Góc nhìn M.U: Nén bạc đâm toạc tờ giấy

Chiêu Văn
21:41 ngày 03-02-2015
Bạn sẽ rất kinh ngạc khi biết mức lương của Sir Alex Ferguson với tư cách đại sứ của Man United sau khi ông đã giải nghệ: gấp ít nhất 14 lần so với thủ tướng Anh, dù hầu hết các CĐV áo đỏ vẫn sẽ tin rằng ông xứng đáng.
Góc nhìn M.U: Nén bạc đâm toạc tờ giấy
Các CLB bóng đá chuyên nghiệp thường rất kỹ tính trong chuyện tiền bạc. Man United chính là một ví dụ. Họ lẽ ra phải giảm giá vé cho các CĐV nhà trong trận đá lại Cúp FA gặp Cambridge sau màn trình diễn tệ hại trên sân đối phương, nhưng điều đó đã không xảy ra. Những người yêu mến đội bóng áo đỏ vẫn sẽ phải trả nguyên tiền vé như ở mọi trận cúp FA khác.

Sự kỹ tính đó càng khiến những tiết lộ mới đây trong báo cáo tài chính dày 26 trang của đội chủ sân Old Trafford trở nên đáng kinh ngạc. Một vài đoạn trong số đó cho thấy Sir Alex Ferguson đã nhận 2,165 triệu bảng sau khi giải nghệ mùa trước vì vai trò mới: “Đại sứ toàn cầu” cho CLB của ông.

Con số đó đáng chú ý vì nó mới bao gồm giai đoạn 8 tháng, từ 13/10/2013 tới 30/6/2014. Tính cả năm, mức lương của Ferguson đã về hưu có thể lên tới gần 3 triệu bảng. Để so sánh, như thế là cao hơn so với Roy Hodgson ở ĐT Anh và lương cơ bản của Antonio Conte khi ông 3 lần liên tiếp đưa Juventus vô địch Serie A, thậm chí cao hơn cả Joachim Loew, nếu chưa tính thưởng, vào năm mà ĐT Đức vô địch thế giới.

Ferguson cũng được trả cao hơn phần lớn các HLV Premier League còn làm việc, bao gồm HLV xuất sắc nhất mùa trước Brendan Rodgers. Ferguson có thể chỉ có lương bằng mức trung bình của một cầu thủ Premier League, vào khoảng 43.717 bảng/tuần, nhưng khoản tiền đó là đáng kinh ngạc bởi từ khi giải nghệ tới giờ, ông hầu như không làm gì. Sir Bobby Charlton, một huyền thoại khác ở Old Trafford, đang nhận 105.000 bảng/năm cũng trong vai trò đại sứ của CLB. Khoản lương của Sir Alex cũng là gấp 14 lần của thủ tướng Anh và bằng với tất cả những gì nội các Anh nhận trong một năm trời.

Lương của Sir Alex vẫn cao ngất ngưởng

Chắc chắn sẽ có những CĐV Man United thấy số tiền đó là xứng đáng. Thêm nữa, tiền bạc luôn là chủ đề nhạy cảm. Ferguson đã tạo dựng nên 26 năm vĩ đại ở Old Trafford. Ông cũng không phải là người duy nhất được trả quá cao trong bóng đá (Bebe từng có giá 7,4 triệu bảng nhưng là một thất bại toàn diện). Nhưng mức lương đó còn khiến Ferguson đang nhận nhiều hơn so với người thực sự điều hành đội bóng, Ed Woodward, 2,521 triệu bảng mỗi năm, cũng là giám đốc điều hành được trả lương cao nhất ở Premier League hiện giờ.

Cuốn tự truyện của Ferguson bản in mới nhất đã kịp cập nhật năm đầu tiên của ông sau khi giải nghệ. Ông đã đi du thuyền thăm thú quần đảo Hebrides ở Scotland, tiệc tùng ở Barbados, là khách mời của Dave Whelan và đi du lịch khắp nơi cùng bà xã Cathy và gia đình. Ông cũng có chuyến “lưu diễn ký tặng sách” qua London, Manchester, Glasgow, Dublin và Aberdeen. Ông tới dự giải Oscar, chạm cốc với Samuel L Jackson, Reece Witherspoon và hàng loạt ngôi sao điện ảnh hạng A khác, rồi tham gia chương trình “Ai là triệu phú?” ở Anh, cũng như nói chuyện về quần vợt với Serena Williams.

Ông hoàn toàn xứng đáng với những điều đó sau bao năm tận hiến và lao động miệt mài. Ông cũng đã là khách mời của Charlie Rose trong chương trình “talk-show” (trò chuyện trên truyền hình) của đài PBS, có mặt trong lễ bốc thăm cúp Quốc gia Sctoland, phẫu thuật hông và tham gia làm tư vấn trong các khóa giảng dạy về quản trị nhân sự tại Đại học Harvard. Tuy nhiên, trong cuốn tự truyện mới, không có một dòng nào giải thích về vai trò “đại sứ” của ông ở Man United.

“Lần duy nhất bạn nghe họ lên tiếng là khi họ muốn có thêm tiền, một hợp đồng mới, hay một ai đó muốn ra đi”, Ferguson từng nói về các cầu thủ trong cuốn tự truyện. Con trai ông, chắc nhiều người đã biết, là một tay cò cầu thủ, và là người thực hiện nhiều thương vụ của bố. Sẽ rất mạo hiểm nếu phán xét Ferguson, nhưng có điều gì đó bất hợp lý đang xảy ra ở Old Trafford.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • "Cả làng" ngã ngửa khi M.U chiêu mộ Kellett "Cả làng" ngã ngửa khi M.U chiêu mộ Kellett

    Dù đã liên hệ với một loạt những hậu vệ tên tuổi trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa Đông, song việc M.U chiêu mộ tài năng trẻ Andy Kellett của Bolton đã khiến các CĐV của họ cũng như chính cầu thủ này bất ngờ.

  • Hummels bị chê không hợp với M.U Hummels bị chê không hợp với M.U

    Cựu tiền vệ M.U, Owen Hargreaves cho rằng cho trung vệ Mats Hummels - mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của “Quỷ đỏ”, có lối chơi không hợp với đội.

  • Với Cuadrado, Chelsea sở hữu một ngôi sao tốc độ Với Cuadrado, Chelsea sở hữu một ngôi sao tốc độ

    Với Juan Guillermo Cuadrado, Chelsea đã đưa về một sự thay thế hoàn hảo cho Andre Schuerrle và Mohamed Salah: tiền vệ người Colombia là một cầu thủ chạy cánh điển hình với kỷ luật chiến thuật, tốc độ và sức mạnh đáng khâm phục.

  • Chelsea: “Ma thuật” chuyển nhượng đến từ đâu? Chelsea: “Ma thuật” chuyển nhượng đến từ đâu?

    Không thể gọi Chelsea là gã nhà giàu chỉ giỏi mua sắm, bởi họ đồng thời cũng là một “con buôn” tinh quái. Đáng ngạc nhiên thay, những cái tên bị coi là không còn chỗ đứng tại Stamford Bridge như Juan Mata, Kevin De Bruyne hay Andre Schuerrle, mỗi người vẫn mang về cho The Blues ít nhất là 22 triệu euro.

  • Van Gaal: "Tất cả muốn M.U thua Cambridge United" Van Gaal: "Tất cả muốn M.U thua Cambridge United"

    HLV Louis van Gaal thừa nhận, có không ít người muốn M.U thất bại trước đội bóng vô danh Cambridge United trong trận đá lại vòng 4 FA Cup vào rạng sáng mai (4/2).

  • Van Gaal thanh lọc gần hết nhân sự thời Sir Alex Van Gaal thanh lọc gần hết nhân sự thời Sir Alex

    Chỉ chưa đầy nửa năm có mặt tại M.U, HLV Louis van Gaal đã thanh lọc gần như tất cả những tàn dư dưới triều đại của những người tiền nhiệm Sir Alex Ferguson và David Moyes.

  • Tân binh Aaron Lennon biến Everton thành đội bóng thấp nhất Premier League Tân binh Aaron Lennon biến Everton thành đội bóng thấp nhất Premier League

    Ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông, cầu thủ chạy cánh nhỏ con Aaron Lennon đã chuyển tới Everton, qua đó biến đội bóng này thành đội có chiều cao thấp nhất Premier League.

  • Đêm nay (3/2), có trận nào? Đêm nay (3/2), có trận nào?

    BONGDAPLUS.VN cập nhật lịch thi đấu, truyền hình và thông tin lực lượng các trận đáng chú ý vào đêm nay và rạng sáng mai (4/2).

  • Arsenal: Sau đói góp là... no dồn Arsenal: Sau đói góp là... no dồn

    Arsenal chuẩn bị đón chào một loạt trụ cột trở lại sau chấn thương, và đó có thể xem là một thông tin gây... đau đầu với HLV Arsene Wenger vào thời điểm này.

  • “Phù thủy nhỏ” Coutinho cam kết tương lai với Liverpool “Phù thủy nhỏ” Coutinho cam kết tương lai với Liverpool

    Tiền vệ Philippe Coutinho đã được tưởng thưởng xứng đáng cho chuỗi phong độ ấn tượng vừa qua bằng bản hợp đồng dài hạn với CLB Liverpool.

  • Nếu Chelsea không vô địch Premier League… Nếu Chelsea không vô địch Premier League…

    …thì nước vẫn chảy, tuyết vẫn rơi, mặt trời vẫn mọc, cuộc sống lại xoay vần như từ xưa vẫn vậy. Còn Chelsea thì sao? Chưa một lúc nào kể từ kỷ nguyên Premier League, Chelsea lại có nhiều cơ hội đoạt cúp như lúc này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x