Jose Mourinho nhất quyết phải có một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp trước khi bước vào mùa giải mới. Sau khi thương vụ Nemanja Matic có dấu hiệu sụp đổ, HLV người Bồ Đào Nha trở lại săn đuổi Eric Dier - cái tên mà ông muốn có nhất lúc phiên chợ Hè năm nay vừa bắt đầu.
Phương án A của Mourinho
Ngay khi mùa giải 2016/17 kết thúc, Jose Mourinho đã gửi đến PCT Ed Woodward danh sách các mục tiêu chuyển nhượng. Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Eric Dier là cái tên mà ông muốn có nhất. Thế nhưng lời đề nghị 40 triệu bảng của M.U đã lập tức bị Tottenham từ chối. Đội bóng Bắc London nói rằng Dier không phải là cầu thủ để bán.
Không muốn mất thời gian, Quỷ đỏ chuyển sang Radja Nainggolan. Lại thất bại, họ kích hoạt “phương án C” là Nemanja Matic. Trong 1 tháng qua, thương vụ này tiến triển khá tích cực. Chỉ đợi Chelsea có được Tiemoue Bakayoko, M.U sẽ chuyển 40 triệu bảng vào tài khoản của The Blues và tiền vệ người Serbia sẽ tái ngộ Mourinho ở sân Old Trafford.
Vào bây giờ, viễn cảnh tươi đẹp ấy rất khó xảy ra. M.U vừa phỗng tay trên, cướp Lukaku trong ánh mắt giận dữ của những người Tây London. Thật điên rồ nếu tiếp tục tăng cường sức mạnh cho đối thủ, Chelsea từ chối chọn đội bóng của Mourinho làm đối tác trong vụ Matic. Và đó là lúc để Woodward quay trở lại với Dier, tất nhiên với quyết tâm lớn hơn.
Theo truyền thông Anh, mặc dù luôn nói rằng sẽ không bán Dier, nhưng lập trường của Tottenham có thể thay đổi nếu nhận được lời đề nghị khoảng 50 triệu bảng. Họ đang ở trong giai đoạn “khát tiền” bởi dự án xây sân vận động mới đã đội vốn từ 400 lên 800 triệu bảng. Từ chủ tịch Daniel Levy cho tới HLV Mauricio Pochettino đều nhận thức rõ, họ sẽ phải bán bớt một số cầu thủ để giảm gánh nặng tài chính.
Dier là một tài năng sáng giá, nhưng không đến mức quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Pochettino. Nếu bán anh, đó sẽ là món hời lớn bởi cách đây 3 năm, Tottenham chỉ phải bỏ ra 4 triệu bảng để có anh ta từ Sporting.
Lý do Dier nên tới M.U
Dier được biết đến với sự đa năng để có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Tuy nhiên, vị trí yêu thích của anh là tiền vệ phòng ngự. Vấn đề là mùa trước, Victor Wanyama bỗng trở thành lựa chọn đầu tiên của Pochettino và Dier bị đẩy xuống hàng phòng ngự, trở thành một phần của bộ ba trung vệ trong sơ đồ 3-4-2-1.
Vị trí này cũng không chắc chắn trong mùa tới, khi HLV người Argentina đang tìm kiếm một trung vệ thực thụ. Sau khi vồ hụt Michael Keane, ông hiện theo đuổi Alfie Mawson của Swansea. Với giá trị chuyển nhượng lên đến 30 triệu bảng, Mawson không đến sân White Hart Lane để ngồi dự bị. Dier dĩ nhiên cũng khó có thể cạnh tranh được với Vertonghen và Alderweireld. Trong bối cảnh World Cup 2018 đang tới gần, ra đi là giải pháp tốt với tiền vệ 23 tuổi này nhằm kiếm một suất trong đội hình của HLV Gareth Southgate.
Hơn nữa, M.U khá gần gũi với Dier. Anh vốn thần tượng Roy Keane và Nemanja Vidic. Người đầu tiên định hình phong cách chơi bóng của anh, còn người thứ hai là lý do khiến anh gắn bó với số áo 15. Nếu tới Old Trafford, Dier sẽ hưởng mức lương gấp đôi khoản thu nhập 75.000 bảng đang nhận ở Tottenham. Ngoài ra, anh cũng được tái ngộ Marcos Rojo, người đồng đội trong 2 mùa chơi bóng tại Sporting, sau đó chơi ở vị trí tiền vệ sở trường bên cạnh Paul Pogba và Ander Herrera.
M.U vẫn còn kế hoạch... D
Sau khi thất bại thương vụ Nainggolan, Matic và trong trường hợp không thành công với Dier, M.U sẽ khởi động kế hoạch mang tên Julian Weigl. Tiền vệ 21 tuổi này có giá khoảng 44 triệu bảng và nếu đến Old Trafford, anh sẽ bỏ lỡ tháng đầu tiên của mùa giải vì vẫn đang điều trị chấn thương mắt cá.
Tiền đạo đội trưởng Wayne Rooney của M.U ngày hôm qua đã có mặt tại đại bản doanh của đội bóng cũ Everton để tiến hành kiểm tra y tế trước khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng.
Khi Harry Kewell quyết định treo giày vào năm 2014, anh không hề nghĩ tới việc theo nghiệp HLV. Nhưng vì bóng đá là một phần không thể tách rời trong cuộc đời của cựu ngôi sao người Australia, nên mọi con đường anh đi, dù cố ý hay vô tình, đều dẫn anh trở lại với bóng đá.
Hôm nay, Chelsea sẽ hội quân tại đại bản doanh Cobham để chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc đá trận giao hữu đầu tiên trong mùa Hè với Arsenal. Một bầu không khí u ám đang bao trùm lấy Cobham, khi The Blues chưa có dấu hiệu gì chứng tỏ đã sẵn sàng cho mùa bóng mới.
Với việc chiêu mộ thành công tiền đạo Romelu Lukaku với mức phí 75 triệu bảng, M.U là đội nắm giữ ba bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Nếu tính cả Man City thì thành Manchester chiếm 7/10 thương vụ chuyển nhượng đắt nhất.
Chelsea sẽ dành phần lớn thời gian trước thềm mùa giải để du đấu ở Trung Quốc và Singapore, tham dự các trận đấu giao hữu với một số câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu.
Man United tiếp tục nhận được sự chú ý đặc biệt từ NHM bởi những chuyển động nhân sự dồn dập tại CLB này. Cụ thể, Quỷ đỏ đã ra thông báo chính thức đạt thỏa thuận về phí chuyển nhượng với Lukaku, đồng thời để Rooney ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do…
M.U chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng đắt giá với tiền đạo Romelu Lukaku và câu hỏi mà NHM đặt ra lúc này là HLV Jose Mourinho sẽ sử dụng chiến thuật nào với ngôi sao người Bỉ ở mùa giải tới.
Trong quá trình tìm người thay thế Ibrahimovic, M.U đã nhắm đến 2 phương án Romelu Lukaku và Alvaro Morata. Cái tên đầu tiên đang ở rất gần sân Old Trafford nhưng đó liệu có phải là phương án tối ưu? Cùng so sánh Lukaku và Morata dựa trên các con số để xem ai lợi hại hơn.
Mesut Oezil vẫn đang bế tắc chuyện gia hạn hợp đồng với Arsenal. Nguyên do từ khúc mắc lương bổng. Điều trớ trêu là tiền vệ người Đức không thể dùng chiêu đòi ra đi như Alexis Sanchez để ép Arsenal tăng lương. Vì thực tế, chẳng có ông lớn nào dòm ngó Oezil.
Cầu thủ trẻ mượn từ Chelsea, Ian Maatsen, đang có mùa giải đột phá ở Dortmund, tạo nên sức sống cho hành lang trái nhờ lối chơi tốc độ, nhãn quan chiến thuật tốt. PSG hãy dè chừng hậu vệ trái 22 tuổi này.
Sân Signal Iduna Park từng ăn mừng cuồng nhiệt những pha lập công của Achraf Hakimi và Ousmane Dembele. Nhưng lần này, nụ cười của Dembele hay những pha bứt tốc thần sầu của Hakimi có thể chính “đòn chí mạng” dành cho Dortmund ở bán kết lượt đi Champions League.
Sau trận hòa với Bayern Munich, Real Madrid đã cân bằng kỷ lục tại Champions League của chính mình khi có 11 trận bất bại mùa này. Con số này được chính họ lập nên ở mùa giải 2016/17.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn