Arsenal quan tâm tới một cầu thủ tài năng, một ngôi sao lớn,
để tăng cường cho tham vọng của họ ở Premier League mùa tới. Ngôi sao này hiểu vị
thế và tầm vóc của CLB, truyền thống lâu đời, việc được chơi ở Champions League
thường xuyên cũng như phong cách bóng đá hấp dẫn. Đội bóng chủ quản của anh, không
muốn để mất một trong những cầu thủ giỏi nhất của mình, ra một cái giá cao và
cương quyết với mức giá đó. Báo chí thi nhau đưa tin về “một hợp đồng sắp hoàn
tất”. Rốt cuộc, cầu thủ đó chuyển sang một đội khác, hoặc ở lại, nhưng điểm đến không
bao giờ là Arsenal.
Câu chuyện đó đã trở nên quá quen thuộc với các "Pháo thủ" vào mùa hè này,
khiến cho những tuyên bố hùng hồn của ban lãnh đạo Arsenal về một “ngân sách
chiến tranh” lớn chưa từng thấy để tuyển mộ cầu thủ ngay lúc này đã trở nên
lố bịch. Cho tới giờ, chữ ký duy nhất của Wenger là một tiền đạo 20 tuổi theo dạng chuyển nhượng tự do: Yaya Sanogo.
Yaya Sanogo
Có khả năng lớn là nếu như Giám đốc điều hành Ivan Gazidis cứ im lặng bước vào
mùa chuyển nhượng, thì các CĐV áo Đỏ-Trắng cũng sẽ im lặng chấp nhận việc không
có một hợp đồng lớn nào, như họ đã phải chứng kiến suốt nhiều mùa hè qua.
Thật trớ trêu, những thương vụ được coi là tích cực với Arsenal tính tới giờ,
khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn 2 tuần nữa, là những cuộc chia tay với các cầu thủ
đã trở thành người thừa vì không đủ năng lực chuyên môn: Gervinho, Arshavin,
Chamakh, Squillaci và Andre Santos đều đã ra đi.
Không may cho họ, dù đó là những cầu thủ tệ, thì đó vẫn là những cuộc chia tay, và
cho tới giờ đã không có ai tới để thay thế. Thất bại của Arsenal trong việc
theo đuổi Gonzalo Higuain, Bernard và Luis Suarez, khả năng họ có một chữ ký
lớn giờ càng trở nên mong manh, khi chỉ còn 2 ngày nữa là đội bóng của Wenger
sẽ tiếp Aston Villa ở Emirates trong ngày mở màn Premier League.
Arsenal mua hụt Higuain
Một điều lý thú khác, với tất cả những tuyên bố về khả năng tài chính mới của
Arsenal, tiền vệ trung tâm đang khoác áo Bayern Munich - Luiz Gustavo rất có thể
là câu trả lời cho mọi vấn đề của Emirates. Cầu thủ 26 tuổi người Brazil không
phải là một nghệ sĩ sân bóng hay một tay săn bàn siêu hạng như các mục tiêu
lớn tiền khác của Wenger cho tới giờ, mà chỉ là một tiền vệ trung tâm thông
minh và chăm chỉ.
Đó là mẫu thủ lĩnh mà Arsenal đã tìm kiếm suốt từ khi chia tay Patrick Vieira.
Nhưng chuyện cũ có vẻ đang lặp lại. Tờ Bild ngày hôm qua đã đưa tin, sau
rất nhiều dằng co, Bayern muốn từ 17-20 triệu euro cho cầu thủ này. Arsenal thì
dứt khoát phải trả thấp hơn thế vài triệu euro.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Wenger và ban lãnh đạo Emirates vẫn còn
nguyên sự tính toán chi li và lòng tin rằng một khi cầu thủ không đáng mức giá
theo suy nghĩ của họ, họ sẽ không mua. Đó cũng là lý do Arsenal hoàn toàn im
hơi lặng tiếng khi những Marco van Ginkel, Jores Okore, Arouna Kone, Iago Aspas
và Emanuele Giaccherini, tất cả đều có thể là sự bổ sung tốt cho Emirates, được
rao bán. Ngay cả Victor Wanyama, một tiền vệ trung tâm kiểu Vieira khác, cũng
đã tới Anh (Southampton) với giá thấp hơn những gì mà Arsenal định trả cho
Bayern để có Gustavo.
Arsenal sắp hụt nốt cả Gustavo
Tất nhiên, những cái tên đó không ở cùng đẳng cấp với Higuain, Suarez và
Gustavo, nhưng Các "Pháo thủ" không nên tự coi mình là một "tay chơi" lớn nếu như
không chấp nhận trả những cái giá mà các "tay chơi" lớn thực sự sẽ đồng ý. Với
thói tật đó, xét cho cùng thì những Wanyama, Van Ginkel, Kone hay Aspas sẽ là
những gì mà Arsenal nhận được.
Giống như một bà nội trợ keo bẩn và xấu tính, Wenger lượn lờ khắp chợ chuyển
nhượng, ghé chỗ này thử một chút, chỗ kia thử một chút, nhưng chỗ nào cũng chê
đắt và rốt cuộc chẳng mua được gì. Mùa chuyển nhượng chỉ còn lại 2 tuần, "Giáo sư", sắp hết giờ rồi đấy.