Man City bị cấm dự Champions League: Dương Tu không hiểu Tào Tháo?

Từ 06:34 ngày 16-02-2020
Bị loại khỏi Champions League... thì đã sao? Chẳng phải chính Pep Guardiola từng xếp giải ấy xuống mức ưu tiên số 2 đấy ư?

Chính Guardiola bình luận, trước mùa bóng này: Champions League là nơi mà sự thành bại có thể được quyết định chỉ bởi một pha phạm lỗi không rõ ràng, một tiếng còi sai lệch hoặc một sai lầm cá nhân. Nó không phản ánh chuẩn xác sức mạnh của một đội bóng. Và ông khẳng định: ưu tiên 1 của Man City trong mùa bóng này là bảo vệ ngôi cao ở Premier League!

Tất nhiên, khả năng cao là Pep chỉ... bốc phét thế thôi. Báo giới dù có đưa tin theo kiểu nhấn mạnh góc nhìn lạ lẫm nhưng có ý tưởng của Pep, thì trong thâm tâm chắc cũng chẳng ai tin vào điều đó - trừ những con chiên luôn sùng bái, xem sự rao giảng của Pep như sấm truyền trong môn bóng đá.

Bây giờ, việc Man City bị UEFA cấm dự Champions League là cái “nghiệp” từ cách nói trịch thượng của Pep? Hay ngược lại, đấy là điều tốt đẹp mà chính Pep “cầu được ước thấy”? Còn một cách nhìn khác nữa về câu chuyện này.

Hãy liên tưởng nhân vật Dương Tu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Vâng, đấy là cái đoạn “kê cân” trong tác phẩm văn học cổ điển danh tiếng, mà ai từng xem qua đều sẽ nhớ mãi. Dương Tu rất giỏi, đến một mức độ làm cho Tào Tháo ganh ghét, mượn cớ họ Dương suy luận về mật khẩu “kê cân” để xử trảm vì tội nói nhăng nói càn.

Thầy trò Pep Guardiola có thể “tan đàn xẻ nghé” sau án phạt

Kỳ thực, đâu thấy Dương Tu có tài năng kinh bang tế thế hay hiến được mưu thần chước quỷ nào, ngoài cái giỏi loanh quanh với những con chữ. Suy cho cùng, Dương Tu làm việc dưới trướng Tào Tháo nhưng lại không thấy được cái chất gian hùng của Tháo, không biết cẩn thận mồm miệng để phải thác oan, bị Tháo xử trảm một cách vô lý, thì cũng... đáng lắm.

Rộng tay mua sắm ngôi sao, nơi một đội bóng làng nhàng về truyền thống, chẳng có chút danh tiếng nào trong lịch sử bóng đá đỉnh cao (danh hiệu châu Âu duy nhất là mỗi chiếc Cúp C2 - giải đấu đã bị UEFA khai tử hơn 20 năm), có thật là Pep Guardiola không biết hoặc không nghĩ gì về cân bằng thu chi ở Man City?

Guardiola luôn tin rằng các ông chủ Ả-rập làm ăn đàng hoàng, chân thật, đúng luật định? Ông tin rằng Man City quả có sức quyến rũ để thu hút giới tài trợ đổ tiền vào đội bóng, đến một mức độ cân bằng với những khoản chi khổng lồ?

Nếu như Guardiola thật thà, tin vào giới lãnh đạo Man City, thì đấy là một lỗ hổng lớn về kiến thức bóng đá nhà nghề (bây giờ, người ta đâu chỉ dạy về chuyên môn bóng đá trước khi cấp bằng nhà nghề cho HLV bóng đá đỉnh cao). Còn nếu ngược lại, đấy là một sự đồng lõa trong việc làm hỏng vẻ đẹp của môn thể thao vua mà cả thế giới đã chiêm ngưỡng hơn trăm năm nay.

XEM THÊM

Pep sợ mất việc nếu thua Real, thừa nhận không phải HLV giỏi nhất

Man City bị cấm dự Champions League: Dấu hiệu kết thúc quyền lực không giới hạn của đội bóng tỷ phú

Man City lâm đại nạn, thời khắc cho Quỷ phục sinh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x