Man United sẵn sàng trả cho Cristiano Ronaldo mức lương 300.000 bảng mỗi tuần nếu anh đồng ý rời Real để trở lại thi đấu tại Old Trafford.
M.U đang chứng tỏ rằng, họ rất nghiêm túc trong nỗ lực lôi kéo siêu sao Ronaldo trở lại Old Trafford. Theo tin mới nhất từ tờ Daily Express, hôm qua M.U đã ngỏ ý sẵn sàng trả cho tuyển thủ Bồ Đào Nha 300 nghìn bảng/tuần nếu anh rời Real trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.
Như vậy, nếu đồng ý trở lại cho M.U, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Anh hiện đang nhận 288 nghìn bảng/tuần và kém đôi chút so với 292 nghìn bảng/tuần mà Messi đang nhận ở Barcelona. Có lẽ cũng cần phải nhắc lại rằng, đã từng có lần Ronaldo bày tỏ cảm giác “bỗng dưng thấy buồn” tại Real vì mình không phải là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới.
Cách đây không lâu, Ronaldo từng bày tỏ ý định muốn quay trở lại Premier League thi đấu cho M.U. Anh tâm sự chưa bao giờ thôi nghĩ về Old Trafford kể từ khi chuyển sang Real năm 2009. Đó là lý do thôi thúc lãnh đạo M.U quyết đưa bằng được tuyển thủ Bồ Đào Nha trở lại. Được biết, bên cạnh mức lương 300 nghìn bảng/tuần sẵn sàng trả cho Ronaldo, M.U đã chuẩn bị sẵn 60 triệu bảng để tiến hành vụ chuyển nhượng đình đám này.
Những ngày tháng tuyệt vời của Ronaldo ở Old Trafford
Cũng theo Daily Express, phía M.U tỏ ý rất tin tưởng sẽ đưa được Ronaldo trở lại Old Trafford. Lý do không chỉ bởi chân sút lừng danh này luôn dành cho Man United một chỗ trong trái tim, mà còn bởi những bất đồng đang ngày càng sâu sắc giữa người đại diện Jorge Mendes của anh với chủ tịch Florentino Perez của Real.
Cụ thể, Florentino Perez đã tỏ ra không hài lòng vì “siêu cò” người Bồ Đào Nha đóng vai trò rất lớn trong việc xúi giục Angel di Maria đến với Man United. Sau đó Di Maria còn đăng đàn chỉ trích BLĐ Real lừa dối anh. Ngôi sao người Argentina còn lên tiếng lôi kéo Ronaldo trở lại Man United và khẳng định thời gian thi đấu của CR7 tại Bernabeu không còn lâu nữa.
Sau tất cả những sự việc trên, Florentino Perez cho rằng, Jorge Mendes chính là kẻ giật dây và vô cùng tức giận. Mâu thuẫn giữa vị chủ tịch của Real và Mendes được xem như nguyên nhân khiến thương vụ Falcao gia nhập Bernabeu đổ bể vào phút chót. Mối quan hệ giữa Perez và Mendes còn tồi tệ đến nỗi, vị chủ tịch khét tiếng của Real từng tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng: “Nếu tôi mua Radamel Falcao về Bernabeu, có khác gì Jorge Mendes là chủ tịch của Real Madrid”. Vì mối quan hệ giữa Mendes và Real xấu đi, mà Falcao không đến được với Bernabeu, thì chuyện Ronaldo rời nơi đây cũng hoàn toàn có thể.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Không chỉ bẽ mặt trước khán giả nhà, trận thua muối mặt 0-3 trước Quỷ đỏ vùng Merseyside ở vòng đấu trước còn chặt đứt mạch 8 trận thắng liên tiếp của Tottenham.
Được thi đấu trên sân nhà luôn là một lợi thế về tinh thần không nhỏ cho bất cứ đội bóng nào. Tại Premier League, yếu tố này còn mang tính quyết định hơn thế.
Dù xuất thân là một cầu thủ chạy cánh, song tài năng trẻ Adnan Januzaj mới đây đã thổ lộ muốn có cơ hội thi đấu trong vai trò là một cầu thủ số 10 của M.U.
Với phong độ xuất sắc trong 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải, chân sút Diego Costa của Chelsea đã nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8" của Premier League.
Thủ môn Thibaut Courtois vừa đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Chelsea. Thủ thành người Bỉ cam kết gắn bó lâu dài với đội chủ sân Stamford Bridge cũng đồng nghĩa với việc tương lai của Petr Cech bị đặt dấu chấm hết.
HLV Philippe Troussier lần đầu xuất hiện trước truyền thông, sau khi nói lời chia tay ĐT Việt Nam cách đây 1 tháng rưỡi. Ông hiện diện trong trận U23 Indonesia thất bại, dẫn đến vỡ mộng dự Olympic Paris 2024.
Hoàng Đức đã đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Thể Công Viettel trước Hà Nội. Sau trận, tiền vệ này đã lễ phép cúi đầu chào HLV Kim Sang Sik khi ông xuống sân chia vui cùng Thể Công Viettel.
U23 Indonesia đã thất bại 0-1 trước U23 Guinea tại trận tranh vé vớt. Kết quả này khiến cho đoàn quân của HLV Shin Tae Yong hết cơ hội dự Olympic 2024.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn