Nhưng những biến động mạnh mẽ của thế giới bóng đá trong thời gian qua đã sản sinh ra một thế hệ thủ môn mới “nói chuyện bằng cả tay lẫn chân”. Brazil may mắn sở hữu tới hai thủ môn hàng đầu trong thế hệ đó, Ederson và Alisson Becker. Và đêm nay, khi họ gặp nhau, một câu hỏi cũ - ai xuất sắc hơn - lại xuất hiện.
Trước tiên, cứ nói về khả năng cứu thua đã. Ở khoản này, Alisson đang tỏ ra trội hơn hẳn so với Ederson. Đúng ra là so với toàn bộ các thủ môn ở Premier League.
Trong số những thủ môn đã chơi trên 1.000 phút, không có ai tiến gần tới tỉ lệ cứu thua 84,9% như Alisson. Con số này ở Ederson là 68,6%. Sự xuất sắc của Alisson so với Ederson thể hiện ở chỗ anh cứu thua nhiều hơn Ederson tới 11 quả (tổng 46), dù số cú sút mà anh phải đối mặt chỉ nhiều hơn 2 cú.
Nhưng nếu chỉ có cứu thua, thì Alisson và Ederson giỏi lắm cũng chỉ giỏi theo kiểu… bình thường. Điều làm nên sự đặc biệt của họ là khả năng chơi chân. Cả hai đều là những đầu mối triển khai bóng quan trọng của đội; họ không chỉ giúp đội thoát được những lớp pressing đầu tiên của đối thủ, mà còn đập tan nó với những đường chuyền chính xác ở cự ly ngắn hoặc trung bình.

Ngoài ra, Alisson và Ederson còn có thể khởi phát một tình huống dẫn tới bàn thắng bằng khả năng chuyền dài phản công cũng rất đáng nể. Trận gặp Arsenal, quả penalty mà Salah kiếm được xuất phát từ một cú phất dài của thủ môn này.
Những pha chuyền bóng như thế ở Ederson cũng không hiếm. Thậm chí, những pha chuyền dài cực mạnh của anh còn là một phần trong các toan tính chiến thuật của Guardiola.
Giống cả ở… sai lầm Lối chơi của cả Ederson lẫn Alisson đều đòi hỏi sự mạo hiểm. Nên họ sai lầm cũng… rất bình thường. Hồi tháng 11, Ederson phạm liên tiếp hai lỗi dẫn tới penalty vì phán đoán sai khi băng ra. Còn Alisson thì từng bị Kelechi Iheanacho cướp bóng ngay trong chân ở trận đấu với Leicester hồi tháng 9. |