Phong độ ảm đạm của Man City từ đầu năm 2016 không còn tái diễn. Các học trò của HLV Manuel Pellegrini lấy lại khí thế bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Crystal Palace.
Man City: Delph (22’), Aguero (41’, 68’), Silva (84’)
VIDEO: Man City 4-0 Crystal Palace
Trước đối thủ dưới cơ, Pellegrini cho các trụ cột Yaya Toure, Sterling nghỉ ngơi trên ghế dự bị. Và thực tế Man City nhập cuộc khá chậm chạp như hình ảnh của họ vài tuần gần đây. Phải đến khi tiền vệ Fabian Delph khai thông bế tắc bằng cú sút xa hoàn hảo, đội chủ nhà mới giải tỏa được tâm lý.
Ở mùa giải này, sút xa là vũ khí nguy hiểm bậc nhất của Man City. Cũng trong hiệp 1, Aguero nhân đôi cách biệt cũng bằng một pha dứt điểm ngoài vòng cấm. Như vậy là Man City đã có tổng cộng 11 bàn thắng được thực hiện ngoài vòng 16m50, một kỷ lục tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Một pha tranh chấp giữa Delph và Cabaye
Cầu thủ chơi hay nhất trận này của Man City không ai khác ngoài Aguero. Tiền đạo người Argentina từng chịu nhiều chỉ trích vì phong độ nhạt nhòa với chỉ 2 bàn thắng tại 6 lần ra sân gần đây. Nhưng trước Crystal Palace, Aguero đã tìm lại chính mình bằng một cú đúp. Vào cuối trận, tiền đạo 27 tuổi còn có pha bứt phá thần tốc từ nửa sân trước khi chuyền đẹp cho David Silva ấn định chiến thắng 4-0.
Crystal Palace gần như không có sự kháng cự nào đáng kể trong suốt 90 phút. Một chiến thắng hoàn hảo cho Man City, giúp họ lấy lại sự hưng phấn và niềm tin trong cuộc đua vô địch tại Ngoại hạng Anh. Với 43 điểm, đoàn quân của HLV Pellegrini tạm thời vươn lên bằng điểm với đội dẫn đầu Arsenal (sẽ gặp Stoke City vào tối nay). Rõ ràng, chưa thể gạch tên Man City khỏi cuộc đua hấp dẫn tới ngai vàng bóng đá Anh.
Tiếp đón Everton trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đã có một trận đấu đầy thất vọng. Tuy vậy, nhờ những quyết định khó hiểu của tổ trọng tài, thầy trò Guus Hiddink đã may mắn kiếm được một trận hòa.
Để Everton dẫn 2 bàn, kiên cường gỡ hòa 2-2 rồi lại thủng lưới phút 90 và lại gỡ hòa đúng giây bù giờ cuối cùng, Chelsea tạo nên một cuộc rượt đuổi đầy cảm xúc, nhưng vẫn chẳng thể che đậy thực tế: Đây là một thất bại đối với họ.
Tottenham cuối cùng cũng đã có được chiến thắng đầu tiên trong năm 2016. Đây là một thắng lợi tuyệt đối, đầy thuyết phục, báo hiệu sự hồi sinh của thầy trò Pochettino tại Ngoại hạng Anh.
Cú đúp bàn thắng của Christian Eriksen cùng các pha lập công của Moussa Demble và Harry Kane đã giúp chủ nhà Tottenham ngược dòng đánh bại Sunderland với tỷ số 4-1 để bảo vệ thành công vị trí thứ 4 của mình.
Ngoại hạng Anh 2015/16 đang chứng kiến những cuộc đua tranh khốc liệt của Arsenal, Leicester City, Manchester City, Tottenham và thậm chí cả... West Ham. Hãy cùng điểm qua 9 trận đấu có thể quyết định vận mệnh ngôi vương giải Ngoại hạng năm nay.
Vào năm 2004 - khi Harry Kane mới là một cậu nhóc 11 tuổi và còn đá bóng trên những con phố ở Chingford, vùng ngoại ô London - Tottenham công bố bản hợp đồng trị giá 6 triệu bảng Jermain Defoe.
Cựu trung vệ Jamie Carragher cho rằng trận đấu quan trọng nhất của Juergen Klopp và Liverpool là cuộc chạm trán Stoke tại bán kết lượt về Cúp Liên đoàn chứ không phải derby nước Anh với M.U vào tối mai (17/1).
100 ngày đầu tiên của Juergen Klopp ở Liverpool đã trôi qua không hề uổng phí. Đúng như ông nói ngày đầu đặt chân tới Anfield, đội bóng cần thời gian để cải thiện thành tích. Nhưng CĐV thì chẳng cần phải chờ để chứng kiến những sự thay đổi.
Arsenal đang rất tự tin trong chuyến hành quân tới sân của Stoke trong trận đấu tại vòng 22 Ngoại hạng Anh diễn ra đêm Chủ nhật, ngày 17/1, khi có được những quân bài tốt nhất.
HLV Guus Hiddink cảm thấy khó hiểu về quyết định bán tiền đạo Romelu Lukaku của Chelsea, đồng thời khuyên CLB đội bóng cần cân nhắc kỹ các phương án chuyển nhượng vào tháng 1 này.
Fan Liverpool thất vọng khi biết tên trọng tài bắt trận The Kop vs Wolves; Ruediger xác nhận rời Chelsea, Dortmund sa thải HLV... là những tin tức nổi bật tối ngày 20/5.
Dù đến 8h sáng ngày 21/5, BTC sân Cẩm Phả mới phát hành vé cho khán giả nhưng từ 21h00 ngày 20/5, khán giả Quảng Ninh đã mang chăn chiếu, ghế nhựa, trang bị đồ ăn nước uống đến trước cửa sân để đợi chờ đến lúc được nhận vé vào sân xem trận chung kết bóng đá nữ giữa Việt Nam gặp Thái Lan diễn ra lúc 19h00 ngày 21/5.
Ngoại hạng Anh đã bước đến vòng đấu cuối cùng nhưng sự kịch tính của cuộc đua vô địch giữa Man City và Liverpool vẫn chưa kết thúc. Trái lại, nó sẽ kéo theo rất nhiều cuộc đua thú vị khác nữa.
Dù còn 10 tiếng đồng hồ nữa mới đến thời điểm BTC sân Cẩm Phả phát vé cho khán giả xem trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam vs Thái Lan nhưng từ đêm ngày 20/5, NHM Quảng Ninh đã đi xếp hàng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Phụ trách Tạp chí:
Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng
Phó Tổng Biên tập Thường trực:
Thạc Thị Thanh Thảo
Phó Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn