Bóng Đá Plus trên MXH

Leeds United hợp bích với Jose Mourinho để thành quái vật

04 giờ trước
20 năm trước, Jose Mourinho tuyên bố rằng bóng đá rất tàn khốc. Khi đó, ông đang dẫn dắt một Chelsea ở đỉnh cao phong độ, ngang nhiên kết tội trọng tài biên "ghi bàn hộ Liverpool". Bây giờ, ở tuổi 62, ông đã ở bên kia con dốc, thế nhưng vẫn ngạo ngược. Nhưng hãy cẩn thận, vì Leeds United đang muốn rước Mourinho về làm HLV tại Premier League.

    Leeds thăng hạng Premier League và có ý định mời Mourinho về cầm quân

    Bóng đá Anh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ông đến vào năm 2004, nhưng vẫn còn đó danh tiếng của Mourinho thời kỳ đỉnh cao với thứ bóng đá thực dụng mà "hiệu quả kinh người" ở Chelsea. Xu hướng sắp tới của Pep Guardiola và Mikel Arteta là triển khai trung vệ thành hậu vệ cánh để tăng cường thể lực cho hàng phòng ngự.

    Vì sao? Đơn là là bởi Leeds đang cân nhắc thay HLV khi tái hồi Premier League, với Mourinho là ứng viên số một. Dù đã trôi dạt sang giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, song Mourinho vẫn là một quả bom. Ông đã bị cấm thi đấu trong năm nay vì đã trêu chọc đối thủ Okan Buruk tại Galatasaray.

    Đã có những lần khiếu nại và phản biện khác, bao gồm cả bình luận về "con khỉ" được Galatasaray coi là phân biệt chủng tộc, nhưng Mourinho và CLB Fenerbahce đã phủ nhận mạnh mẽ. Mourinho cũng sắp tái ngộ một người-khó-chịu là Ole Gunnar Solskjaer, HLV của Besiktas. Fenerbahce cần phải thắng cuộc đua vô địch với Galatasaray.

    Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ không tốt cho trạng thái tinh thần của bất kỳ ai dễ tin rằng thế giới có thể chống lại họ. Sẽ mất quá nhiều thời gian để lội qua các lý thuyết cho rằng Galatasaray, đối thủ đáng gờm của Fenerbahce, được hưởng lợi từ một hệ thống được thiết lập để đảm bảo họ giành chiến thắng.

    Premier League mới xứng đáng là sân khấu để Mourinho đại náo một lần cuối

    Không cần phải nói, trở thành một NHM Fenerbahce là một lựa chọn căng thẳng trong cuộc sống. Họ đã kết thúc mùa giải trước với 99 điểm, vẫn chưa đủ để đánh bại Galatasaray để giành chức vô địch. Nhưng Mourinho vẫn đang làm việc. Và ít ai làm việc chăm chỉ hơn ông trong 25 năm làm HLV.

    Đã 30 năm kể từ chức VĐQG đầu tiên của Mourinho với tư cách là trợ lý HLV tại Porto; 20 năm kể từ chức vô địch Premier League đầu tiên của Chelsea; 21 danh hiệu lớn, không tính các Siêu Cúp; vô địch ở 4 giải VĐQG khác nhau; sưu tập đầy đủ các danh hiệu của UEFA. Vấn đề là Mourinho không thể dừng lại.

    Mùa này vẫn chưa kết thúc đối với Fenerbahce, mặc dù chiến thắng của Galatasaray trước Sivasspor có nghĩa là họ chỉ cần thêm 6 điểm nữa để vô địch. Sau đó, câu hỏi sẽ là chủ tịch Ali Koc muốn làm gì với HLV nổi tiếng của mình. Có lẽ họ muốn Mourinho hoàn tất năm cuối trong hợp đồng. Hoặc không.

    Bởi con đường về Premier League đang mở thênh thang, còn Mourinho không muốn về hưu ở vùng hẻo lánh. Premier League mới xứng đáng là sân khấu để Mourinho đại náo một lần cuối. Con quái vật của Premier League 2025/26 đang manh nha hình thành.

    KỲ LÂM • 04 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay