Điều gì xảy ra với 10 cầu thủ trẻ nhất ra mắt tại Premier League?

Quang Minh
16:22 ngày 19-05-2015
Ra mắt Premier League - giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh với cầu thủ trẻ là vinh dự rất lớn. Nhưng đi đôi với điều đó là áp lực không hề nhỏ và đã có không ít người lụn bại ngay sau đó. Cùng BongdaPlus điểm lại 10 cầu thủ trẻ nhất ra mắt tại Premier League và số phận của những cầu thủ này.
Điều gì xảy ra với 10 cầu thủ trẻ nhất ra mắt tại Premier League?
1. Matthew Briggs - 16 tuổi, 68 ngày (Middlesbrough 3-1 Fulham, 13/5/2007)
Matthew Briggs vẫn đang là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ra sân tại Premier Legue. Cầu thủ sinh năm 1991 từng được 3 ông lớn thành London Arsenal, Tottenham và Chelsea theo đuổi, nhưng Briggs quyết định chọn ở lại Fulham để phát triển sự nghiệp. Tuy vậy, chấn thương đã khiến hậu vệ trẻ này đánh mất phong độ và không thể "lớn" được.


Sau 3 năm (từ 2010 đến 2013) Briggs được đem cho các đội bóng hạng dưới như Leyton Orient, Peterborough, Bristol City và Watford mượn, BLĐ Fulham đã quyết định bán đứt cho Millwall hồi đầu mùa giải này. Nhưng lúc này, cầu thủ 24 tuổi lại bị đẩy cho đội bóng tại League One, Colchester United mượn.

2. Izzy Brown - 16 tuổi, 117 ngày (West Brom 2-3 Wigan, 4/5/2013)
Izzy Brown đang là một trong những cái tên xuất sắc của đội trẻ Chelsea, mới được The Blues chiêu mộ về từ West Brom. Năm 2013, Brown vẫn thuộc biên chế đội chủ sân The Hawthorns và cầu thủ sinh năm 1997 đã có cơ hội ra sân tại Premier League.


Xuất thân là một tiền đạo, nhưng Brown vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò của tiền đạo cánh cũng như hộ công. Mùa giải trước, Brown cùng đội U19 Chelsea đã giành danh hiệu UEFA Youth League. Với màn trình diễn xuất sắc đó, Brown được HLV Mourinho đôn lên đội 1 Chelsea ở mùa giải này và mới có trận đấu đầu tiên trong thất bại 0-3 trước đội bóng cũ West Brom đêm qua.

3. Aaron Lennon - 16 tuổi, 128 ngày (Tottenham 2-1 Leeds United, 23/8/2003)
Lennon trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Leeds từ năm 2001 đến 2003. Ngày 23/8/2003, ở trận đấu với Tottenham, Lennon được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong thất bại 1-2 của Leeds. Tuy nhiên, khi HLV John Oster khi đó bị sa thải, sự nghiệp của Lennon tại sân Ellend Road không thể phát triển. Cộng thêm vấn đề tài chính, BLĐ Leeds quyết định bán Lennon cho Tottenham với mức phí 1 triệu bảng ngày 15/6/2005.


Tại sân White Hart Lane, Lennon cũng không thể phát triển trở thành ngôi sao lớn. Lennon là cầu thủ có tốc độ, phù hợp với lối chơi tấn công biên của bóng đá Anh. Nhưng khi bóng đá hiện đại phát triển, Lennon chỉ dừng lại ở mức chấp nhận được. Hiện tại, sau 10 năm gắn bó với Tottenham, Lennon chuyển sang thi đấu cho Everton theo dạng cho mượn tháng 1 vừa qua.

4. Rushian Hepburn-Murphy - 16 tuổi, 176 ngày (Sunderland 4-0 Aston Villa, 14/3/2015)


HLV Tim Sherwood tiếp tục chính sách trao cơ hội cho các tài năng trẻ. Tại Aston Villa, ông lần lượt trình làng Jack Grealish và mới đây là Hepburn-Murphy. Trong bối cảnh khủng hoảng hàng công, cầu thủ sinh năm 1998 ra mắt NHM Aston Villa trận đấu đầu tiên và trở thành người trẻ nhất lịch sử đội bóng tại kỷ nguyên Premier League.

5. Jose Baxter - 16 tuổi, 191 ngày (Everton 2-3 Blackburn, 16/8/2008)
Baxter gia nhập Everton từ năm 6 tuổi. Sau 10 năm ăn tập cùng đội trẻ, anh được đôn lên đội 1 và có trận ra mắt khi 16 tuổi 191 ngày. Khi đó, Baxter được đánh giá sẽ là tài năng sáng giá của bóng đá Anh trong tương lai. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1992 đã không đáp ứng được kỳ vọng của NHM.


Trong 4 năm ở sân Goodison Park, Baxter chỉ có thêm 6 lần ra sân tại Premier League. Mùa giải 2012/13, Baxter được bán cho Oldham Athletic và mở ra giai đoạn đen tối trong sự nghiệp cầu thủ sinh tại Merseyside. Lúc này, Baxter đang khoác áo Sheffield United, đội bóng thi đấu tại League One.

6. Gary McSheffrey - 16 tuổi, 198 ngày (Aston Villa 1-4 Coventry, 27/2/1999)
Những năm cuối của thế kỷ 20, NHM Coventry rất phấn khích với sự xuất hiện của cầu thủ trẻ McSheffrey. Ngay trong trận đầu ra mắt đội 1 Coventry, McSheffrey cho thấy tài năng của mình nhờ tốc độ cùng khả năng đi bóng kỹ thuật ở hành lang cánh trái. Anh góp công lớn giúp đội nhà có chiến thắng 4-1 trên sân của Aston Villa.


Tuy nhiên, theo đà sự sa sút của Coventry, McSheffrey cũng không thể phát triển được tài năng. Tính đến thời điểm hiện tại khi đã 32 tuổi, McSheffrey đã chinh chiến qua 10 đội bóng khác nhau trên khắp nước Anh. Hiện, anh thi đấu cho đại diện của League One, Scunthorpe United.

7. Jack Robinson - 16 tuổi, 250 ngày (Hull 0-0 Liverpool, 9/5/2010)
Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Liverpool, Jack Robinson trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đội chủ sân Anfield ra sân tại Premier League trong trận hòa không bàn thắng với Hull ở vòng đấu áp chót mùa giải 2009/10.


Tuy nhiên, Robinson không thể cạnh tranh được vị trí với những đàn anh Jose Enrique, Fabio Aurelio, Aly Cissokho và liên tục được đem cho Wolves, Blackpool mượn. Đầu mùa giải vừa qua, Robinson được bán cho QPR, nhưng anh tiếp tục bị đem cho Huddlersfield mượn.

8. Jack Wilshere - 16 tuổi, 255 ngày (Blackburn 0-4 Arsenal, 13/9/2008)
Trong số 10 cầu thủ trẻ nhất từng xuất hiện tại Premier League, Wilshere có lẽ là cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất, cả chuyên môn cho tới những bê bối ngoài sân cỏ. Tài năng được kỳ vọng của Arsenal cũng như bóng đá Anh thi đấu trưởng thành qua từng mùa bóng, kể từ lần đầu tiên được HLV Arsene Wenger đôn lên từ lò đào tạo trẻ mùa 2008/09 và ngày 13/9/2008 có trận ra mắt Premier League.


Tuy nhiên, chấn thương liên miên cùng những hành động vô kỷ luật bên ngoài sân cỏ khiến Wilshere không thể phát huy hết tài năng, không đáp ứng được kỳ vọng của NHM. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1992 đang vật lộn trong việc tìm kiếm vị trí tại sân Emirates.

9. Mark Platts - 16 tuổi, 264 ngày (Sheffield Wednesday 2-1 Wimbledon, 10/2/1996)
Từng được tung hô như một cầu thủ tài năng của Sheffield Wednesday, nhưng đáng tiếc sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1979 lại rất lận đận. Platts ra mắt Premier League khi vẫn còn là cầu thủ trẻ tập luyện tại  Sheffield Wednesday. Phải tới tháng 10/1996 anh mới trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nhưng trong suốt sự nghiệp, Platts chỉ ra sân 35 trận do những lý do khác nhau. Năm 2000 anh chuyển sang khoác áo đội bóng nghiệp dư Workshop Town nhưng cũng không đá trận nào. Hiện tại, cựu cầu thủ 35 tuổi đang làm việc trong ngành thép xây dựng.

10. James Vaughan - 16 tuổi, 270 ngày (Everton 4-0 Crystal Palace, 10/4/2005)
Vaughan không phải là cầu thủ trẻ nhất lịch sử Everton ra mắt tại Premier League, nhưng anh lại là cầu thủ trẻ nhất đội chủ sân Goodison Park ghi bàn tại Premier League. Tuy nhiên, chấn thương khá nặng năm 2011 ở trận đấu với Bolton khiến anh đánh mất phong độ và sự nghiệp dần lụi tàn.


Hiện tại, Vaughan đang khoác áo cho Huddlersfield, đội bóng đang thi đấu tại Championship.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Số phận bi đát của những cầu thủ trẻ Chelsea xuất sắc nhất mùa Số phận bi đát của những cầu thủ trẻ Chelsea xuất sắc nhất mùa

    Từng được đánh giá là những ngôi sao đầy triển vọng của Chelsea, được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa, nhưng số phận của các "sao mai" này không nở rộ như kỳ vọng.

  • Van Gaal đã đúc xong 'khiên thép' cho M.U Van Gaal đã đúc xong 'khiên thép' cho M.U

    Trận hòa 1-1 đáng tiếc trước Arsenal có thể làm hẹp đi đáng kể cơ hội tới thẳng vòng bảng Champions League mùa tới của Man United. Tuy nhiên, cách Quỷ đỏ chơi bóng đã mở ra một tia hy vọng về việc HLV Louis van Gaal cuối cùng cũng tìm ra “tấm khiên” ưng ý ở giữa sân.

  • Nỗi thất vọng Olivier Giroud Nỗi thất vọng Olivier Giroud

    Tại Old Trafford đêm Chủ nhật vừa qua, Olivier Giroud có khá nhiều cơ hội để kết liễu Man Utd. Nhưng tiền đạo người Pháp đã bỏ lỡ tất cả, một lần nữa cho thấy Arsenal khó có thể trông cậy vào tài săn bàn của anh.

  • Chelsea thua đậm West Brom: Thất bại tai hại của nhà vô địch Chelsea thua đậm West Brom: Thất bại tai hại của nhà vô địch

    Một trận đấu tưởng chừng "vô thưởng vô phạt" ở The Hawthorns đã nhanh chóng trở nên "ngột ngạt" sau chiếc thẻ đỏ của Cesc Fabregas và sự nóng nảy của Diego Costa.

  • Fabregas: Từ hào hoa đến ngổ ngáo Fabregas: Từ hào hoa đến ngổ ngáo

    Chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn ở trận đấu với West Brom đêm qua là một trong số những pha bóng làm hình ảnh của Cesc Fabregas trở nên xấu xí trong mắt NHM.

  • Bênh Fabregas, Mourinho chửi xéo trọng tài chính Bênh Fabregas, Mourinho chửi xéo trọng tài chính

    Phát biểu sau thất bại tan tác 0-3 trước West Brom ở trận đấu muộn vòng 37 Premier League, HLV Jose Mourinho của Chelsea đã lên tiếng chỉ trích trọng tài khi rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ Cesc Fabregas.

  • Mourinho xác nhận sẽ cho mượn tân binh Nathan Mourinho xác nhận sẽ cho mượn tân binh Nathan

    HLV Jose Mourinho cho biết, tân binh Nathan sẽ không có cơ hội "chen chân" vào đội hình 1 của Chelsea ở mùa giải tới và anh sẽ được cho đội bóng khác mượn để tích lũy kinh nghiệm.

  • Mourinho khiêm tốn với mục tiêu số 1 của Chelsea mùa tới Mourinho khiêm tốn với mục tiêu số 1 của Chelsea mùa tới

    HLV Jose Mourinho khẳng định mục tiêu hàng đầu của ông trong mùa giải 2015/16 là giúp Chelsea đảm bảo suất dự Champions League.

  • Herrera sẽ trở thành 'Scholes mới' ở M.U Herrera sẽ trở thành 'Scholes mới' ở M.U

    Càng về cuối mùa, Ander Herrera càng chứng minh anh có thể trở thành một ngôi sao lớn của Man United. Tuyệt vời hơn nữa khi Herrera có hẳn một cái đích rất cụ thể để hướng tới: Trở thành Paul Scholes mới của sân Old Trafford.

  • Ashley Young - người không thể thay thế ở M.U Ashley Young - người không thể thay thế ở M.U

    Một lần nữa, CĐV Man United lại phải nói về Ashley Young như người chơi hay nhất trận gặp Arsenal tối Chủ nhật vừa qua. Chính Young đã kiến tạo bàn thắng duy nhất của M.U. Chưa hết, ngôi sao người Anh còn có 7 đường tạt bóng nguy hiểm, 1 đường chuyền quyết định, cùng 3 lần lừa bóng thành công.

  • Arsenal thất thường như thời tiết Arsenal thất thường như thời tiết

    Thủ hòa trên sân M.U không phải kết quả tồi, nhưng Arsenal không thể che giấu một màn trình diễn thất vọng. Đó là trận không thắng thứ hai liên tiếp của Pháo thủ, điều chưa từng xảy ra suốt nửa năm qua. Bộ mặt thất thường đã quay trở lại với Arsenal như một căn bệnh hết thuốc chữa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x