Nhưng năm 90 của thế kỷ trước, ĐT Anh rơi vào khủng hoảng ở vị trí cánh trái khi không có được một ngôi sao tài năng nào đảm nhận. Những phương án thử nghiệm sau đó từ Paul Scholes, Jamie Redknapp đến Joe Cole chỉ dừng lại ở mức tròn vai chứ chưa thể đáp ứng được như kỳ vọng.
Và trong cuốn tự truyện mới ra mắt mang tên “Người thầm lặng trên sân” (A Man Walks On To a Pitch), HLV Harry Redknapp thừa nhận người Anh từng rất muốn Ryan Giggs đảm nhận vị trí này.
Giggs từng chơi cho ĐT Anh cấp trường
“Bất cứ người dân nào ở xứ sở Sương mù đều ao ước Giggs sẽ thi đấu cho ĐT Anh. Thực tế, trước đó cậu ấy đã khoác áo Tam Sư ở cấp trường nhưng tiếc rằng khi trưởng thành, Giggs lại chọn xứ Wales. Đơn giản là bởi người thân trong gia đình cậu ấy đều mang quốc tịch đất nước này”, ông thầy của QPR cho biết.
“Giggs có một nền tảng thể lực đáng nể. Cậu ấy có thể chạy cả ngày mà không biết mệt. Giggs làm tôi liên tưởng đến Billy Bonds của West Ham. Cả hai có thể chơi bóng với phong độ đỉnh cao từ mùa này sang mùa khác. Người Anh khao khát có Giggs bởi đơn giản cậu ấy sinh ra là để chơi ở vị trí cánh trái. Đó là mẫu cầu thủ giàu tốc độ, có thể chuyền bóng tốt, linh hoạt bó vào trong hoặc di chuyển ra biên tùy trường hợp trên sân cỏ”, Redknapp bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Giggs quyết định đầu quân cho xứ Wales sau đó
Chiến lược gia người Anh lý giải: “Có một vị trí được coi là tử huyệt của ĐT Anh. Đó là cánh trái. Chúng tôi từng sử dụng rất nhiều ngôi sao với hy vọng có thể “phá dớp” đó nhưng sau cùng đều đã thất bại. Paul Scholes không phải mẫu tiền vệ thích dạt ra biên. Joe Cole dù đã đảm nhận trọng trách này một thời gian khá dài nhưng cũng không thực sự hiệu quả. Thậm chí, họ từng thử nghiệm con trai tôi, Jamie trong một trận đấu. Nhưng chẳng ai có thể khiến người Anh hài lòng. Tiếc là Giggs lại không khoác áo Tam Sư".
VIDEO: 10 bàn thắng trong sự nghiệp Ryan Giggs
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |