Khoác lên mình màu áo Man United từ năm 7 tuổi, nhưng phải mất tới 16 năm với biết bao thăng, trầm, cái tên Jesse Lingard mới được thế giới biết đến. 16 năm đứng trong bóng tối, giờ là thời điểm Lingard, bằng tài năng của mình, bước ra ánh sáng đỉnh cao.
Năm 2000, học viện đào tạo của Man United chào đón một chú bé vóc người nhỏ nhắn, nhanh thoăn thoắt và yêu bóng đá đến cuồng nhiệt. Chú bé đó tên là Jesse Ellis Lingard, vào thời điểm đó vẫn đang học trong ngôi trường William Beamont Community.
Đến với Man United, Lingard không để lại nhiều ấn tượng. Ấn tượng của anh mờ nhạt tới mức, tất cả những gì người ta nhớ về anh chỉ gói gọn trong vài dòng: Lingard đã ghi bàn trong trận chung kết giải trẻ FA Cup 2011 (tức là 11 năm sau khi gia nhập học viện đào tạo của Man United) để mang về chức vô địch cho Quỷ đỏ. Nhưng đó là trận đấu có cả sự góp mặt của Paul Pogba và Ravel Morrison - những cầu thủ sau này nổi tiếng nhanh hơn Lingard rất nhiều.
Trong quá trình đi tìm những tư liệu về Lingard, báo chí Anh phát hiện được một bài trả lời phỏng vấn của Sir Alex Ferguson cách đây 3 năm. Sir Alex nhắc về cầu thủ trẻ này như sau: “Lingard trưởng thành từ lò đào tạo của chúng tôi và đang đi con đường giống như Jean Tigana. Tôi nghĩ rằng ít nhất phải đến năm 24 tuổi thế giới mới biết về Lingard”.
CƠN MƯA TRÊN SA MẠC
Lời tiên liệu của Sir Alex đã đúng. Phải trải qua rất nhiều thăm trầm, cầu thủ chạy cánh này mới được tạo điều kiện ghi dấu ấn trong mắt NHM Man United và nó cũng đến khá may mắn trong bối cảnh bản hợp đồng đắt giá Memphis Depay sa sút phong đội thảm hại thời gian qua.
Được triệu tập lên đội 1 của Man United từ năm 2012 sau khi có được màn trình diễn xuất sắc tại giải trẻ FA Cup 2011, Lingard nhận số áo 35 và dành phần lớn thời gian trong vai trò “quân xanh” để đội hình chính thức tập luyện. Vài tháng sau khi mùa bóng 2012/13 bắt đầu, Lingard cùng Michael Keane được gửi sang Leicester theo dạng cho mượn trong thời hạn 2 tháng. Anh thi đấu 5 trận cho Leicester rồi trở lại Man United tiếp tục đóng vai “người tàng hình”.
Số phận của Lingard sau đó chỉ quanh quẩn trong những chuyến đi tới CLB khác theo dạng cho mượn, trở về Old Trafford, đá dăm ba trận giao hữu mùa Hè rồi lại cuốn gói đi như chưa bao giờ tồn tại.
Phải mãi tới mùa bóng này, khi tất cả những ngôi sao chạy cánh của Man United đều sa sút thảm hại, HLV Louis van Gaal mới để ý trên băng ghế dự bị có một cầu thủ tên Jesse Lingard và bắt đầu từ trận đấu với CSKA Moscow trong khuôn khổ Champions League giữa tuần trước, chúng ta biết về Lingard nhiều hơn.
Đến với Man United từ năm 7 tuổi, nhưng phải tới năm 23 tuổi, Jesse Lingard mới ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội hình chính thức, có lẽ là quá muộn so với những ngôi sao cùng lứa. Paul Pogba đã nổi danh toàn thế giới. Ravel Morrison đã từng đi lên rồi lại đi xuống. 2 người đồng đội trong màu áo Man United tại giải trẻ FA Cup 2011 với Lingard đều đã có một sự nghiệp thì oái oăm thay, sự nghiệp của Jesse giờ mới bắt đầu.
Chưa thể nói trước Lingard rồi đây sẽ thành công như Pogba hay sáng một lần rồi vụt tắt như Morrison. Nhưng hãy cứ hy vọng, chí ít thì vào lúc này, Jesse Lingard cũng đang là cầu thủ Man United gần như duy nhất dũng cảm cầm bóng, đột phá, dứt điểm. Anh chính là làn gió trong lành thổi vào lối chơi cực kỳ buồn ngủ của Man United.
VIDEO: Màn trình diễn ấn tượng của Lingard trước West Brom
Hồ sơ Jesse Lingard
Tên đầy đủ: Jesse Ellis Lingard
Ngày sinh: 15/12/1992
Nơi sinh: Warrington, Anh
Chiều cao: 1m75
Vị trí: Tiền đạo cánh
Sự nghiệp CLB: Đội trẻ Man United (2000 - 2012), Leicester (2012 - 2013, mượn), Birmingham (2013 - 2014, mượn), Brighton & HA (2014, mượn), Derby (2015, mượn), Man United (2015 - nay).
Sự nghiệp ĐTQG: U17 Anh (2008 - 2013), U21 Anh (2013-2015).
Thành tích cả sự nghiệp: Thi đấu 58 trận, ghi 13 bàn.
Danh hiệu: Vô địch giải trẻ FA (2010/11).
Yêu Man United từ thủa lên 3
Jesse Lingard vừa tung lên Twitter của mình hàng loạt bức ảnh thời thơ ấu chứng tỏ anh đã mơ ước được thi đấu cho Quỷ đỏ từ lúc lên 3. Bức ảnh đầu tiên chụp khi Lingard mới 3 tuổi, đang lũn cũn chạy chơi ngoài sân trong chiếc áo Man United. Bức ảnh thứ 2 ghi lại thời khắc cầu thủ này đang chăm chú theo dõi Cristiano Ronaldo (thời đó CR7 mới gia nhập Old Trafford) biểu diễn...
Lingard chuyền chính xác nhất Man United ở 1/3 sân đối phương
5 cầu thủ M.U chuyền chính xác nhất ở 1/3 sân đối phương tại Premier League mùa này
1/3 phần sân đối thủ là khu vực nguy hiểm nhất và thường thì những cầu thủ có thể chuyền bóng chính xác ở khu vực này đa phần là các siêu sao hàng đầu. Nhưng thật bất ngờ khi theo thống kê của Sky Sports, tỷ lệ chuyền chính xác của Jesse Lingard ở 1/3 phần sân của đối thủ tại Premier League mùa này lên tới 89,7%, cao nhất Man United.
HLV GARETH SOUTHGATE (U21 ANH): “Tôi ngạc nhiên vì Lingard chưa được nhiều CLB hỏi mua”
HLV Gareth Southgate của U21 Anh, người có khá nhiều thời gian làm việc với Jesse Lingard, cho biết ông đã nhận ra tài năng của cầu thủ này từ rất lâu và lấy làm ngạc nhiên vì cậu học trò chưa được CLB lớn nào hỏi mua. “Tôi thật sự quá ngạc nhiên khi biết Lingard vẫn có tên trong biên chế Man United sau khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè khép lại. Một tài năng như cậu ấy lẽ ra phải nhận được rất nhiều lời hỏi mua từ các CLB khác”, Southgate cho biết.
Lingard là “vua nước rút” của Man United
Theo thống kê của EA Sports, Jesse Lingard đang là cầu thủ có số pha nước rút trung bình mỗi trận cao nhất trong tập thể Man United. Đơn cử như trận đấu với West Brom cuối tuần qua, một mình Lingard thực hiện tới 78 pha tăng tốc ở cự ly ngắn, nhiều nhất đội hình Quỷ đỏ. Cầu thủ chịu khó chạy nước rút nhiều thứ nhì Man United là Bastian Schweinsteiger với chỉ 53 lần.
Lingard học ăn mừng kiểu… bóng bầu dục
Trong trận đấu với West Brom vừa qua, sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Quỷ đỏ, Jesse Lingard đã có một pha ăn mừng khá lạ mắt với Daley Blind. Theo giải thích của Lingard, đó là động tác ăn mừng kiểu “điệu nhảy cá mập”, vốn từng xuất hiện trong bộ phim Any Given Sunday năm 1999. Ngoài bóng đá, Lingard thích xem bóng bầu dục và rất khoái kiểu ăn mừng của các cầu thủ bóng bầu dục.
Một số ngôi sao của Chelsea đang bày tỏ mong muốn đội bóng mời tiền đạo Didier Drogba quay lại để cải thiện tinh thần cũng như không khí trong phòng thay đồ của The Blues.
Leicester đang trở thành hiện tượng đáng chú ý nhất sau 12 vòng đấu. Đội bóng này hiện bám sát hai CLB dẫn đầu BXH là Man City và Arsenal, thậm chí có thể vươn lên ngôi số 1 ở vòng tới. Thành công của Leicester xuất phát từ lối chơi được đánh giá là liều mạng, sẵn sàng đôi công với đối thủ mạnh hơn rất nhiều.
Leicester City đang khuấy đảo giải Ngoại hạng Anh với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau 12 vòng. Một mùa trước đó, Southampton là hiện tượng thú vị với vị trí thứ 7 chung cuộc. Trước đó 1 mùa, Southampton (do HLV Mauricio Pochettino dẫn dắt) xếp thứ 8 chung cuộc ở Premier League 2013/14.
Cầu thủ chạy cánh Antonio Valencia của M.U vừa trải qua ca phẫu thuật bàn chân thành công và sẽ tạm thời xa sân cỏ trong thời gian tới để điều trị dứt điểm.
Có điều gì chung giữa Graziano Pelle, Jamie Vardy và Odion Ighalo, những chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh? Câu trả lời là họ đều là những cầu thủ “bình dân” và đã tỏa sáng nhờ vào cái duyên với Premier League.
1/3 chặng đường đầu của Premier League mùa này chứng kiến sự “biến mất” của một loạt các ngôi sao hạng A như Eden Hazard, Cesc Fabregas, Wayne Rooney, Sergio Aguero… Họ chìm nghỉm trong sự vươn lên của các tên tuổi mới nổi. Vậy nguyên nhân gì khiến các ngôi sao đình đám nhất tại xứ sương mù vẫn “ngủ Đông”?
Có một thực tế đáng báo động cho tình hình chấn thương tại giải Ngoại hạng mùa này, đặc biệt là với các cầu thủ Anh, khi có hơn 1/4 trong số 142 cầu thủ quốc tịch Anh tại giải đang phải ngồi ngoài vì những vết đau khác nhau.
HLV Arsene Wenger của Arsenal mới đây đã được bầu là nhà câm quân hay nhất giải Ngoại hạng Anh trong tháng Mười. Đây là lần thứ 15 ông có được vinh dự trên, thành tích này thua xa những gì Sir Alex Ferguson từng làm được.
“Siêu sao buồn ngủ”, “xác sống di động”… Đã từng có thời điểm Mesut Oezil bị gọi bằng những ngôn từ đầy mỉa mai như vậy. Nhưng đôi chân biết vẽ của Oezil đã xóa nhòa những ký ức buồn và quan trọng hơn cả, tinh thần Đức chảy trong huyết quản Oezil đang dần biến anh thành một chiến binh đích thực.
Man City đã thích nghi với cuộc sống không Sergio Aguero và David Silva khá tốt. Nhưng nỗ lực của những người còn lại cũng có giới hạn. Sau những gì diễn ra trong trận đấu với Aston Villa tối Chủ nhật vừa qua (0-0), HLV Manuel Pellegrini biết rằng ông cần bộ đôi tấn công hay nhất của mình trở lại sớm nhất có thể.
VIDEO bàn thắng U23 Việt Nam vs U23 Iraq
Dù chơi đầy nỗ lực nhưng U23 Việt Nam đã phải dừng chân ở vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2024 khi để thua 0-1 trước U23 Iraq.
Ghi bàn
U23 Iraq: Ali Jasim (63’, pen)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
HLV Hoàng Anh Tuấn khích lệ cầu thủ U23 Việt Nam, sau khi đội dừng bước trước U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. Ông cũng không trách Mạnh Hưng vì tấm thẻ đỏ cuối trận.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn