Thư gửi ông già Noel của Mourinho

Lộc Trần
10:20 ngày 24-12-2016
Với bất cứ ai, Giáng sinh đều là dịp màu nhiệm để hồi tưởng về 1 năm qua. Kể cả khi đó là Jose Mourinho, ông cũng có những mong ước của riêng mình.
Thư gửi ông già Noel của Mourinho

Gửi già Santa!
Con là Jose M... mà thôi chắc ông cũng biết cả rồi. Ông thông thái mà, còn con thì quá nổi tiếng. Ở quê nhà người ta còn lập hẳn một trang web lấy tên con đấy. Về độ nổi tiếng chúng ta ngang nhau, còn tai tiếng thì ông không có cửa đâu.

Mà thôi dẹp chủ đề đấy sang một bên. Con viết thư này là để hỏi thăm sức khỏe ông. Cũng phải gần 40 năm rồi con mới nối lại liên lạc giữa chúng ta. Chắc ông vẫn thế, già cả, cô đơn giữa bầy tuần lộc và ăn mặc lỗi mốt. Còn con thì đã trở thành một người đàn ông ngũ tuần với đầy đủ danh vọng của một đời người.

Thực ra thì con cũng chẳng thiếu cái gì để xin ông. Nhưng khi mà đám bạn già Wenger, Klopp đều xin cả thì tội gì không xin phải không ông? Mà điều kiện để xin quà là gì nhỉ? À, trình bày nỗi khổ hiện tại, sau đó là kế hoạch sử dụng nhân sự. Ý chết, viết nhầm thành đơn xin mua thêm người rồi. Mấy hôm nay ngày nào cũng họp với Woodward đâm ra lẫn lộn, mong ông tha thứ.

Nói vào vấn đề chính. Một năm qua con nghĩ mình xứng đáng nhận được quà. Giáng sinh năm ngoái còn thất nghiệp, giờ thì con đang là ông chủ của đội bóng nổi tiếng nhất thế giới. Một bước tiến lớn đấy chứ.

Abarmovich chẳng thích con nữa rồi Santa ơi
Abarmovich chẳng thích con nữa rồi Santa ơi

Thực ra con đã có hơn 5 tháng làm người tự do. Không lên giáo án tập luyện, không cãi nhau trong phòng họp báo, chẳng bị gã lắm tiền nào gọi lên xỉ vả mỗi sáng thứ Hai. Con tự thưởng cho mình cuộc sống của một người bình thường với thu nhập... bất thường từ 18 triệu bảng đền bù của Chelsea. Nhiều lúc cũng bí bách nhưng nhìn chung là ổn.

Đã lâu lắm rồi còn mới được đi du lịch lâu đến thế. Nào là Trung Quốc, Hongkong, Singapore... Đến mấy chỗ đấy cũng chẳng mất công lắm. Nhe răng ra cười, nói vài câu lạnh lùng giữ phong cách rồi mang vài chuyện trong nhà ra pha trò. Mà mấy người này lạ lắm Santa ạ, mình nói gì họ cũng cười hết. Chẳng khó tính như Roman.
 
Mà đi xong người ta lại mời đi tiếp, sướng chẳng biết để đâu cho hết. Cơ mà đi nhiều quá lại nhàm, người hâm mộ lại tưởng mình giả lạnh lùng. Thế là khi M.U chìa hợp đồng, con ký liền. Tầm này thì chẳng cần đợi thằng em Mendes, Quỷ đỏ cơ mà.

Cơ mà haizzzz... đời chẳng như mơ. Mấy ông bên trên hò nhau thổi giá thằng nhóc Pogba rồi bàn giao lại cho con như người trông trẻ. Rồi bắt phải làm cho nó tỏa sáng hơn Ronaldo, Messi. Xong lại còn phải đối đãi tốt với công thần, nâng niu tân binh, vực dậy hàng thải, quan tâm đào tạo trẻ và... thân thiện trước truyền thông. Lẽ ra không phải con, họ phải mời ông về làm HLV mới phải.

Cũng lâu lắm rồi con mới thấy mình nghe lời đến thế. Người ta đòi Mata đá chính, con cho đá chính. Người ta đòi loại Rooney, con cho ngồi dự bị luôn. Người ta đòi Mkhitaryan phải được ra sân trong khi Mata vẫn đá chính, con...

Con đã phải cố gắng rất nhiều vì 2 người này
Con đã phải cố gắng rất nhiều vì Mata và Mkhitaryan

Nhiều khi muốn đập đầu vào gối cho chết đi. Người đời đòi hỏi nhiều quá. Ở cơ quan thì ông chủ, người hâm mộ đòi hỏi. Về nhà thì vợ cằn nhắn sao đi làm nhiều thế. Thế mới có chuyện vài tối con trốn trong văn phòng tại Carrington, tắt wifi chùm chăn đi ngủ. Bên ngoài nhìn vào cứ tưởng mình mẫn cán chứ.

Thực ra thứ con muốn xin ông chính là sức khỏe. Chỉ cần có sức khỏe, con sẽ đủ sức chùm chăn, bịt tai trước cả nhân loại. M.U sẽ trở lại, điều đó là chắc chắn. Nhưng thứ gì cũng cần thời gian và từ đây cho tới lúc đó, người ta vẫn sẽ chửi rủa thôi. 

Ngay cả trong thời hoàng kim, họ vẫn có cớ để bới móc. Đó là lý do Sir Alex tìm thú vui bên rượu và ngựa đua. Chơi với thứ 4 chân đó và nhâm nhi chút nước ép nho hảo hạng là cách để cuộc đời dễ thương hơn.  

Cuối cùng, con cũng muốn cho ông biết là ống khói nhà con đã sửa xong. Ông có thể chui vào dễ dàng, yên tâm không bị bẩn quần áo, đặt quà xuống, lấy tiền bo ở túi nhỏ màu xanh rồi leo lên. Xin đừng đánh thức mấy đứa nhỏ nhà con như ngày xưa bố con đã làm. Một lần nữa, Giáng sinh vui vẻ và chúc mừng năm mới tất cả mọi người.

Jose bé nhỏ!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Big Sam trở lại, nhưng có còn lợi hại? Big Sam trở lại, nhưng có còn lợi hại?

    Sau 89 ngày thất nghiệp, Sam Allardyce đã trở lại với cuộc sống bận rộn của một người quản lý. Ông đã chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng Crystal Palace trong bản hợp đồng có thời hạn 2,5 năm. Điều gì đang chờ đợi HLV bị ruồng bỏ vì cáo buộc tham nhũng và kẻ xuống hạng tiềm năng Crystal Palace?

  • Dàn sao Liverpool và Chelsea làm việc thiện đón Giáng Sinh Dàn sao Liverpool và Chelsea làm việc thiện đón Giáng Sinh

    Dàn sao của Liverpool và Chelsea đã tranh thủ bớt chút thời gian quý báu tham gia các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa trước lễ Giáng Sinh.

  • Ngoại hạng Anh 2016/17: Làm sao để tân binh tỏa sáng? Ngoại hạng Anh 2016/17: Làm sao để tân binh tỏa sáng?

    Khi bàn về những giá trị mới trong đội hình Chelsea mùa này, ai cũng nhận ra thành công từ những bản hợp đồng mới, như David Luiz, N’Golo Kante hoặc Marcos Alonso. Thật ra, HLV Antonio Conte cứ không phải nhìn vào thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm tài năng.

  • Roy Hodgson: "Sự chủ quan đã giết chết Tam sư" Roy Hodgson: "Sự chủ quan đã giết chết Tam sư"

    6 tháng sau thất bại lịch sử của Anh trước Iceland tại vòng 1/8 EURO 2016, HLV Roy Hodgson lần đầu tiên trả lời phỏng vấn. Trên tờ The Times, ông chia sẻ về nguyên nhân thất bại trước Iceland, cũng như những trải nghiệm kinh khủng của ông trong thời khắc đen tối của bóng đá Anh.

  • Mourinho khẳng định M.U sẽ lột xác toàn diện trong năm 2017 Mourinho khẳng định M.U sẽ lột xác toàn diện trong năm 2017

    Mặc dù vẫn còn tới 21 vòng để cố gắng nhưng Jose Mourinho đã thừa nhận thất bại trong cuộc đua vô địch, bởi Chelsea chơi quá tốt. Tuy nhiên, ông hứa hẹn về một sự trở lại mạnh mẽ của M.U trong năm tới.

  • Pogba không gò bó là Pogba giá trị nhất Pogba không gò bó là Pogba giá trị nhất

    Thật ra, giá trị của một cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới vẫn luôn tồn tại. Khác biệt chỉ là, giá trị ấy được thể hiện khác nhau, tùy theo cách dùng người của HLV. Theo cựu cầu thủ Rio Ferdinand thì hiện tại HLV Jose Mourinho đã tìm ra vị trí cũng như vai trò tốt nhất cho Paul Pogba.

  • Tân binh tỏa sáng: Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn Tân binh tỏa sáng: Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn

    Hè 2016, các đội bóng Premier League đã rất mạnh tay khi chi tới 1 tỷ bảng đưa về các ngôi sao để chuẩn bị cho một mùa giải khốc liệt. Và họ đã chứng tỏ “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” khi tới thời điểm này, gần như tất cả những bản hợp đồng đáng chú ý đều thể hiện được giá trị.

  • Crystal Palace bổ nhiệm Sam Allardyce thay Alan Pardew Crystal Palace bổ nhiệm Sam Allardyce thay Alan Pardew

    Không lâu sau khi sa thải Alan Pardew, BLĐ Crystal Palace đã bổ nhiệm cựu HLV trưởng ĐT Anh, Sam Allardyce vào chiếc ghế nóng.

  • Ngày đen tối nhất năm 2016 của các ông lớn Ngoại hạng Anh Ngày đen tối nhất năm 2016 của các ông lớn Ngoại hạng Anh

    Một năm dương lịch sắp qua đi. Trong 365 ngày thăng trầm, có những trận cầu mang đến cho các ông lớn bóng đá Anh niềm vui, nhưng cũng có những ngày buồn. Dưới đây là ngày đen tối nhất trong năm 2016 của các đại gia Anh.

  • Sam Allardyce sắp dẫn dắt Crystal Palace thay Pardew Sam Allardyce sắp dẫn dắt Crystal Palace thay Pardew

    Cựu thuyền trưởng ĐT Anh, Sam Allardyce nhiều khả năng sẽ ngồi lên chiếc ghế nóng tại Crystal Palace thay HLV Alan Pardew.

  • Ai có gu thời trang đẹp nhất trong 20 HLV tại Ngoại hạng Anh? Ai có gu thời trang đẹp nhất trong 20 HLV tại Ngoại hạng Anh?

    Mỗi HLV tại Ngoại hạng Anh có một gu thời trang khác nhau, và hãy cùng đánh giá xem ai là người có phong cách ăn mặc ấn tượng nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x