Góc chiến thuật Chelsea 3-3 Everton: Điểm sáng Fabregas

Hoàng Việt
10:42 ngày 17-01-2016
HLV Guus Hiddink đã sửa chữa sai lầm của mình bằng cách đặt niềm tin vào Cesc Fabregas, giúp Chelsea có trận hòa kịch tính 3-3 trước Everton dù có lúc bị dẫn trước tới 2 bàn.
Góc chiến thuật Chelsea 3-3 Everton: Điểm sáng Fabregas
Trận đấu trên sân Stamford Bridge giữa Chelsea và Everton đã diễn ra rất hấp dẫn. Có thời điểm đoàn quân của HLV Roberto Martinez dẫn trước tới 2 bàn nhưng bị gỡ hòa 2-2. Họ ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 ở phút thứ 90+2 do công của Mori nhưng John Terry khép lại trận cầu kịch tích bằng bàn thắng gỡ hòa ở những giây cuối cùng. Thầy trò Guus Hiddink nâng chuỗi trận bất bại của mình lên con số 7, thành tích rất tốt nếu so với chuỗi trận khủng hoảng hồi đầu mùa giải dưới thời Jose Mourinho.

HIDDINK SỬA SAI, FABREGAS TỎA SÁNG

Trong chuỗi trận khởi sắc của Chelsea sau khi Mourinho ra đi, rất nhiều người không đánh giá cao vai trò của Hiddink. Tuy nhiên họ sẽ phải nghĩ lại nếu chứng kiến trận hòa 3-3 của Chelsea trước Everton đêm qua. Hiddink đã có những sự thay đổi người mang tính quyết định, một phần cứu chữa sai lầm khi đặt niềm tin vào Nemanja Matic, một phần giúp Chelsea hồi sinh lại dù có lúc để dẫn trước tới 2 bàn.

Phút thứ 55, Hiddink rút Matic ra khỏi sân và thay vào đó là Oscar. Ông đưa Fabregas trám vào vị trí của Matic và Oscar được thi đấu ở vị trí tiền vệ công, hợp với Pedro (sau là Kenedy) và Willian, tạo thành bộ 3 tiền vệ tấn công trong sơ đồ 4-2-3-1. Sự thay đổi người mang tính quyết định đã làm lối chơi của Chelsea khởi sắc hơn hẳn và giúp Fabregas có trận đấu hay nhất của anh kể từ đầu mùa giải.

Đội hình Chelsea những phút cuối trong trận đấu với Everton
Đội hình Chelsea những phút cuối trong trận đấu với Everton

30 phút cuối cùng của hiệp 2 trận đấu với Everton, Fabregas cho người ta hình dung được phần nào hình ảnh đã làm nên tên tuổi của anh, với những đường chuyền dài vượt tuyến đầy chính xác và sáng tạo. Phút 64, cú phất bóng từ sâu phần sân nhà đưa bóng tìm đến đúng vị trí của Diego Costa, kết hợp với pha tì đè dũng mãnh và cú chích mũi giày nhanh nhẹn của tiền đạo này, đã giúp Chelsea có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Chỉ 2 phút sau, Fabregas lại có tình huống phối hợp với Costa giúp cho Chelsea có bàn thắng, nhưng lần này đích thân anh lập công. Dù có phần may mắn khi cú sút của anh đập chân Muhamed Besic bên phía Everton đi vào lưới, nhưng không thể phủ nhận sự xuất sắc của Fabregas. Tiền vệ người Tây Ban Nha có mặt đúng thời điểm, phối hợp hoàn hảo cùng các đồng đội trước khi tung ra cú sút quyết đoán.

Bản đồ số đường chuyền (bên trái) và số pha tắc bóng thành công của Faregas
Sơ đồ số đường chuyền (bên trái) và số pha tắc bóng thành công (bên phải) của Fabregas

Trong suốt cả trận đấu, Fabregas chính là cầu thủ thực hiện được nhiều đường chuyền nhất, cũng là người thực hiện được nhiều đường chuyền tấn công nhất, có số cú sút và số đường chuyền tạo cơ hội nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân. Hiddink quyết định sử dụng bộ đôi tiền vệ Matic – Mikel để hạn chế khả năng sáng tạo của Ross Barkley nhưng đã thất bại. Tuy nhiên ông đã cứu vớt chính mình bằng niềm tin sáng suốt đặt vào Fabregas. Cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu, chính là phần thưởng xứng đáng dành cho tiền vệ của Chelsea.

EVERTON YẾU ĐUỐI VÀ KHÔNG MAY

Everton đã cho thấy sự yếu đuối về mặt tâm lý vì không đủ lạnh lùng để bảo toàn cách biệt, có khi lên tới 2 bàn và khi họ dẫn trước 3-2, trong lúc thời gian trận đấu chỉ còn 5 phút. Họ cũng thiếu may mắn, khi bàn gỡ hòa 3-3 của Terry ghi được trong tư thế việt vị và khi đội trưởng của Chelsea lập công, thời gian đã trôi quá 7 phút bù giờ.

Trận đấu trước Chelsea đại diện cho hình ảnh của Everton trong suốt mùa giải năm nay. Họ có 15 phút đầu hiệp 2 xuất sắc, dẫn trước 2-0 với những pha bóng đầy cảm hứng từ Barkley cùng với sự kết nối của Kevin Mirallas, Leighton Baines và Romelu Lukaku.

Bản đồ số cú sút của Chelsea
Bản đồ số cú sút của Chelsea

Nhưng gần như lập tức sau khi nhân đôi cách biệt, Everton đã cho phép Chelsea có cơ sở để hồi sinh. Costa đã khai thác rất tốt sai lầm trong phối hợp giữa Tim Howard và Phil Jagielka, mặt dù cả hai đều chơi ấn tượng trước pha bóng đó, để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Chelsea có 1 cú sút trúng khung thành trong suốt 60 phút đầu tiên của trận đấu nhưng họ có 6 cú sút như thế (2 bàn thắng, 4 cú sút trúng khung thành) trong 6 phút tiếp theo. Điều này đã giúp cho đội chủ nhà lấy lại được trận đấu tưởng chừng như đã hoàn toàn thuộc về Everton.

HỌC TRÒ CỦA MARTINEZ QUÁ HIỀN LÀNH

Phạm lỗi chưa bao giờ là điều tốt đẹp trong bóng đá nhưng chơi bóng không đủ cứng rắn, là một nỗi lo dành cho đoàn quân của HLV Martinez. Everton chính là đội fair-play nhất Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, khi có số pha phạm lỗi ít nhất, nhưng đi kèm với nó là số pha đánh chặn thành công ít thứ hai. Everton không đủ thực dụng để có những pha phạm lỗi chiến thuật, nhằm phá lối chơi của đối thủ.

Bản đổ số pha phạm lỗi của Everton và số lần qua người thành công của Willian
Bản đổ số pha phạm lỗi của Everton và số lần qua người thành công của Willian

Đó là một phần lý do tại sao, Chelsea có thể trở lại dễ dàng sau khi bị dẫn trước tới 2 bàn. Willian là một ví dụ. Cầu thủ người Brazil đã hưởng lợi từ sự hiền lành của hàng phòng ngự Everton, thành công 7 trong 8 pha rê dắt bóng của mình. Trong toàn bộ trận đấu, tính cả bù giờ là 99 phút, Everton chỉ có 5 tình huống phạm lỗi. Họ cũng chỉ có 42% số pha tắc bóng thành công.

HLV Martinez trong cuộc họp báo nói rằng ông và các học trò trẻ của mình không thích chơi lối bóng đá cứng rắn. Đó là một điều tốt nhưng có vẻ hơi ngây thơ, trong một giải đấu đầy sức mạnh và tính chiến đấu như Ngoại hạng Anh.

MOURINHO ĐÃ BỊ LÃNG QUÊN Ở STAMFORD BRIDGE

Trong suốt trận đấu, Chelsea có tỷ lệ sở hữu bóng 55%, hoàn thành 87% số đường chuyền trong số 532 đường chuyền của họ và chỉ 6% trong số đó (36 đường chuyền) là những đường chuyền dài.
 
Bản đồ số đường chuyền của Chelsea
Bản đồ số đường chuyền của Chelsea

Đúng là đội chủ nhà đã hưởng lợi từ đường chuyền dài trong bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2, khi Fabregas phất đường bóng chính xác cho Costa băng xuống ghi bàn. Tuy nhiên tính trong toàn bộ trận đấu, họ đã thực hiện những đường chuyền ngắn, chủ động và kiên nhẫn trong việc kiểm soát bóng và nó cho thấy thành quả là bàn thắng gỡ hòa 2-2, từ những pha phối hợp nhuần nhuyễn ở phạm vi hẹp giữa Fabregas, Oscar và Costa. HLV Hiddink là sự thay thế bất đắc dĩ cho Mourinho, nhưng ông đang dần xóa bỏ những ảnh hưởng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha ở sân Stamford Bridge và đặt dấu ấn của chính mình trong lối chơi của Chelsea.

CÁNH TRÁI - SỨC MẠNH CỦA EVERTON

Nói không ngoa khi cánh trái với sự góp mặt của Baines và Mirallas, chiếm tới một nửa sức mạnh tấn công của Everton. Hậu vệ đã 31 tuổi Baines kiến tạo 2 bàn thắng đầu tiên của đội bóng vùng Merseyside, một đường căng ngang hiểm hóc buộc Terry phải đá phản lưới và và một đường chuyền giúp Mirallas ghi bàn thắng thứ 2 của trận đấu.

Số đường chuyền của Baines và Mirallas trong trận đấu với Chelsea
Số đường chuyền của Baines và Mirallas trong trận đấu với Chelsea

Chơi phía trên Baines, ngoài tình huống ghi bàn, Mirallas còn có một trận đấu xuất sắc. Phút thứ 75, anh có pha thoát xuống đối mặt với thủ thành Thibaut Courtois và nếu dứt điểm thành công, có lẽ Mirallas đã là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu đêm qua.

Tuy nhiên cánh phải của họ lại có một trận đấu tồi tệ. Hậu vệ cánh phải Bryan Oviedo có trận đấu mờ nhạt trước khi bị thay ra bởi Funes Mori. Cầu thủ đá phía trên anh, Aaron Lennon hầu như biến mất trong suốt trận đấu và cũng bị thay thế bởi Gerard Delofeu ở phút thứ 81.

VIDEO: Chelsea 3-3 Everton



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x