Liverpool: Từ ngày có Chúa...

Minh Kiệt
09:12 ngày 06-03-2015
Liverpool lại có thêm một chiến thắng để tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt. Nếu Premier League mùa này chỉ tính những trận đấu từ Giáng sinh, The Kop sẽ là nhà vô địch Anh.
Liverpool: Từ ngày có Chúa...
Ngày 21/12, một CĐV mặc phục trang của Chúa Jesus khi đến Anfield xem trận hòa 2-2 của đội chủ nhà trước Arsenal. Kể từ ngày ấy đến nay, Liverpool đá tổng cộng 12 vòng đấu với kết quả thắng 9 trận, hòa 3 trận và không thua trận nào.


Người ta bảo Chúa đã ở cạnh Liverpool từ khoảng thời gian cận kề Giáng sinh ấy cho đến nay, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu trước đó, mọi toan tính của HLV Brendan Rodgers đều đổ bể thì kể từ cuối năm, mọi thứ đang diễn ra hết sức mỹ mãn. Emre Can chơi tuyệt vời ở vị trí trung vệ, Joe Allen càng chơi càng ra dáng một “Xavi của Xứ Wales”, Jordan Henderson từng bước thể hiện vai trò thủ lĩnh, trong khi Raheem Sterling mang đến một chiều sâu mới về chiến thuật khi đá gần khung thành đối phương hơn. 

Trong bối cảnh ấy, sự trở lại của Daniel Strurridge lại mang tới cơn “đau đầu dễ chịu” cho Rodgers. Ông chưa vội sử dụng ngay chân sút chủ lực này mà từng bước khôi phục cảm giác bóng và sự tự tin cho anh. Trong 6 trận Premier League đã đấu sau chấn thương, Sturridge mới đá có 255/540 phút tối đa.


Đấy là một sự xa xỉ mà cả Premier League phải ngưỡng mộ khi giải đấu dần bước vào giai đoạn nước rút. Vài tháng trước thôi, Liverpool còn nhìn lên đối thủ kình địch Everton với 3 điểm cách biệt. Nhoáng một cái, The Kop đã bỏ xa đối thủ này... 23 điểm. Cả 2 đội bóng vùng Merseyside đều gặp khủng hoảng hồi đầu mùa, nhưng nếu thầy trò Rodgers có khả năng thoát ra cơn khủng hoảng ấy thì Everton vẫn đang ngụp lặn dù tính về nhân sự, họ không hề kém cạnh so với mùa bóng năm ngoái. 

Song song với sự xuất sắc của hàng công, không thể không kể đến sự vững vàng nơi hàng thủ của Liverpool, một hàng thủ đã có 6 trận trắng lưới trong 8 trận gần nhất. Với đà này, vòng 30 Liverpool sẽ có mặt trong Top 4 bởi hôm ấy họ sẽ tiếp đối thủ trực tiếp Man United trên sân nhà. 
Mọi chuyện thật đẹp từ ngày... có Chúa!

VIDEO: Liverpool 2-0 Burnley


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Đánh bại đội vừa thắng ĐT futsal Việt Nam, ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử ĐT futsal Afghanistan làm nên lịch sử

    ĐT futsal Kyrgyzstan đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước ĐT futsal Afghanistan trong trận play-off tranh vé dự World Cup futsal 2024. Chiến thắng này giúp cho ĐT futsal Afghanistan lần đầu tiên dự sân chơi thế giới.

  • McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó McTominay chấn thương, ĐT Scotland lo sốt vó

    Quá trình chuẩn bị đầy bất ổn của Scotland cho EURO 2024 thêm phần đáng lo ngại khi Scott McTominay buộc phải rời sân vì chấn thương đầu gối trong trận hòa 1-1 của MU trước Burnley hôm 27/4.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x