20-14-4-2-44/19-46. 61-25. 62-28. Những dãy số kể trên không có gì là bí ẩn, kiểu những tình tiết toán học trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám ăn khách của nhà văn Dan Brown.
Xin được giải thích như sau. Dòng đầu tiên là sau 20 vòng đấu của Premier League mùa này, cả Chelsea lẫn Man City cùng có 14 thắng, 4 hòa và để thua 2 trận, hiệu số cũng giống hệt nhau (ghi 44 bàn, thủng lưới 19 bàn) và tất nhiên là có cùng 46 điểm. Đó là thời điểm ngày 1/1/2015, khi Man City tăng tốc nhanh (cùng với sự sa sút bất ngờ của Chelsea) khiến cho khoảng cách gần chục điểm giữa The Blues và The Citizens bị san bằng, sau khi Man City đánh bại Sunderland 3-2 còn Chelsea thua Tottenham 3-5 ở vòng 20.
Chỉ 10 vòng sau đó kéo dài trong gần 3 tháng kể từ ngày 1/1 kể trên, sau 30 vòng của Premier League, hiệu số bàn thắng bại của Chelsea và Man City lại gần giống nhau. Cụ thể, Chelsea ghi 61 bàn, thủng lưới 25 bàn còn Man City ghi 62 bàn, thủng lưới 28 bàn.
Nếu chỉ căn cứ vào hai cặp số 61-25 và 62-28 mà không nhìn vào số điểm trên bảng xếp hạng và cục diện cuộc đua vô địch Premier League, chúng ta sẽ dễ dàng kết luận: Chelsea và Man City tiếp tục so kè quyết liệt. Sự thật hoàn toàn khác hẳn.
Cuộc đua vô địch bây giờ hoàn toàn là chuyện Chelsea
Trở lại vấn đề của Chelsea và Man City. Xét thực lực, Chelsea không hơn Man City, vì Mourinho từng nói cách đây chưa lâu “The Citizens vẫn là đội có lực lượng mạnh nhất tại Premier League”. Số bàn thắng ghi được và số lần thủng lưới cũng gần tương tự cho thấy một nét tương đồng khác giữa 2 đội bóng mạnh nhất nước Anh hiện nay. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ vào sự việc, sẽ thấy có một sự khác biệt.
Chelsea (mới đá 29 trận) đã hơn Man City 6 điểm và đá ít hơn 1 trận. The Blues thắng nhiều hơn The Citizens 2 trận và thua ít hơn 3 trận, trong khi số trận hòa là như nhau (7). Cùng là những đội hàng đầu Premier League nhưng khi Chelsea xung trận, đối thủ không có nhiều hy vọng và niềm tin sẽ chiến thắng. Ngược hẳn là trường hợp của Man City. Mùa trước, The Citizens thua 5 trận vẫn vô địch Anh. Khi Chelsea đăng quang ở Premier League cách đây 5 năm, đội bóng của Carlo Ancelotti thua đến 6 trận. Người ta nói rằng trình độ và sức cạnh tranh nội bộ của Premier League ngày càng bị thu hẹp, nên không còn khái niệm xưa cũ là “đội vô địch Anh không được phép thua quá 3 trận mỗi mùa”.
Man City chỉ mong Chelsea vấp ngã mới có cơ hội giành ngôi vương
Tất cả, suy cho cùng, chỉ có giá trị ở một giai đoạn lịch sử phù hợp với xu thế chung về mặt thống kê trong một quãng thời gian vài năm hoặc một thập kỷ, thậm chí nhiều hơn. Đó tất nhiên không phải là khái niệm toán học (luôn đúng) ví dụ 1+1=2 trong hệ thập phân. Mourinho cũng chẳng cần quan tâm đến những chuyện ngoài bóng đá (tức ngoài chuyện ông cần quan tâm). Chelsea cũng chẳng cần để ý để khái niệm “chỉ được phép thua ít hơn 3 trận mới vô địch”. Điều The Blues và Mourinho tập trung chú ý là làm tốt những gì đang làm. Phần còn lại, cũng như chuyện viết sử bóng đá Anh, là việc của kẻ khác.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Có vẻ như Chủ tịch FA - Greg Dyke không muốn khi nghỉ hưu, hình ảnh đáng nhớ duy nhất của ông là hành động “cắt cổ” tại lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2014. Vì thế ông vừa trình ra một đề xuất thay đổi vô cùng táo bạo để cứu lấy tương lai của bóng đá Anh.
Bị Arsenal loại khỏi FA Cup, đứng trước lịch thi đấu cực kỳ khó khăn ở Premier League, nhưng M.U lại vừa thắng 2 trận cực khó liên tiếp trước Tottenham và Liverpool. Người ta tự hỏi HLV Louis van Gaal đã hồi sinh Quỷ đỏ như thế nào?
Thủ thành Petr Cech chấp nhận rời Chelsea trong mùa Hè, sau khi tuyên bố anh không muốn dành thêm 1 mùa giải nữa để “đóng thế” cho đàn em Thibaut Courtois.
Jose Mourinho bảo “không thể gạch tên Arsenal khỏi cuộc đua vô địch”. Hai ngôi sao của Pháo thủ, Aaron Ramsey và Olivier Giroud thì khẳng định “trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra, miễn là có niềm tin”. Câu hỏi đặt ra: Liệu Arsenal có là ứng viên từ bóng tối trong cuộc đua vô địch?
Thất bại trước M.U có thể là bước ngoặt tồi tệ đối với Liverpool ở mùa giải này. Điều đó không chỉ khiến The Kop bị đối thủ này bỏ xa (chính xác là 5 điểm, trước 8 vòng cuối cùng của Premier League) mà còn để lại bao hệ lụy khó lường.
Theo tính toán của tờ Daily Mail, Chelsea sẽ chỉ mất chức vô địch Premier League mùa này nếu họ đánh rơi 9 điểm/9 trận còn lại và Man City toàn thắng cả 8 trận phía trước. Tuy nhiên lịch sử lại thống kê được: 10 năm qua, Chelsea chỉ mất trung bình 8,6 điểm/10 vòng đấu cuối cùng.
10 năm trước, trong nhiệm kỳ đầu ở Stamford Bridge, Jose Mourinho đặt nền móng cho một Chelsea chắc chắn đến mức gần như không thể bị xuyên thủng. 10 năm sau, bản sắc ấy đang dần phai nhạt. The Blues giờ không còn là chiếc xe bus trứ danh, mà chỉ còn là chiếc vespa đời cổ xập xệ…
Đánh bại Hull City 3-2, Chelsea tiếp tục tái lập cách biệt 6 điểm với đối thủ bám đuổi Man City, đồng thời vẫn còn một trận chưa đá. Đấy là khoảng cách khá lớn, trong bối cảnh Premier League đã qua vòng 30.
Hai bàn thắng của Juan Mata, đặc biệt là bàn thứ hai của anh - một pha ngả người móc bóng đẹp mắt - rồi sẽ còn được nói tới nhiều lần nữa mỗi khi M.U và Liverpool gặp lại nhau. Nhưng nếu hai bàn thắng ấy chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong lịch sử M.U, thì tương lai nào cho chủ nhân của chúng?
Trận đấu muộn nhất trong ngày 19/5, chủ nhà PVF CAND đã dội mưa bàn thắng vào lưới Long An và giữ nguyên vị trí thứ nhì trên bảng tổng sắp. Sau vòng 18 giải hạng Nhất 2024, các thứ hạng vẫn được giữ nguyên.
Nhận định bóng đá trận đấu Velez Sarsfield vs Newell's Old Boys trong khuôn khổ Vòng 2 giải VĐQG Argentina 2024 diễn ra vào lúc 06h00 ngày 22/5. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Yoshikazu Nonomura, Chủ tịch hệ thống giải J.League, đã hậu thuẫn để Quang Hải đến Nhật Bản thi đấu. CLB mà Quang Hải đầu quân nhiều khả năng là Consadole Sapporo, đội bóng từng mượn Lê Công Vinh cách đây 11 năm.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn