Từ một tài năng hứa hẹn của bóng đá thế giới, Renato Sanches giờ chìm lấp trong bóng tối ở Swansea. Cầu thủ 20 tuổi người Bồ Đào Nha không thắng được sức ép và sự cạnh tranh khủng khiếp trong môi trường đỉnh cao.
Sớm nở tối tàn
“Mây đen tiếp tục bao phủ” (“As nuvens sempre passam”), Renato Sanches viết trên Twitter hôm 19/3. Tiền vệ 20 tuổi không giấu nỗi thất vọng khi bị HLV Fernando Santos gạt khỏi danh sách triệu tập ĐT Bồ Đào Nha. Cách phản ứng của Sanches vẫn còn trẻ con và nông nổi. Cầu thủ Swansea không chịu hiểu rằng ngay cả khi không chấn thương (Sanches hiện chấn thương gân khoeo), phong độ mờ nhạt của anh cũng khó lòng thuyết phục HLV Santos.
Gần hai năm trôi qua sau kỳ EURO 2016 rực sáng, Renato Sanches đang bị quên lãng ở Swansea. “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” EURO 2016 mới ra sân 12 trận mùa này tại Premier League (9 lần đá chính) nhưng chưa có nổi bàn thắng hay pha kiến tạo nào. “Sanches là một tài năng. Có điều cậu ấy chưa một lần thể hiện điều đó ở mùa này”, cựu HLV trưởng Swansea, Paul Clement, nhận xét.
Clement từng làm trợ lý cho Carlo Ancelotti tại Bayern. Ông kéo Sanches về CLB Xứ Wales với hy vọng đánh thức một tài năng. Nhưng rồi Clement nhận ra mình đã nhầm: “Khi Sanches tới Swansea, tôi không hình dung cậu ấy bị xáo động mạnh đến thế. Tôi rất buồn. Sanchez không hề thoải mái vì cậu ấy nghĩ mình phải được tới Chelsea, M.U, PSG”.
Renato Sanches (trái) cho thấy anh là một viên ngọc thô chưa được mài giũa
Sự ngộ nhận về bản thân và tính khí chưa trưởng thành khiến Sanches gục ngã. Tới Bayern, tiền vệ 20 tuổi chỉ mang theo những lời tung hô từ EURO 2016. Sanchez chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh khốc liệt trên hàng tiền vệ với các ngôi sao hàng đầu Arturo Vidal, Thiago Alcantara, Javi Martínez, Xabi Alonso. Không biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức, cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha thu mình lại trong thế giới riêng, để rồi nhìn một cầu thủ trẻ khác là Joshua Kimmich vượt lên.
Bayern đã từ chối PSG, Chelsea để gửi Sanches tới Swansea dưới dạng cho mượn. Đội bóng Đức tin rằng đó là môi trường phù hợp để cầu thủ người Bồ Đào Nha ra sân thường xuyên, tìm lại phong độ. Nhưng mọi thứ không khá hơn bao nhiêu. Dù Paul Clement hiểu rõ tiềm năng của Sanches, ông không thể tin cậy một cầu thủ non bản lĩnh, kém thích nghi và không chịu nổi sức ép. “Người ta nói rằng Sanches gánh bí mật của cả thế giới trên vai”, cựu HLV trưởng Swansea nói về học trò.
Cơ hội vẫn còn
Renato Sanches chuyền cho... bảng quảng cáo
Tài năng của Renato Sanchez đã thui chột? Chưa thể khẳng định điều đó với một cầu thủ mới 20 tuổi. 12 năm trước, cậu bé 8 tuổi Sanches chỉ cần 15 phút làm xiếc với trái bóng để nhận được cái gật đầu từ các nhà tuyển trạch Benfica. Hai năm trước khi chưa đầy 18 tuổi, Sanches đã lập kỷ lục cầu thủ Bồ Đào Nha đắt giá nhất rời giải quốc nội khi cập bến Bayern với mức phí 35 triệu euro. Và tại EURO 2016 là chân dung của một tài năng chói sáng khiến cả thế giới ngưỡng mộ.
Renato Sanches đã chứng minh tài năng hiếm có. Vấn đề của cầu thủ này là rèn giũa và phát huy tài năng đó, không chỉ bằng đôi chân mà bằng cả cái đầu trưởng thành hơn. “Cậu ấy cần được trao niềm tin. Cậu ấy cần một vai trò nhất định trong đội bóng. Khi đó, Sanchez sẽ trở thành một cầu thủ khác”, tân HLV Swansea, Carlos Carvalhal cho biết. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã trao nhiều cơ hội hơn cho cầu thủ đồng hương, và đáp lại Sanches đã có trận đấu tốt nhất mùa giải trước Watford vào tháng 12 năm ngoái. Nhưng ngay sau đó là một chấn thương gân khoeo quái ác khiến tiền vệ 20 tuổi xa sân cỏ suốt 3 tháng qua. Ánh bình minh vừa hé lộ đã vụt tắt với Sanchez.
Sanches cần nhiều nỗ lực gấp bội khi trở lại sau chấn thương. Nhưng ở tuổi 20, anh vẫn còn cả một sự nghiệp phía trước. Sự có mặt của Carvalhal trên băng ghế huấn luyện Swansea là sự thúc đẩy quan trọng cho tài năng người Bồ Đào Nha. Renato Sanches sẽ thui chột như Quaresma, sẽ chỉ lên đến lưng chừng như Nani, hay trèo lên đỉnh cao như Ronaldo? Có rất nhiều tấm gương để cầu thủ Swansea soi vào và chọn cho mình một lối đi đúng đắn.
Trong bài phát biểu trên Sky Sports mới đây, HLV trưởng Tottenham, Mauricio Pochettino rất hùng hồn khẳng định học trò Dele Alli là “cầu thủ U22 hay nhất thế giới thời điểm hiện tại”. Pochettino đúng khi đánh giá Alli là cầu thủ hay, nhưng nhất thế giới thì hơi quá.
Hậu vệ trái Ryan Bertrand của Southampton đã dính chấn thương lưng trong buổi tập mới đây và buộc phải rút lui khỏi ĐT Anh chuẩn bị cho hai trận giao hữu với ĐT Hà Lan và ĐT Italia.
Mới sang Man United không lâu, tiền vệ Alexis Sanchez đã khiến các thành viên trong BLĐ Quỷ đỏ lo ngại bởi hành vi tự tách mình khỏi môi trường tập thể.
HLV Gareth Southgate của ĐT Anh đang có kế hoạch khá táo bạo, kéo tiền vệ Eric Dier xuống vị trí trung tâm hàng thủ ba người của Tam sư ở World Cup 2018.
Đã bước sang đầu tháng 4. Ở thời điểm ấy, Premier League chỉ còn 6 vòng. Và M.U bỏ xa Man City 8 điểm. Vậy mà cuối cùng, chức vô địch mùa bóng 2011/12 lại thuộc về Man City của HLV Roberto Mancini. Họ toàn thắng 6 trận cuối cùng trong khi M.U hòa 1, thua 2 trong giai đoạn ấy.
Những ngày này tại Anfield, bên cạnh bài hát ca ngợi Mohamed Salah, các CĐV Liverpool cũng say sưa hát về Andrew Robertson. Thật khó tưởng tượng ra điều đó bởi 3 tháng trước đây, hậu vệ trái 24 tuổi này gần như biến mất khỏi kế hoạch của HLV Juergen Klopp.
Ngoài Man City đã rất chắc ở ngôi đầu, M.U, Liverpool, Tottenham đang yên tâm nằm trong Top 4 nhờ không chỉ có lợi thế về điểm số, mà họ còn có phong độ khá ổn định. Trong khi đó, Chelsea và Arsenal vừa bị bỏ xa, vừa thiếu sự thăng hoa. Rất có thể 2 đội bóng thành London này sẽ là những kẻ bại trận trong cuộc đua vào Top 4.
Ở vòng 35 Premier League 2023/24, MU dù có lợi thế sân nhà song chỉ giành được trận hòa 1-1 trước đội xếp áp chót là Burnley. Andre Onana đã thi đấu xuất sắc trong phần lớn thời gian, song lại hóa tội đồ ở cuối trận khiến Quỷ đỏ thu về 1 điểm cay đắng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn