish không còn đúng nữa.

  • Vượt mặt thôi, Man City! Vượt mặt thôi, Man City!

    Cách đây 1 tháng, Man City vẫn kém Chelsea tới 8 điểm và câu chuyện về ngai vàng Premier League giống như một giấc mơ với họ. Nhưng cách biệt khó tin ấy đã được san lấp và Man xanh thậm chí bắt đầu nghĩ tới chuyện tăng tốc vượt mặt Chelsea.

  • Van Gaal, hãy thôi càu nhàu về lịch thi đấu! Van Gaal, hãy thôi càu nhàu về lịch thi đấu!

    Ngay sau khi nghe những lời càu nhàu về lịch thi đấu dày đặc trong giai đoạn cuối 2014 và đầu năm 2015 của Premier League làm ảnh hưởng đến phong độ của Man United từ HLV Louis van Gaal, cựu tiền vệ của Liverpool, Tottenham là Jamie Rednapp lập tức phản bác.

  • Man City cần một Jovetic… lành lặn Man City cần một Jovetic… lành lặn

    Tối thứ Năm vừa qua, sau gần một tháng vắng mặt vì chấn thương gân kheo, chân sút Stevan Jovetic rốt cuộc cũng trở lại đội hình xuất phát của Man City, trong bối cảnh Man xanh đang mất sạch hàng tiền đạo vì các chấn thương khác nhau của Aguero và Dzeko. Không phụ lại sự kỳ vọng của HLV Manuel Pellegrini và NHM, Jovetic đã tỏa sáng.

  • Frank Lampard: “Ông lão” tuổi 36 quyết định cuộc chơi! Frank Lampard: “Ông lão” tuổi 36 quyết định cuộc chơi!

    Thay vì ở Mỹ để chuẩn bị tận hưởng những năm tháng cuối của sự nghiệp cầu thủ trong một môi trường bóng đá ít tính cạnh tranh hơn hẳn, Frank Lampard đang tự biến mình thành nhân tố quyết định trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này!

  • Gerrard tuyên bố chia tay Liverpool: Người Liverpool sốc nặng! Gerrard tuyên bố chia tay Liverpool: Người Liverpool sốc nặng!

    Hôm qua, thủ quân Steven Gerrard đã chính thức tuyên bố chia tay Liverpool vào cuối mùa, khép lại 25 năm gắn bó với CLB. Liverpool hiểu rõ sẽ có ngày này, nhưng ít người nghĩ “quả bom” lại nổ vào lúc đội chủ sân Anfield trong thế hiểm nghèo bậc nhất.

  • Cần cù bù khả năng Cần cù bù khả năng

    Cầu thủ chơi hay nhất trận Tottenham - Chelsea hiển nhiên phải là Harry Kane. Ghi 2 bàn, kiến tạo 2 bàn, đánh sập hệ thống phòng ngự trứ danh của Jose Mourinho là chuyện mà bất kỳ tiền đạo nào cũng phải mơ ước.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x