HLV Jose Mourinho từng nói Marko “thái độ như trẻ con” trong 1 năm anh chơi ở Inter Milan. Cựu HLV tuyển Anh Steve McClaren khẳng định đó là cầu thủ điên rồ nhất mà ông từng làm việc cùng khi còn dẫn dắt FC Twente. Arnautovic từng có lần mượn chiếc Bentley của Samuel Eto’o ở Inter, rồi để xe bị lấy mất khi anh đang ăn trong một nhà hàng. Anh còn bị chấn thương dây chằng đầu gối do mải chạy giỡn với chú chó của mình, chửi bới cảnh sát vì bị cấm đá cho đội tuyển Áo do hành vi xấu.
Gần như mọi HLV từng làm việc với Arnautovic đều đánh giá cao tài năng của anh, nhưng HLV Mark Hughes giờ sẽ phải xử lý một tài năng lớn đầy rắc rối sau khi Arnautovic đã vĩnh viễn chia tay Werder Bremen với tuyên bố thành phố cảng này là “một bãi rác”. Anh còn bị công an thổi phạt vì lái xe quá tốc độ vài giờ trước một trận đấu và đánh nhau trên sân tập cùng đồng đội cũ Sokratis Papastathopoulos.

Arnautovic khi còn khoác áo Bremen
Arnautovic vừa chuyển tới Cheshire với gia đình trẻ của mình. “Tôi còn quá trẻ ở Inter và đã làm những chuyện tôi sẽ không bao giờ làm nữa. Tôi không thể làm như thế, tôi còn có vợ con”, tuyển thủ Áo nói. “Nhưng tôi vẫn bị coi là trai hư ở Áo. Các nhà báo Đức gọi điện và phỏng vấn tôi và nói tôi hãy trở lại Đức vì các trang báo của họ bây giờ nhạt quá. Tôi hài lòng với điều đó. Tôi không muốn đọc những thứ rác rưởi về chính mình. Tôi đã phạm sai lầm. Có 2 người Áo nổi tiếng ở Đức. David Alaba (hậu vệ trái của Bayern Munich) là thiên thần, tôi là một đống cứt. Ở Áo, mỗi khi thua trận, đó là lỗi của tôi. Dù tôi có làm gì cũng là không đủ. Nếu tôi ghi 2 bàn, họ hỏi sao không phải là 3… Vì thế, tôi tới Anh để thể hiện mình có thể làm những gì”.
“Mọi người đặt tôi ngang hàng với Mario (Balotelli) và nói tôi toàn làm những điều ngu ngốc”, anh nói thêm. “Họ luôn vạch lá tìm sâu. Nếu tôi ném một chai nước, thì như thể là tôi ném bom. Mọi thứ bị thổi phồng lên. Tôi luôn cho rằng Mario là người tốt. Chỉ là anh ấy hành động thiếu suy nghĩ. Đó là vấn đề. Khi Mario nói “hôm nay tôi sẽ mua xe”, 10 phút sau anh ấy đã mua rồi. Anh ấy không nghĩ xem thế là tốt hay xấu, chỉ đơn giảm làm những gì anh ấy muốn. Anh ấy muốn giúp mọi người, là một người bạn tốt. Tôi nói chuyện với anh ấy nhiều nhưng cứ 2-3 tuần là anh ấy lại đổi số. Nên tôi mất liên lạc kể từ khi tới Stoke”.

Arnautovic (phải) bây giờ đang khoác áo Stoke
Và giờ là hiện tại. “Tôi đã chơi ở Serie A, Bundesliga, Hà Lan và giờ là Premier League”, Arnautovic nói. “Các giải đấu đều khác nhau. Ở đây tốc độ rất nhanh, rất phấn khích, cũng có nhiều cầu thủ kỹ thuật”. Anh có thể muốn cuộc đời mình sang một trang mới, nhưng với Arnautovic, không thể đoán trước điều gì. Các CĐV Stoke, vì thế, sẽ có rất nhiều điều để chờ đợi trong mùa giải này.