Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Góc chiến thuật: Chelsea ung dung chờ "Spurs"... tự thua
THẮNG NGUYỄN • 14:41 ngày 04/12/2014
Tuy không phải là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng Chelsea vẫn có được chiến thắng khá dễ dàng trước Tottenham nhờ lối chơi hiệu quả và sự tỏa sáng của các cầu thủ tấn công. Cùng xem chiến thuật của hai đội sau trận đấu này.
    Chelsea 3-0 Tottenham: Giữ vững ngôi đầu

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Drogba “đóng thế” hoàn hảo 
    Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Jose Mourinho bất ngờ tuyên bố rằng ông… “không nhớ Diego Costa”. Chính sự tỏa sáng của lão tướng Didier Drogba đã khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải thốt lên câu nói đó.
     
    Thay thế Diego Costa ở vị trí tiền đạo cắm, chân sút người Bờ Biển Ngà đã có một màn trình diễn khiến tất cả mọi người phải nhớ lại thời kỳ đỉnh cao phong độ của anh. Ở bàn thắng thứ nhất của Chelsea, Drogba sử dụng sức mạnh và ưu thế thể hình để cản bước các hậu vệ Tottenham, trước khi chuyền bóng cho Eden Hazard lập công.

    Đội hình ra sân của Chelsea và Tottenham
     
    Chỉ sau đó ít phút, anh lại cho thấy bản năng săn bàn đáng sợ của mình khi dứt điểm lạnh lùng đánh bại Hugo Lloris để nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea. Chứng kiến phong độ của Drogba trong trận đấu rạng sáng nay, có lẽ các CĐV Chelsea sẽ đồng ý với HLV Mourinho: Không cần Diego Costa, đội bóng thành London vẫn có thể dễ dàng giành chiến thắng.

    Thống kê chạm bóng của Chelsea và Harry Kane (Tottenham) có 2 cú sút
     
    Tottenham… tự thua 
    Công bằng mà nói, Tottenham đã có một thế trận không tồi, đặc biệt là trong giai đoạn đầu trận đấu. Họ triển khai lối chơi pressing rất mạnh mẽ và tương đối hiệu quả, và thậm chí đã tạo ra hai cơ hội đáng kể nhờ cầu thủ trẻ Harry Kane. Tiền đạo người Anh đã có một pha đánh đầu chạm xà ngang và một cú sút chệch cột dọc chỉ trong 10 phút đầu tiên. Nếu may mắn hơn, Spurs đã có thể dẫn trước 2 bàn.

    Hình Eden Hazard di chuyển và ghi bàn từ đường chuyền của Drogba
     
    Tuy vậy, sau một thời gian ngắn ép sân Chelsea mà không có bàn thắng, Tottenham đã nới lỏng thế trận pressing của họ, và gần như ngay lập tức đội chủ nhà đã khiến họ phải trả giá. Hazard kết hợp hoàn hảo với Drogba để ghi bàn mở tỷ số, và chỉ vài phút sau tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã tự mình lập công, mang về bàn thắng thứ hai.

    Hình Drogba ghi bàn từ đường chuyền của Oscar
     
    Cả hai bàn thua này đều có lỗi rất rõ ràng của các cầu thủ Tottenham. Ở bàn thua đầu tiên, Aaron Lennon đã “bỏ quên” nhiệm vụ kèm cặp cầu thủ người Bỉ. Trong bàn thua thứ hai, Hugo Lloris đã bất cẩn phát bóng vào chân… Hazard. Cầu thủ số 10 của Chelsea ngay lập tức đẩy bóng lại cho Oscar, và chỉ vài giây sau, bóng đã tới chân Drogba trước khi nằm gọn trong lưới Tottenham.

    Số đường chuyền của Tottenham và Chelsea sau 30 phút
     
    Nhưng tệ hại hơn cả là tình huống ghi bàn của Loic Remy. Dù không phải là mẫu tiền đạo mạnh mẽ, nhưng Remy vẫn dễ dàng “hạ đo ván” Jan Vertonghen trước khi dứt điểm đơn giản hạ gục Lloris. Trong pha bóng này, Vertonghen – người vẫn được coi là hậu vệ chắc chắn nhất của Spurs đã tỏ ra rất hời hợt và yếu thế.

    Hình số cú sút của Chelsea và Tottenham
     
    Giữ bóng nhiều không làm nên chuyện 
    Tottenham là đội chiếm quyền kiểm soát bóng vượt trội. Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đã kiểm soát bóng trong 61% thời lượng trận đấu, thực hiện tới 523 đường chuyền (so với 299 đường chuyền của Chelsea). Tuy vậy, xét về hiệu quả thì Tottenham lại kém xa Chelsea: Trong khi các học trò của HLV Jose Mourinho có tới 111 đường chuyền ở 1/3 phần sân đối phương thì con số này của Tottenham chỉ là 80.

    Thống kê hiệp 1 cú sút của Chelsea và Tottenham
     
    Chelsea cũng cho thấy khả năng dứt điểm vượt trội: Họ dứt điểm trúng khung thành đối phương tới 8 lần và ghi được 3 bàn thắng. Trái lại, Tottenham chỉ có 2 lần dứt điểm trúng khung thành Chelsea, cộng với tình huống đánh đầu chạm xà ngang của Harry Kane, và họ không ghi được bàn thắng nào.

    Thống kê cú sút của Tottenham hiệp 1 và hiệp 2
     
    Nhìn chung, Tottenham đã đạt những bước tiến nhất định trong việc triển khai lối chơi thiên về kiểm soát bóng của HLV Mauricio Pochettino. Tuy vậy, để có thể đánh bại những đội bóng mạnh, họ cần phải chơi hiệu quả hơn.

    Hình Loic Remy ghi bàn sau đường chuyền từ bên cánh của Azpilicueta

    Tổng số đường chuyền cả trận của Tottenham
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội