Juergen Klopp: Người luôn biến những điều không thể thành có thể

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:42 ngày 08-05-2019
Sau đêm Istanbul huyền diệu năm 2005, Liverpool lại tạo nên một đêm thần thánh khác, lần này là ở sân nhà Anfield trước đội bóng hùng mạnh Barcelona. Và người đầu tiên xứng đáng nhận được lời tán dương không ai khác ngoài HLV Juergen Klopp - vị chiến lược gia đã thổi bùng ngọn lửa chiến đấu cho "Lữ đoàn đỏ".
Juergen Klopp: Người luôn biến những điều không thể thành có thể
Sau khi Liverpool bại 0-3 dưới tay Barca ở Nou Camp, phần đông người hâm mộ nhận định The Kop khó lòng tạo nên bất ngờ trong màn tái đấu tại Anfield. Mọi chuyện càng trở nên tối tăm cho Liverpool bởi trước ngày bóng lăn, họ nhận hai tin dữ về mặt lực lượng khi cả Roberto Firmino cùng Mohamed Salah đều chắc chắn không thể ra sân vì các chấn thương khác nhau. 

Tất cả dường như chống lại Liverpool với điểm tựa có chăng chỉ là sân nhà Anfield và hi vọng le lói. Thế nhưng, vẫn còn một con người vẫn mang trong mình niềm tin chiến thắng mãnh liệt, không bao giờ chịu bỏ cuộc, đó là Klopp. Trước nhiều ngày cuộc tái đấu Barca diễn ra, nhà cầm quân người Đức kêu gọi các học trò hoặc gây sốc trước nhà ĐKVĐ La Liga, hoặc thất bại theo một cách đẹp đẽ nhất. Klopp thừa nhận rằng ông đã dành thời gian kể lại câu chuyện Dortmund năm xưa để khích lệ tinh thần thi đấu của các học trò. 


Ông tâm sự: "Tôi đã kể cho các cầu thủ về mẩu chuyện nhỏ của cá nhân tôi về Real Madrid cách đây 5 năm, lúc tôi dẫn dắt Dortmund. Chúng tôi đã thua 0-3 ở đó (tại Bernabeu trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League 2013/14), nhưng ở trận lượt về, chúng tôi đã thay đổi 7 hay 8 vị trí và giành chiến thắng 2-0. Đáng lẽ Dortmund đã có thể ghi 5 bàn. Nhưng đó là Real Madrid và giờ là Barcelona. Điều này không có nghĩa sẽ lặp lại lần nữa song chừng ấy là đủ là giúp tôi có niềm tin". 

Thậm chí, ngay trước giờ bóng lăn ở Anfield, Klopp đã nói thế này với các học trò: "Nhiệm vụ này có thể bất khả thi. Nhưng vì đây là Liverpool, chúng ta vẫn có cơ hội". Và rồi, ngọn lửa niềm tin và khát khao chiến thắng của Klopp đã được truyền vào từng cầu thủ Liverpool trên sân. 

Họ chạy không biết mệt mỏi, pressing liên tục với tinh thần quyết tâm cao ngút. Trong khi đó, Barca hoàn toàn bị ngợp trước sức mạnh cũng như khí thế hừng hực từ Liverpool. Sai lầm nối tiếp sai lầm và thứ mà gã khổng lồ xứ Catalan nhận được là 4 bàn thua không gỡ

Divock Origi là người mở điểm cho The Kop ở ngay phút thứ 7, biến hi vọng mong manh thành niềm tin thực sự. Cho đến khi cách biệt được nới rộng lên thành 3 bàn chỉ sau chưa đầy nửa giờ, niềm tin quả thực đã bùng cháy ở Anfield. Bàn thắng thứ 4 đến như một định mệnh và là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực miệt mài của Liverpool. 

Klopp và Liverpool xứng đáng có ít nhất một chiếc cúp mùa này
Klopp và Liverpool xứng đáng có ít nhất một chiếc cúp mùa này

"Lữ đoàn đỏ" xét cho cùng đã chơi không quá tệ tại Nou Camp ở lượt đi và chiến quả ngày hôm nay âu cũng là phần thưởng xứng đáng. Sau trận đấu, Klopp dĩ nhiên không giấu nổi niềm hạnh phúc. Ông ca ngợi bầu không khí rực lửa mà các cổ động viên tạo ra ở Anfield, khát khao chiến thắng của toàn đội và sau cùng, ông nắm tay lại rồi tự đấm thùm thụp vào ngực thể hiện sự tự hào. 

Liverpool của Klopp suốt bao năm qua là như vậy đó. Họ quả thực chưa giành được bất kỳ chiếc cúp nào, nhưng nếu có một giải thưởng tôn vinh lối chơi cống hiến, máu lửa, không CLB nào sánh bằng Liverpool. Cái hơn của Klopp so với người đồng nghiệp Ernesto Valverde chính là khả năng truyền lửa cho các học trò. Barca không thua Liverpool về mặt đẳng cấp, thậm chí có phần nhỉnh hơn, nhưng đại diện Tây Ban Nha lại thua hoàn toàn về mặt thái độ thi đấu. 

Trong một trận cầu mang tính sinh tử như vậy, thua về tinh thần gần như đã đánh mất 50% sức mạnh của đội bóng. Bên cạnh mảng miếng chiến thuật, Klopp còn đặc biệt mạnh về ý chí chiến đấu. Nhìn cái cách nhà cầm quân người Đức ăn mừng điên dại bên ngoài đường pitse suốt bao năm qua, có thể thấy cuộc đời ông giống như một bản nhạc rock bốc lửa - nơi mà hai từ "bỏ cuộc" không bao giờ tồn tại. Sẽ công bằng hơn nếu Liverpool nói chung cũng như Klopp nói riêng sở hữu ít nhất một danh hiệu mùa này, và họ giờ chỉ còn cách đỉnh cao chói lọi đúng một trận cầu nữa.

HLV Klopp đặt tay lên trái tim, hôn gió các CĐV trên khán đài Anfield


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x