Bóng đá ngày càng đòi hỏi nhiều hơn ở các cầu thủ. Điển hình như việc tiền đạo dù ghi nhiều bàn thắng nhưng không đóng góp vào phòng ngự vẫn bị coi là chưa đạt yêu cầu.
Tiền đạo, mà đặc biệt là trung phong ngoài việc phải biết ghi bàn, còn phải trở thành hậu vệ đầu tiên trong hệ thống phòng ngự. Anh ta phải gây sức ép, chạy đuổi theo bóng và ngăn cản hướng triển khai của đối phương ngay từ phần sân khách.
Đó là lý do Pep Guardiola không hài lòng với Sergio Aguero - người đã ghi 109 bàn thắng cho Man City trong 5 mùa tại Ngoại hạng Anh. "Vấn đề không chỉ là anh ấy ghi được bao nhiêu bàn thắng bởi chúng tôi đều hạnh phúc khi có người ghi bàn", Guardiola chia sẻ.
Cựu HLV Barca mong muốn các trung phong, mà ở đây là Aguero đóng góp nhiều hơn nữa. Pep có thể là HLV độc nhất nhưng đòi hỏi của ông là chính đáng. Chẳng thế mà Juergen Klopp khẳng định những bàn thắng là không đủ để giữ Daniel Sturridge trong đội hình chính.
Antonio Conte quá hài lòng với Diego Costa - mẫu trung phong có thừa sự hiếu chiến và ham muốn bất tận với trái bóng. Costa thậm chí tham gia phòng ngự nhiều như bất cứ cầu thủ nào khác của Chelsea dù anh đứng cao nhất trong đội hình.
Costa tranh chấp ngay khi bóng còn trong chân thủ môn đối phương
Đây không phải là một phát kiến trong bóng đá. Thập kỷ 20 của thế kỷ 20, "Người giấy" Matthias Sindelar làm nổi danh bóng đá Áo với vai trò "số 9 ảo" dù thời đấy chưa ai nghĩ đến việc viết... số lên áo.
Tiền đạo thật khó có thể là hậu vệ đầu tiên trong những năm 60 nhưng việc gây sức ép đã được nghĩ tới. Những người tiên phong phải kể đến Antoliy Puzach tại Dynamo Kiev, Johan Cruyff tại Ajax hay Roger Hunt tại Liverpool.
Kể từ khi công nghệ can thiệp mạnh vào bóng đá, đặc biệt là máy quay video xuất hiện, những HLV đã có cái nhìn sâu hơn vào điểm yếu của đối phương. Họ biết cần tập trung quân số vào đâu để gây sức ép. Trung phong là một phần của đội bóng, đương nhiên phải tham gia vào quá trình này.
Nhất là khi xu hướng người làm bóng lùi dần về phía sau, có thể là một tiền vệ trung tâm, tiền vệ trụ hoặc thậm chí là trung vệ thì những người chơi cao nhất trong đội hình càng phải đẩy mạnh việc không cho đối phương rảnh chân.
Đó là lý do Roberto Firmino vô cùng đáng giá với Liverpool. Chỉ tính riêng tại Ngoại hạng Anh, tiền đạo người Brazil ra sân 10 trên 11 trận. Anh chạy trung bình 11,5km và tăng tốc 78 lần trong 90 phút.
Firmino (áo đỏ bên phải) rất chịu khó tham gia phòng ngự
Chưa hết, Firmino thực hiện 3 lần tắc bóng cùng 0,7 lần cắt bóng trong trận. Đó là đóng góp của anh ngoài 4 bàn thắng và 1 kiến tạo. Gegenpressing của Klopp được bắt đầu quá trơn tru từ Firmino dẫn đến thành công sau này của cả hệ thống.
So với Firmino, Aguero vẫn thuộc dạng lười. Dù đã ghi được 7 bàn tại giải Ngoại hạng nhưng El Kun chưa khiến Pep Guardiola thỏa mãn. Anh chỉ chạy 9,9 km và tăng tốc 64,3 lần trung bình trong trận. Nhưng nếu so với thông số mùa trước (di chuyển 8,9 km và tăng tốc 44 lần) thì quả thực Aguero đã cố gắng rất nhiều.
Tùy từng sơ đồ mà HLV có yêu cầu với mỗi trung phong khác nhau. Nhưng chỉ nhìn vào việc M.U đang bế tắc trong cả tấn công lẫn triển khai bóng, đặc biệt là ở khâu gây sức ép thì vai trò của những cầu thủ lười biếng như Zlatan Ibrahimovic lại bị mổ xẻ.
Ibra là siêu nhân nhưng anh đã thuộc về thế hệ trước. Bóng đá hiện đại cần một trung phong làm việc nhiều hơn thay vì chỉ biết sút bóng vào lưới.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tiền vệ đang đá cho Man United - Ander Herrera rất hài lòng khi được làm việc với HLV Jose Mourinho. Anh thực sự đánh giá cao sự thẳng thắn của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này.
Với bàn thắng vào lưới Macedonia trong trận đấu rạng sáng qua, Aritz Aduriz đã trở thành cầu thủ già nhất ghi bàn cho Tây Ban Nha. Nhân sự kiện này, cùng điểm lại những chân sút lớn tuổi nhất ghi bàn ở các giải đấu lớn.
Trước khi Ngoại hạng Anh 2016/17 khởi tranh, có những cầu thủ tưởng chừng như người thừa ở đội bóng của mình, nhưng họ lại bất ngờ tỏa sáng, có đóng góp quan trọng cho đội bóng. Dưới đây là 5 cầu thủ như thế.
Cứ sau mỗi đợt tập trung ĐTQG là các đội bóng tại Ngoại hạng Anh như ngồi trên đống lửa khi hàng loạt trụ cột dính chấn thương, và lần này không phải ngoại lệ.
Nhà cái Ladbrokes bất ngờ giảm tỷ lệ cho khả năng tiền đạo Alexis Sanchez rời Arsenal để tới Man City xuống mức 2/1 (đặt 1 ăn 2) vào mùa Hè năm 2017. Xếp ngay sau Man City là Juventus (5/2) và Bayern Munich (6/1). Hợp đồng giữa Sanchez và Arsenal chỉ còn thời hạn 1 năm.
Không phải M.U hay Real Madrid mà đội bóng rổ Cleveland Cavaliers của Mỹ mới là CLB trả lương cao nhất trong giới thể thao với trung bình 6,5 triệu bảng/năm cho mỗi cầu thủ.
Eric Dier giống như làn gió mới thổi vào sự cằn cỗi của đội tuyển Anh. Mặc dù luôn tự nhận mình là “người Anh chính hiệu”, nhưng tiền vệ 22 tuổi này lại mang đến phong cách khác lạ cùng tư duy hiện đại của người Iberia.
Trước khi bước ra sân Wembley cho trận giao hữu với đội tuyển Anh vào thứ Ba tới đây, HLV Julen Lopetegui dành cho báo chí Anh một bài phỏng vấn. Ở đó, ông tiết lộ mình suýt nữa đã sang Anh để làm HLV của Wolves.
Cựu tiền đạo Liverpool, Ryan Babel, cho rằng HLV Jurgen Klopp không phù hợp để dẫn dắt Real Madrid trong tương lai, thậm chí là Los Blancos không xứng đáng với chiến lược gia người Đức.
HLV Erik ten Hag một lần nữa đưa ra khẳng định đanh thép khi được truyền thông hỏi về tương lai, sau thảm bại 0-4 của MU trước Crystal Palace tại Premier League.
Nhận định bóng đá Quảng Nam vs CAHN diễn ra vào lúc 17h00 ngày 8/5 ở vòng 17 V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn