Góc nhìn: Khi “tinh thần Ferguson” trở lại

THIÊN MINH
19:40 ngày 27-10-2014
Trước một Chelsea đang rất mạnh ở mùa giải này, các cầu thủ M.U vẫn chiến đấu ngoan cường cho đến những giây cuối cùng của trận đấu. Bản sắc thời Sir Alex suốt 2 thập kỷ qua bắt đầu hiện diện trở lại trong tâm tưởng bầy Quỷ thành Manchester.
Góc nhìn: Khi “tinh thần Ferguson” trở lại
Sau bàn thắng ở những giây cuối cùng của tiền đạo Robin van Persie mang về 1 điểm quý giá cho M.U, twitter của Squawka (trang thống kê bóng đá uy tín ở châu Âu) đã đăng tải dòng trạng thái đáng chú ý: “VanGaalTime”. 

Ở hai trận đấu gần đây, đội bóng của HLV người Hà Lan đều ghi được bàn thắng ở những phút cuối giờ. Trước Van Persie là pha lập công của Daley Blind vào lưới West Brom ở phút 87, qua đó mang về trận hòa 2-2 may mắn cho M.U. 

Van Persie mang về 1 điểm quý giá cho M.U 

Rõ ràng, những gì Quỷ đỏ thể hiện tuần này khiến người hâm mộ không thể không nghĩ tới Sir Alex Ferguson. Dười sự dẫn dắt của ông thầy Scotland, M.U luôn cho thấy một hình ảnh chiến đấu ngoan cường ngay cả khi trận đấu đã trôi về những phút cuối. Thuật ngữ “Fergie time” cũng vì thế mà trở thành thương hiệu khi Quỷ đỏ luôn biết cách lật ngược tình thế trong những phút bù giờ.

Và điều đó đã được các học trò của Van Gaal thể hiện trước West Brom và đặc biệt là trước Chelsea. Như một cách chơi chữ khôn khéo, “VangaalTime” – không phải là “Van Gaal – lacticos” – đã và đang tái hiện lại khí thế chiến đấu của Sir Alex ở “Nhà hát của những giấc mơ” thuở nào. 

Các cầu thủ M.U không ngại va chạm với Chelsea 

Dù phải đối đầu với một Chelsea vẫn đang bất bại đến thời điểm hiện tại nhưng M.U vẫn giữ nguyên được sự lỳ lợm trong suốt thời gian thi đấu chính thức. Tiền vệ Marouane Fellaini đang có khoảng thời gian được xem là hay nhất kể từ khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford khi chơi năng nổ, hiệu quả và khiến chân chuyền thượng thặng cỡ như Cesc Fabregas “tắt điện” trong nhiều thời điểm trên sân. 

Bên cạnh đó, hàng công của M.U cũng có 45 phút đầu tiên chơi tự tin. Khí thế hừng hực được lan tỏa từ Angel Di Maria, Juan Mata, Adnan Januzaj cho đến Van Persie. Bằng chứng là họ liên tục đẩy cao đội hình, buộc Chelsea phải gồng mình phòng ngự chống đỡ. Và nếu như tiền đạo người Hà Lan sắc bén hơn trong hai lần đối mặt với thủ môn Thibaut Courtois thì cục diện trận đấu hẳn nhiên sẽ nghiêng về phía Quỷ đỏ. 

Không chỉ mang đến tinh thần thi đấu quả cảm mà M.U cũng phần nào thể hiện lại lối chơi “đặc sản” dưới thời Sir Alex. Đó là đẩy tốc độ trận đấu lên chóng mặt, liên tục áp sát đối thủ trên khắp mặt sân và ưu tiên tấn công từ hai cánh. 

Fellaini đang chơi rất hay sau khi trở lại 

Đó hẳn nhiên là những nét tiến bộ của M.U giai đoạn này. Bởi trước trận West Brom, đã có rất nhiều những nghi ngại về sự thiếu ổn định trong tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Bằng chứng rõ nét nhất chính là trận thua ngược 3-5 đau đớn trước Leicester. 

Tất nhiên, M.U vẫn bộc lộ ra những điểm yếu cố hữu. Hàng phòng ngự tiếp tục mắc sai lầm với tâm điểm chỉ trích nhắm về trung vệ Marcos Rojo. Không chỉ tình huống dẫn đến bàn thua (M.U sai khi cắt cử Rafael theo kèm Drogba) mà nhiều lần, khung thành thủ môn De Gea rơi vào chao đảo do các hậu vệ cánh không thể theo sát những “mũi dao xé gió” mang tên Hazard và Ivanovic bên phía Chelsea. 

M.U đang dần tái hiện tinh thần chiến đấu ngoan cường dưới thời Sir Alex trong quá khứ 

Song dẫu sao M.U cũng xứng đáng nhận được những tràng pháo tay khen ngợi ở trận đấu này. Nhất là sau khi bị thủng lưới, họ đã điên cuồng dâng cao kiếm tìm bàn san bằng tỷ số. Các học trò của Van Gaal dường như trút bỏ được một hình ảnh thô ráp, yếu đuối và bệ rạc dưới thời David Moyes. 

Cú dứt điểm tung lưới gỡ hòa cho M.U của Van Persie là một cái kết đẹp cho tinh thần chiến đấu không khuất phục của Quỷ đỏ. Một kịch bản rất giống với những gì đã diễn ra khi Sir Alex còn tại vị ở nơi đây.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x