Tròn 10 năm Rooney có trận ra mắt M.U: “Gã Shrek” thừa nhận mình chưa lớn!

TRÍ CÔNG
10:43 ngày 29-09-2014
“Chắc có lẽ phải chờ tới 2 hoặc 3 năm nữa, tôi mới đạt được phong độ cao nhất trong sự nghiệp của mình”, Rooney chia sẻ với báo giới sau khi nhận thẻ đỏ trong trận thắng trước West Ham hôm thứ Bảy vừa qua.
Tròn 10 năm Rooney có trận ra mắt M.U: “Gã Shrek” thừa nhận mình chưa lớn!
Thấm thoát thời gian đã trôi qua tròn một thập kỷ, kể từ lần đầu tiên Rooney có trận đấu ra mắt chính thức cho M.U. Hẳn hàng trăm ngàn CĐV Quỷ đỏ vẫn nhớ như in hình ảnh một cậu bé còn búng da sữa tung tẩy với trái bóng tròn trên thảm cỏ “Nhà hát của những giấc mơ” khi ấy. Đó là một Rooney tràn đầy sức trẻ, hiếu thắng và luôn khao khát được thể hiện bản năng săn bàn thiên bẩm của mình.

26,5 triệu bảng - đó là số tiền mà M.U chi ra để có được ngôi sao người Anh từ Everton. Mức giá mà trong suốt 10 năm qua, không một bản hợp đồng chuyển nhượng dành cho một cầu thủ tuổi “teen” nào có thể chạm ngưỡng (mùa hè này Luke Shaw đã phá kỷ lục). Ngay trong ngày đầu tiên, Rooney đã sớm cho người ta thấy anh xứng đáng như thế nào với giá trị như vậy. Ba bàn thắng vào lưới Fenerbahce, trong trận ra mắt đội bóng mới và lúc đó mới chỉ 18 tuổi – Rooney chứng minh một điều anh đang đi trên con đường của những huyền thoại ở M.U.

Rooney đóng góp rất nhiều vào thành công của M.U trong suốt 1 thập kỷ gắn bó với M.U

10 năm sau, Rooney lúc này là đội trưởng của Quỷ đỏ. Với 176 bàn thắng, anh đã vượt qua Thierry Henry để ngự trị ở vị trí thứ 3 trong BXH những tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Premier League (sau Andy Cole – 189 bàn và Alan Shearer – 260 bàn). Tính riêng ở M.U, lúc này “Gã Shrek” chỉ còn kém chân sút lừng danh Sir Bobby Charlton 24 bàn thắng. 

Thế nhưng, cũng chính trong trận gặp West Ham, người ta lại bất ngờ chứng kiến một Rooney non nớt đến khó hiểu. Một cú đá thẳng vào đùi của tiền vệ Stewart Downing đã khiến thủ quân của Quỷ đỏ phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp. Tính khí bộc trực như một đứa trẻ ở tuổi 18 bẻ gãy sừng trâu của Rooney đã đẩy đội bóng của anh vào thế phải chống đỡ vất vả, kèm theo việc không thể ra sân ở 3 trận đấu khó khăn trước mắt (gặp Everton, West Brom và Chelsea).

VIDEO: Chiếc thẻ đỏ điên rồ của Rooney 



Chính Rooney cũng phải thừa nhận sau sự cố trên rằng anh vẫn chưa đạt đến “điểm rơi tốt nhất trong sự nghiệp”. “Tôi tin mình có thể thi đấu tốt hơn. Trong 3 hoặc 5 năm tới đây, bạn sẽ thấy tôi với một hình ảnh khác biệt. Cũng có thể chỉ là 2 hoặc 3 năm nữa, tôi sẽ đạt được phong độ cao nhất trong sự nghiệp của tôi. Trước kia khi còn trẻ, dù nông nổi nhưng tôi đã làm được rất nhiều điều ngoạn mục với trái bóng tròn. Lúc này, khi đã 29 tuổi, tôi cho rằng mình đã điềm tĩnh và trưởng thành hơn”, Rooney chia sẻ. 

Sự xuất hiện của tân binh Radamel Falcao khiến cho HLV Louis van Gaal buộc phải tìm cách nhồi nhét tất cả những ngôi sao trên hàng tấn công vào sân. Điều đó khiến Rooney buộc phải đá thấp hơn so với bộ đôi tiền đạo Van Persie và Falcao. Song anh không hề phàn nàn về quyết định của ông thầy người Hà Lan, bất chấp việc đang hướng đến kỷ lục ghi bàn mà Sir Bobby Charlton đang nắm giữ.

Anh có bàn thắng ngọt ngào kỷ niệm 10 năm trận đấu đầu tiên thi đấu cho Quỷ đỏ

“Vẫn còn 2 hoặc 3 năm nữa ở phía trước để tôi có thể xô đổ thành tích mà ông ấy (Charlton) đang ngự trị. Còn hiện tại, tôi phải tuân thủ chỉ thị từ HLV, tức là đá thấp hơn như một tiền vệ tấn công. Vị trí này tôi sẽ đảm trách trong một vài trận đấu tới, nhưng cũng có thể là nhiều năm tới đây. Đó là quyết định của HLV và tôi phải chấp nhận nó”, Rooney nói thêm. 

Đội hình M.U khác với 10 năm trước như thế nào?
Vẫn còn đó Rooney, nhưng 10 cầu thủ có mặt trong đội hình xuất phát của M.U gặp Fenerbahce nay đã không còn ở sân Old Trafford nữa. Ở trận đấu gặp West Ham vừa qua, Rooney – với tư cách là đội trưởng, đã lĩnh xướng 10 ngôi sao khác bước ra từ cánh gà “Nhà hát của những giấc mơ”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • 10 năm thăng trầm của Rooney ở Old Trafford 10 năm thăng trầm của Rooney ở Old Trafford

    Nhân kỷ niệm 10 năm tiền đạo Wayne Rooney có trận đầu tiên ra mắt M.U, cùng BONGDAPLUS nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của "gã Shrek" trong màu áo đội chủ sân Old Trafford.

  • M.U và những viên ngọc thời loạn M.U và những viên ngọc thời loạn

    Cơn khủng hoảng phòng ngự ở M.U chí ít cũng có một điểm sáng: Van Gaal sẽ mạnh dạn hơn trong thử nghiệm những hậu vệ trẻ. Lật lại vấn đề: phải chăng chính chiến lược gia Hà Lan vì tin vào những cầu thủ trẻ nên chủ động không mua thêm trung vệ?

  • Nasri phẫu thuật thành công Nasri phẫu thuật thành công

    CLB Manchester City vừa xác nhận, tiền vệ Samir Nasri của họ đã phẫu thuật háng thành công và bắt đầu bước vào giai đoạn hồi phục.

  • Chelsea: Cỗ máy chiến tranh Chelsea: Cỗ máy chiến tranh

    Chelsea vừa đè bẹp CLB đang có phong độ tốt là Aston Villa 3-0 rất dễ dàng và thuyết phục. Tuy Premier League mới chỉ qua 6 vòng nhưng có một câu hỏi rất thực tế: siêu binh đoàn nào có thể cản bước “cỗ máy chiến tranh” mang tên Chelsea của thống soái Jose Mourinho?

  • Sir Alex gọi điện thuyết phục Ronaldo trở lại M.U Sir Alex gọi điện thuyết phục Ronaldo trở lại M.U

    Theo tiết lộ của chuyên gia môi giới chuyển nhượng cấp FIFA - Francois Gallardo, Sir Alex Ferguson đã có cuộc điện thoại cho học trò cưng Cris Ronaldo để thuyết phục anh trở lại M.U.

  • Chơi sang, Chelsea tính mượn sân bóng chày 82.000 chỗ làm sân nhà Chơi sang, Chelsea tính mượn sân bóng chày 82.000 chỗ làm sân nhà

    Theo tiết lộ, Chelsea đã liên hệ với liên đoàn bóng bầu dục Anh (RFU) để hỏi mượn sân Twickenham nằm ở phía Tây Nam thành London và có sức chứa khoảng 82.000 chỗ ngồi.

  • Ruud Gullit: “Van Gaal đã coi thường Premier League” Ruud Gullit: “Van Gaal đã coi thường Premier League”

    Bạn có thể đã lớn tuổi và tràn đầy kinh nghiệm, nhưng vẫn “chết vì thiếu hiểu biết” như thường. Trong chuyên mục bình luận cho tờ De Telegraaf, cựu tiền đạo Ruud Gullit của Hà Lan đã bày tỏ sự quan ngại dành cho Louis van Gaal, về việc ông đã hiểu sai bản chất của Premier League.

  • Rooney xin lỗi về chiếc thẻ đỏ và chấp nhận án phạt Rooney xin lỗi về chiếc thẻ đỏ và chấp nhận án phạt

    Tiền đạo Wayne Rooney đã lên tiếng xin lỗi các đồng đội vì chiếc thẻ đỏ mà anh phải nhận trong trận gặp West Ham, đồng thời nhấn mạnh sẽ không có bất cứ hành động kháng án nào.

  • Diego Costa lại lập kỷ lục Diego Costa lại lập kỷ lục

    Khả năng ghi bàn xuất sắc của tân binh người Tây Ban Nha, Diego Costa giúp Chelsea duy trì vững chắc vị trí đầu bảng sau 6 vòng. Đồng thời, bàn thắng vào lưới Aston Villa cuối tuần qua giúp Costa đi vào lịch sử Premier League.

  • Bình luận: Hãy gọi Chelsea là "kẻ hủy diệt"! Bình luận: Hãy gọi Chelsea là "kẻ hủy diệt"!

    Thắng 5/6 trận đầu mùa giải, bỏ xa các ông lớn khác trên đường đua, Chelsea xứng đáng được xem như kẻ hủy diệt tại Premier League. Chiến thắng dễ như đi dạo với tỷ số 3-0 trước Aston Villa càng cho thấy sức mạnh và vị thế của The Blues vào thời điểm hiện tại.

  • Liverpool “trói chặt” Sterling Liverpool “trói chặt” Sterling

    Liverpool đang quyết tâm trói chặt cầu thủ chạy cánh Raheem Sterling.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x