Bình chọn danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa bóng Premier League

Vàng ta đãi tây

09:36 ngày 05-03-2015
Đến hẹn lại lên, cuối mùa giải ngoài sự chú ý về cuộc đua ở nhóm đầu Premier League, còn có một cuộc đua cũng khá hấp dẫn nhưng là về cá nhân. Đó là cuộc bình chọn danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa bóng.
Vàng ta đãi tây
Đến hẹn lại lên, một lần nữa nước Anh sẽ lại ngậm ngùi chứng kiến một ngôi sao ngoại lên ngôi? Ấy chết, vẫn còn đó niềm hy vọng Harry Kane của Tottenham đấy thôi! So về sự xuất sắc, Kane có lẽ không thua ai. So về số bàn thắng trên mọi đấu trường, Kane đang là số một. Nhưng Kane chơi cho Tottenham, không phải bệ phóng tài năng hoàn hảo cho các ứng viên nặng ký ở các cuộc bình chọn cá nhân. Tất nhiên, cũng có ngoại lệ. 

Trước khi sang Real Madrid với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới (94 triệu euro), Gareth Bale được chọn là ngôi sao số một của Premier League dưới màu áo Tottenham. Tuy nhiên, thời điểm ấy Bale đã chứng tỏ được đẳng cấp và sự vượt trội. Bale khi đó là sự khẳng định chứ không phải hiện tượng như Kane bây giờ. Nếu có giải Gương mặt mới xuất sắc hoặc Cầu thủ tiến bộ nhất, chắc chắn Kane không có đối thủ. 

Mùa trước, có một trường hợp khá giống là Raheem Sterling. Cũng cần nhắc lại là Kane, Sterling hay Daniel Sturridge là người Anh, trong khi Bale lại là người Xứ Wales (tính trong bóng đá). Bóng đá Anh thôi thì cũng đã quá quen với chuyện “vàng ta đãi tây”. 8 mùa giải gần đây, chỉ một lần danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa bóng do PFA (Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh) bình chọn thuộc về một người Anh. Đó là Wayne Rooney của mùa giải 2009/10. 

Niềm vui của bóng đá Anh: Rooney đoạt giải bất chấp M.U không vô địch Premier League 2009/10, chính xác hơn là bỏ lỡ cơ hội lập kỳ tích 4 năm liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh. Đó cũng là mùa giải đầu tiên sau khi Cristiano Ronaldo rời sân Old Trafford. Nỗi buồn của bóng đá Anh: Rooney không tiến bộ mà ngày càng có dấu hiệu thụt lùi. Cũng nghĩa là bóng đá Anh rất khó có cơ hội mơ các danh hiệu cá nhân.


Tài năng, người Anh không thiếu. Frank Lampard, Steven Gerrard, Rooney, John Terry là những ngôi sao lớn gần nhất của bóng đá Anh. Ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp, họ xứng đáng được nêu tên trong nhóm hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, ở sân chơi Premier League vẫn còn những ngôi sao sáng hơn đến từ bên ngoài nước Anh. 

Như một lẽ tất yếu của trào lưu nhập ngoại ngôi sao, Premier League đang chịu ảnh hưởng lớn từ làn sóng ngoại. Ban đầu, chỉ có 1/3 số cầu thủ là người ngoại quốc, còn bây giờ xấp xỉ 2/3. Những ngôi sao ngoại nâng cao trình độ của Premier League, tăng sức hấp dẫn và thu hút đầu tư về tiền bạc, để biến Ngoại hạng Anh thành một giải đúng nghĩa ngoại hạng, tức không có đối thủ về sự giàu có. 

Trong bối cảnh chung của thời cuộc, cầu thủ Anh bắt buộc phải tìm cách thích nghi để sinh tồn hoặc là tự đào thải. Không thể trách cầu thủ ngoại khiến sân chơi Premier League ngày càng ngột ngạt hơn với cầu thủ Anh, muốn trách người Anh chỉ có thể tự trách mình. Có môi trường cọ xát tốt để rèn luyện, phấn đấu. Không phải khó khăn thích nghi với ngôn ngữ, môi trường sống, văn hóa ngoại. Được đãi ngộ khủng về lương bổng. Có quá nhiều thuận lợi đôi khi lại trở thành bất lợi, vì tư tưởng đất nhà chỉ dành cho người nhà. 

Không, như Andriy Shevchenko đặt tên cho con là Jordan vì “nó là công dân của thế giới”, xu hướng của thời đại gần như không còn biên giới quốc gia trong bóng đá. Muốn tồn tại, phải khẳng định dù ở bất kỳ đâu. Đó là bài học lớn cho bóng đá Anh. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Liverpool 2-0 Burnley: "Lữ đoàn Đỏ" duy trì mạch thắng Liverpool 2-0 Burnley: "Lữ đoàn Đỏ" duy trì mạch thắng

    Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đội bóng “cầm đèn đỏ” Burnley giúp Liverpool duy trì được áp lực lên các đối thủ trong cuộc đua top 4.

  • Man City 2-0 Leicester: Chelsea, hãy đợi đấy! Man City 2-0 Leicester: Chelsea, hãy đợi đấy!

    Nhìn cái cách tiền vệ David Silva nỗ lực ghi bàn mở tỷ số đã cho thấy khát khao bám đuổi Chelsea trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League của Man City. Thầy trò HLV Manuel Pellegrini đã gửi đến The Blues thông điệp cứng rắn rằng, họ vẫn còn nguyên hy vọng lật ngược thế cờ khi giải đấu còn đó 10 vòng đấu nữa.

  • QPR 1-2 Arsenal: Bước ngoặt trong hiệp 2 QPR 1-2 Arsenal: Bước ngoặt trong hiệp 2

    Arsenal đã tiếp tục bảo vệ được vị trí thứ 3 trên BXH nhờ vào thắng lợi 2-1 ngay trên sân Loftus Road của QPR.

  • Hazard sẽ không lỗi hẹn? Hazard sẽ không lỗi hẹn?

    Trong khi cuộc đua vô địch sắp ngã ngũ thì cuộc chiến tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh (PFA) vẫn diễn ra hấp dẫn. Rất nhiều gương mặt sáng giá đang nổi lên. Nhưng Eden Hazard gây ấn tượng hơn cả. Năm nay, ngôi sao người Bỉ liệu có giành giải, sau khi đã về nhì mùa trước?

  • Newcastle 0-1 M.U: 3 điểm muộn màng Newcastle 0-1 M.U: 3 điểm muộn màng

    Dù ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng cũng phải chờ đến phút 89, M.U mới có được bàn thắng khai thông bế tắc của Ashley Young. Thêm một lần nữa, thầy trò HLV Louis van Gaal giành chiến thắng không mấy thuyết phục.

  • West Ham 0-1 Chelsea: Hazard tỏa sáng, The Blues vững ngôi đầu West Ham 0-1 Chelsea: Hazard tỏa sáng, The Blues vững ngôi đầu

    Chelsea tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng nhờ chiến thắng nhọc nhằn trước đối thủ cùng thành phố West Ham ngay trên sân khách.

  • Sanchez và Oezil không biết "nâng đỡ" nhau? Sanchez và Oezil không biết "nâng đỡ" nhau?

    Trong 2 mùa giải liên tiếp, Arsenal đã bỏ ra tổng cộng 77,5 triệu bảng để lần lượt đưa về Emirates 2 cầu thủ tấn công ngôi sao là Mesut Oezil và Alexis Sanchez. Dù là những bản hợp đồng đắt giá nhất của Arsenal, song 2 cầu thủ này lại chưa thể phát huy hết khả năng khi được bố trí đá cặp với nhau.

  • M.U cần kiểm soát bóng tốt hơn và hạn chế chuyền về cho... De Gea M.U cần kiểm soát bóng tốt hơn và hạn chế chuyền về cho... De Gea

    HLV Louis van Gaal tỏ ra không hài lòng về việc học trò của ông ở Manchester United chuyền về quá nhiều cho thủ thành David De Gea. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Quỷ đỏ bị chính các CĐV nhà la ó ở trận thắng Sunderland 2-0 cuối tuần qua.

  • Chelsea: Có Cuadrado rồi lại tiếc Salah Chelsea: Có Cuadrado rồi lại tiếc Salah

    Cập bến Stamford Bridge với rất nhiều kỳ vọng, song sự khởi đầu có phần chậm chạp của Juan Cuadrado không khỏi khiến các CĐV Chelsea bận tâm.

  • Pellegrini nên từ bỏ sơ đồ 4-4-2 Pellegrini nên từ bỏ sơ đồ 4-4-2

    Hai trận đấu gần đây, Man City đều phải nhận thất bại với cùng tỷ số 1-2 trên các đấu trường Champions League và Premier League. Đây cũng là hai trận đấu mà HLV Manuel Pellegrini cho các học trò ra sân với sơ đồ 4-4-2. Trong đó, hai cầu thủ Sergio Aguero và Edin Dzeko thi đấu gần như giăng ngang trên hàng tiền đạo.

  • Chiến thuật 4-4-2: Lỗi thời hay là khuynh hướng mới? Chiến thuật 4-4-2: Lỗi thời hay là khuynh hướng mới?

    HLV Manuel Pellegrini đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích trong hai thất bại quan trọng liên tiếp của Man City với cùng tỉ số 1-2 dưới tay Barcelona ở Champions League và Liverpool ở Premier League mới đây. Trong cả hai trận đó, Man xanh đều ra quân với sơ đồ 4-4-2.

  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x