Tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool) quả thực xứng danh "thánh nhọ" khi những màn ra mắt của anh tại đội bóng mới thường có kết cục thê thảm.
Trước khi chuyển tới Liverpool từ Arsenal với giá 35 triệu bảng, Oxlade-Chamberlain đã đá trận cuối cùng cho Pháo thủ, và thật đáng buồn bởi đội bóng của anh bị The Kop vùi dập 4 bàn không gỡ.
Chuyển sang đội bóng mới Liverpool - CLB lâu nay vốn nổi tiếng với sở trường triệt hạ ông lớn, không ít người tin tưởng tuyển thủ Anh sẽ có màn ra mắt thành công khi cùng Lữ đoàn Đỏ làm khách trên sân của Man City.
Tuy nhiên, đời không như mơ, trước một Man xanh thi đấu thăng hoa, đoàn quân của HLV Juergen Klopp nhận thảm bại 0-5 tại Etihad - một trong những trận thua đậm nhất lịch sử CLB. Oxlade-Chamberlain được vào sân thay Mohamed Salah trong hiệp 2, nhưng anh chẳng thể giúp đội nhà có nổi dù chỉ là 1 bàn danh dự.
Quay ngược lại quá khứ, thời điểm Oxlade-Chamberlain có trận ra mắt Arsenal khi Pháo thủ hành quân đến sân Old Trafford của M.U vào ngày 28/11/2011. Tiền vệ khi ấy mới 18 tuổi vào sân trong hiệp 2 và cùng đội nhà nếm trải thất bại không tưởng 2-8 - cũng là trận thua đậm nhất lịch sử Arsenal.
Rõ ràng, Oxlade-Chamberlain quá đen đủi trong những trận ra mắt CLB mới. Nếu một đội bóng nào khác có ý định chiêu mộ anh trong tương lai, chắc chắn sẽ phải cân nhắc rất nhiều tính chất quan trọng của trận đấu rồi mới... dám cho anh ra mắt.
Man City 5-0 Liverpool
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trong trận đấu giữa Man City và Liverpool, Sadio Mane đã đạp vào mặt Ederson khiến thủ môn này phải rời sân bằng cáng. Sau trận, Mane khẳng định đó là pha bóng vô tình và gửi lời xin lỗi Ederson.
Số liệu chính thức được hiển thị trên màn hình là 8 phút, nhưng ít nhất trận đấu đã phải tạm ngưng 9 phút sau cú va chạm giữa tiền đạo Sadio Mane của Liverpool và thủ môn Ederson của Man City.
Trả lời phỏng vấn sau trận hòa 2-2 giữa Stoke City và Manchester United, Mark Hughes tỏ vẻ đắc chí trong khi Mourinho phớt lờ sự châm chọc từ đồng nghiệp như cách từ chối bắt tay trên sân.
Chuỗi chiến thắng của M.U đã chấm dứt với tỷ số hòa 2-2 trước Stoke. Mặc dù đã dẫn trước nhưng sai lầm trong phòng ngự đã khiến Quỷ đỏ không thể có chiến thắng. Chỉ giành được 1 điểm, M.U cũng đã để Man City đuổi kịp trên BXH.
Hạ Leicester với tỷ số 2-1, Chelsea đã có được chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Premier League. Đây là minh chứng cho thấy nhà ĐKVĐ đang trở lại với vị thế ông lớn và trở thành ứng cử viên đáng gờm cho cuộc đua tới ngai vàng bóng đá Anh vào năm nay.
Sau hai trận thua liên tiếp, Arsenal đã lấy lại tinh thần bằng chiến thắng vùi dập 3-0 trước Bournemouth. Người hùng của Pháo thủ là Danny Welbeck với hai bàn thắng và một pha kiến tạo.
Cú đúp của Gabriel Jesus và Leroy Sane cùng pha lập công của Sergio Aguero đã giúp Man City giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-0 trước Liverpool ở trận đấu sớm vòng 4 Ngoại hạng Anh 2017/18. Với kết quả này, Man City tạm thay thế M.U dẫn đầu trên BXH.
Nhờ 2 pha lập công của Morata và Kante, Chelsea đã giành chiến thắng 2-1 trước Leicester ngay trên sân khách. Như vậy họ không để mất bất kỳ điểm số nào ở giải Ngoại hạng trong 3 vòng đấu vừa qua.
HLV Pep Guardiola mới đây đã đưa ra tuyên bố mang tính cà khịa khi cho rằng "nếu tiền mua được thành công thì MU, Chelsea hay Arsenal đã vô địch mọi giải đấu".
Old Trafford được mệnh danh là Nhà hát của những giấc mơ. Nhưng đêm Chủ nhật vừa qua, nó đã trở thành "Nhà hát của những giấc mơ tan nát", theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giấc mơ của Erik ten Hag và MU đã tan theo cách không thể nát hơn.
Trong trận đấu sân khách cuối cùng với tư cách là HLV của Liverpool, Jurgen Klopp đã nhận được sự tri ân cực lớn của đông đảo NHM của cả Liverpool lẫn Aston Villa. Và chiến lược gia người Đức cũng đã thể hiện một hình ảnh đầy xúc động và biết ơn khi nói lời chia tay.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn