Jose Mourinho luôn tỏ ra đặc biệt với những phát ngôn gây sốc của mình trước báo giới. Sau hàng loạt cuộc khẩu chiến với Wenger đến Pellegrini liên tục trong thời gian qua, HLV người Bồ Đào Nha lại khiến cho “gà nhà” của mình phải nóng mặt.
Không giành được suất đá chính tại Chelsea, khi Mourinho trọng dụng Azpilicueta ở vị trí hậu vệ trái, Ashley Cole còn đang phải đối mặt với việc bị ông thầy của mình “đâm sau lưng”.
Mới đây, Mourinho đã cho rằng sự vắng mặt của Cole là có lợi cho Roy Hodgson vào lúc này và cũng giúp cho tuyển Anh ở World Cup 2014: “HLV đội tuyển quốc gia rất sáng suốt. Họ luôn theo sát các cầu thủ, kể cả họ đang thi đấu cho CLB nào đó hoặc không. Họ sẽ gọi những cầu thủ thể hiện được phong độ tốt còn những ai chơi không tốt sẽ không có cơ hội. Vì sao ư? Bởi vì họ trẻ hơn, khỏe hơn và chưa bao giờ tỏ ra uể oải ở các giải đấu, họ luôn sẵn sàng khi có cơ hội”.
Cơ hội dự World Cup 2014 của Cole ngày càng xa tầm với
Rõ ràng, phát ngôn của Mourinho chẳng khác nào nhát dao phá nát hy vọng dự World Cup của Ashley Cole. Mới đây, Roy Hodgson đã gọi thêm Luke Shaw vào tuyển Anh, qua đó khiến cho nguy cơ ở nhà mùa hè này của Cole trở nên ngày càng lớn.