Chelsea: Vì Hazard, Costa, Matic, Fabregas... không thể là Lampard

Hoàng Việt
17:07 ngày 11-11-2015
Có một thuyết âm mưu về cuộc khủng hoảng ở Chelsea, đó là các cầu thủ muốn Mourinho bị sa thải. Họ đã không chiến đấu vì Mourinho, và ông đã đánh mất sự kiểm soát của mình trong phòng thay đồ. Nhưng thực sự có phải là các cầu thủ Chelsea không muốn đá, hay họ muốn đá nhưng khả năng chỉ đến vậy, vì họ là các nhà vô địch một mùa?
Chelsea: Vì Hazard, Costa, Matic, Fabregas... không thể là Lampard
Có một Jose Mourinho đơn độc giữa đám đông trên khán đài sân vận động Upton Park trong trận đấu với West Ham. Mourinho nở một nụ cười nhạt thếch khi Nemanja Matic phải rời sân sau chiếc thẻ vàng thứ 2 ngớ ngẩn. Ở trận đấu đó, Chelsea đã nhận thất bại 1-2, chính thức lún sâu vào khủng hoảng, và người ta đặt ra giả thuyết các cầu thủ đang chống đối lại Mourinho.

Đài BBC đã dẫn lời một cầu thủ bí mật của Chelsea, nói rằng anh ta thà để thua còn hơn chiến đấu vì Mourinho. Giả thuyết đưa ra là các cầu thủ đã không còn trung thành với Mourinho, hay phong cách huấn luyện của ông, nên cố tình thi đấu tồi tệ để ông chủ Roman Abramovich không còn lựa chọn nào khác là sa thải vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha. 

Nhưng liệu có một lý giải nào khác cho cuộc khủng hoảng của Chelsea, khi vấn đề không xuất phát từ Mourinho, mà từ chính các cầu thủ hiện tại của Chelsea, những nhà vô địch 1 mùa? Ai là người đang có vấn đề ở Chelsea, Mourinho người có 8 danh hiệu vô địch quốc gia và 3 danh hiệu ở đấu trường châu Âu với 4 câu lạc bộ khác nhau, hay các cầu thủ, ví dụ như Matic, người mới chỉ có một mùa giải xuất sắc ở Ngoại hạng Anh?

Mourinho đang phải nhận hoàn toàn trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng của Chelsea
Mourinho đang phải gánh trách nhiệm về cuộc khủng hoảng của Chelsea

Nhìn Frank Lampard ngồi trên khán đài sân Stamford Bridge trận Chelsea-Liverpool chúng ta mới thấy ở Chelsea hiện tại không có một cầu thủ nào duy trì phong độ xuất sắc từ năm này qua năm khác như anh. Lampard ghi được 13 bàn trong mùa giải đầu tiên Mourinho vô địch cùng Chelsea (2004/05), mùa giải tiếp theo anh ghi được 16 bàn. Số bàn thắng Lampard cống hiến cho câu lạc bộ đều đặn từ năm này qua năm khác là 19, 20, 21, 20, 20, 27. Đó là dấu hiệu của một nhà vô địch thực sự. Không ai ở Chelsea có nó vào lúc này.

Ở Chelsea hiện tại không có một cầu thủ nào được như Lampard
Ở Chelsea hiện tại không có một cầu thủ nào được như Lampard

John Terry cùng Lampard là 2 huyền thoại sống ở sân Stamford Bridge, nhưng mùa giải năm ngoái có lẽ là đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp của Terry. Terry nỗ lực phi thường trong mọi trận đấu của anh ở mùa giải năm ngoái, và điều đó sẽ không thể lặp lại trong mùa giải năm nay. Sự suy giảm của nhà vô địch luôn đến một cách rất đột ngột. Rio Ferdinand chơi mùa giải cuối cùng của mình ở QPR rất tồi tệ, và Gary Neville thậm chí còn phải giải nghệ đột ngột tại Manchester United. Terry là nhà vô địch thực sự ở Chelsea, nhưng đó đã là quá khứ.

Đỉnh cao của Terry và Ivanovic đã trôi qua
Đỉnh cao của Terry và Ivanovic đã trôi qua

Có lẽ Mourinho đã mất đi khả năng truyền cảm hứng cho các cầu thủ, có lẽ ông đang cạn kiệt ý tưởng bởi các cuộc đối đầu kéo dài liên tục, nhưng ông chỉ đang là nạn nhân của bóng đá hiện đại. Đổ lỗi cho HLV và thay thế một HLV khác, lúc nào cũng dễ dàng hơn là chi vài trăm triệu bảng để thay đổi đội hình 11 cầu thủ. Nhưng trên thực tế, đội hình của Chelsea đang được đánh giá quá cao so với những gì họ thực sự có, và người ta đang quên mất điều đó mà đổ mọi trách nhiệm lên đầu Mourinho.

Bắt đầu với bộ ba người Brazil, Oscar, Willian và Ramires là một phần trong đội hình Brazil thua tan nát trước Đức tại World Cup được tổ chức ngay trên đất Brazil mùa hè 2014. Oscar, cầu thủ được bố trí chơi cao hơn vị trí của Lampard trong đội hình Chelsea, mới chỉ ghi được 19 bàn trong 100 trận thi đấu cho The Blues. Willian và Ramires luôn nỗ lực không mệt mỏi, mọi câu lạc bộ đều cần những cỗ máy cày ải tràn đầy năng lượng như họ, nhưng 2 cầu thủ này chắc chắn không đạt được tới đẳng cấp hàng đầu ở châu Âu.

Matic và Branislav Ivanovic là bộ đôi thi đấu trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển quốc gia Serbia dự vòng loại Euro 2016 vừa qua. Và Serbia đứng thứ 4 trong bảng đấu 5 đội, dưới Bồ Đào Nha, Albania và Đan Mạch. Nếu đội bóng "bé hạt tiêu" Albania thủng lưới 5 bàn, thì Serbia lọt lưới tới 13 bàn. Matic và Ivanovic thi đấu tồi tệ ở cả đội tuyển quốc gia, chứ không phải là chỉ ở câu lạc bộ mà Mourinho dẫn dắt.

Matic không còn là chính mình so với mùa giải năm ngoái
Matic không còn là chính mình so với mùa giải năm ngoái

Bên cạnh đó, Chelsea có một Kurt Zouma còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, César Azpilicueta là hậu vệ trái thi đấu cứng rắn nhưng không thể đạt tới đẳng cấp như Asley Cole, trong khi Gary Cahill không thể hiện được nhiều khi thi đấu cạnh một Terry không còn ở đỉnh cao.

Cesc Ferbegas mờ nhạt dần qua các mùa, đó chính là lý do mà Barca để anh ra đi, và Chelsea phải hy vọng chiều phong độ đi xuống của cầu thủ này sẽ đảo ngược lại. Diego Costa tỏa sáng trong mùa trước với 20 bàn thắng, nhưng mùa này mới là 2 bàn, còn ít hơn số scandal mà anh gây ra từ đầu mùa đến giờ.

Costa giờ giỏi gây gổ hơn là ghi bàn
Costa giờ giỏi gây gổ hơn là ghi bàn

Ngôi sao sáng nhất của họ là Eden Hazard, người được cho là sẽ chuyển tới Real Madrid mùa giải sang năm. Nhưng Real Madrid có sẵn sàng mua cầu thủ chỉ tỏa sáng một mùa? Gareth Bale xuất sắc trong mùa giải Tottenham lọt vào tứ kết Champions League năm 2010, rồi mình Bale vùi dập Inter Milan với một cú hat-trick, nhưng tận tới tháng 9 năm 2013, Real Madrid mới mang Bale về sân Santiago Bernanbeu.

Real liệu có mua một cầu thủ chỉ tỏa sáng được một mùa như Hazard?
Real liệu có mua một cầu thủ chưa ổn định như Hazard?

Mọi người đang đánh giá Chelsea dưới góc nhìn của một nhà vô địch dễ dàng trong mùa giải năm ngoái, và Mourinho là người bị đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng của Chelsea mùa giải này. Nhưng có đúng là chỉ Mourinho có lỗi, khi trong đội hình Chelsea giờ là tập thể của những nhà vô địch một mùa?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Chelsea muốn thay thế Diego Costa bằng Higuain Chelsea muốn thay thế Diego Costa bằng Higuain

    Trong bối cảnh hàng công thi đấu mờ nhạt, đặc biệt là chân sút Diego Costa, BLĐ Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ Gonzalo Higuain của Napoli về để thay thế tuyển thủ Tây Ban Nha.

  • Ngoại hạng Anh thời của “sao” hạng B, C, D… Ngoại hạng Anh thời của “sao” hạng B, C, D…

    Premier League hấp dẫn không chỉ vì những cái tên như Chelsea, M.U, Arsenal hay Man City cùng các danh thủ Eden Hazard, Sergio Aguero, Harry Kane, Alexis Sanchez. Mùa này, rất nhiều sao “lạ” đã xuất hiện ở giải đấu số một xứ sương mù...

  • Thư giãn: Bản quyền truyền hình đắt hay rẻ? Thư giãn: Bản quyền truyền hình đắt hay rẻ?

    Truyền thông lại xôn xao vì nghe đâu giá bản quyền truyền hình (BQTH) giải Ngoại hạng Anh ở 3 mùa từ 2016 đến 2019 sẽ có giá “rất khủng khiếp”. Khủng khiếp đến đâu thì chưa biết, những rõ ràng rằng, đắt hay rẻ thì nó đều tương xứng với giá trị của giải đấu này.

  • Những cầu thủ 1 mùa ở giải Ngoại hạng Anh Những cầu thủ 1 mùa ở giải Ngoại hạng Anh

    Hầu như mùa giải nào, Ngoại hạng Anh cũng trình làng một “hiện tượng” khó có thể lý giải. Họ chơi hay như lên đồng, để rồi sớm chìm vào quên lãng sau một thời gian ngắn.

  • M.U săn cầu thủ chạy cánh M.U săn cầu thủ chạy cánh

    Sau 17 tháng dưới sự dẫn dắt của Van Gaal, MU vẫn chưa thể là cỗ máy chiến thắng. Theo HLV người Hà Lan, vấn đề nằm ở hai cánh và ông sẽ tích cực hoàn thiện các vị trí này, thông qua kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

  • 35.000 antifan lên kế hoạch ăn mừng Chelsea... xuống hạng 35.000 antifan lên kế hoạch ăn mừng Chelsea... xuống hạng

    Một nhóm fan anti-Chelsea vừa tổ chức một bữa tiệc linh đình để ăn mừng sự sa sút của nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng.

  • Jamie Vardy: Cầu thủ lớn hay hiện tượng 1 mùa? Jamie Vardy: Cầu thủ lớn hay hiện tượng 1 mùa?

    Jamie Vardy đang bay cao ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng câu chuyện cổ tích anh thêu dệt nên chẳng phải là cá biệt. Từng có nhiều trường hợp tương tự, được nâng lên chín tầng mây để rồi rơi rụng cũng như đôi cánh Icarus.

  • Jesse Lingard: 16 năm bước ra ánh sáng Jesse Lingard: 16 năm bước ra ánh sáng

    Khoác lên mình màu áo Man United từ năm 7 tuổi, nhưng phải mất tới 16 năm với biết bao thăng, trầm, cái tên Jesse Lingard mới được thế giới biết đến. 16 năm đứng trong bóng tối, giờ là thời điểm Lingard, bằng tài năng của mình, bước ra ánh sáng đỉnh cao.

  • Các cầu thủ Chelsea mong Drogba trở lại Các cầu thủ Chelsea mong Drogba trở lại

    Một số ngôi sao của Chelsea đang bày tỏ mong muốn đội bóng mời tiền đạo Didier Drogba quay lại để cải thiện tinh thần cũng như không khí trong phòng thay đồ của The Blues.

  • Chelsea tiếp tục nhận án phạt từ FA Chelsea tiếp tục nhận án phạt từ FA

    Chelsea và West Ham đã bị FA phạt lần lượt 50.000 bảng và 40.000 bảng sau vụ lùm xùm giữa 2 đội tại Ngoại hạng Anh tháng trước.

  • Leicester chễm chệ ở vị trí thứ 3 trên BXH: Gây bất ngờ nhờ liều mạng Leicester chễm chệ ở vị trí thứ 3 trên BXH: Gây bất ngờ nhờ liều mạng

    Leicester đang trở thành hiện tượng đáng chú ý nhất sau 12 vòng đấu. Đội bóng này hiện bám sát hai CLB dẫn đầu BXH là Man City và Arsenal, thậm chí có thể vươn lên ngôi số 1 ở vòng tới. Thành công của Leicester xuất phát từ lối chơi được đánh giá là liều mạng, sẵn sàng đôi công với đối thủ mạnh hơn rất nhiều.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x