Zidane 'mơ' được ngồi vào ghế nóng của Mourinho

Kinh Thi Kinh Thi
09:09 ngày 17-08-2018
Làm gì có chuyện M.U "dám" sa thải Jose Mourinho và rước Zinedine Zidane thế chỗ! Điều gần nhất với sự thật chỉ là: Zidane nói với tờ báo Pháp L'Equipe rằng ông muốn đến M.U thay chỗ Mourinho... trong mùa tới. Tất nhiên, không ai cấm Zidane muốn như thế!
Zidane 'mơ' được ngồi vào ghế nóng của Mourinho
“Mùa tới”, xin nhắc lại. Nghĩa là ngay cả trong giấc mơ, Zidane cũng không dám mơ cái chuyện điên rồ, rằng bỗng dưng M.U lại sa thải HLV trưởng khi mùa bóng này đã bắt đầu, đội bóng đã thắng trận đầu, để đổi lấy một câu chuyện thuần túy giật gân, chứ chả ai dám nói hiệu quả chuyên môn sẽ như thế nào. Còn khi báo chí Anh đồng loạt dựng hẳn câu chuyện “đầu voi đuôi chuột”, chỉ từ một ý muốn cỏn con của Zidane, thì tất cả chỉ nói lên một điều tốt đẹp với Mourinho: ông vẫn luôn là đề tài ăn khách, đủ sức biến giới săn tin thành nô lệ.

Xin hỏi thẳng: có ai không muốn đến M.U huấn luyện (và lãnh lương khủng)? Cho nên, giả sử Zidane có nói một câu ngược lại, rằng ông KHÔNG MUỐN đến M.U, thì đấy mới là điều đáng được mổ xẻ trên mặt báo. Còn một chuyện nữa, cũng đáng chú ý, nếu nó tồn tại. Đó là (giả sử) M.U nói rằng họ muốn Zidane huấn luyện. Thực tế dĩ nhiên là không. Thực tế chỉ là, theo tờ Irish Independent, giới lãnh đạo M.U phải vội vã tuyên bố ủng hộ Mourinho ngay khi xuất hiện cái thông tin vô thưởng vô phạt về ý muốn của Zidane.

Zidane (phải) muốn đến M.U thay chỗ Mourinho trong mùa giải tới
Zidane (phải) muốn đến M.U thay chỗ Mourinho trong mùa giải tới

Thiên hạ sẽ mặc sức dự đoán về tương lai tối tăm của M.U vào cuối mùa bóng, nếu Mourinho bị sa thải. Hệ lụy chắc chắn: giá cổ phiếu sẽ rớt, nghĩa là gia đình Glazer thiệt thòi. Phần mình, Mourinho đương nhiên phải được bồi thường hợp đồng, chứ ông sẽ chẳng mất gì. Vậy hãy suy đoán: Mourinho có phải quan tâm đến nguồn tin từ tờ báo Pháp? Nếu luật không cấm, và nếu rảnh, Mourinho có thể đi đến bất kỳ đại lý cá cược nào, và đặt tiền vào cửa ông sẽ không bị sa thải (nếu có mục ấy). Đố M.U dám sa thải ông, trong hoàn cảnh hiện thời!

Cơ sở để người ta trích đăng thông tin về ý muốn của Zidane (và thấy rằng tin ấy thú vị) là ở chỗ: khán giả có vẻ đã chán ngấy cách chơi nặng về phòng thủ của M.U dưới thời Mourinho. Và cái tên Zidane thường gợi lên hình ảnh của bóng đá tấn công - bất kể khả năng huấn luyện thật sự của Zidane là như thế nào. Mặt khác, có vẻ như mối quan hệ giữa Mourinho với ngôi sao Paul Pogba chẳng mấy tốt đẹp. Nếu HLV trưởng là Zidane, câu chuyện có thể sẽ khác. Kỳ thực, con người Pogba không do chức vô địch World Cup làm nên. Nếu ngày mai hoặc ngày kia, anh ta nói muốn gắn bó trọn đời với Mourinho, thì cũng đừng ai thấy lạ.

Mọi chuyện vẫn đang ổn thỏa với Mourinho nói riêng cũng như M.U nói chung. Và, đối với cả M.U lẫn Mourinho, cứ xin nói thẳng: Zidane hoàn toàn là “con số 0” - chẳng có ý nghĩa gì, không liên quan, cũng chẳng có chút giá trị nào để phải bàn tới. Hợp đồng hiện thời của Mourinho sẽ hết hạn vào năm 2020. Giả sử thất bại, ông có thể bị sa thải trước hoặc trong mùa bóng tới. Tiền bồi thường trong trường hợp ấy là không đáng kể, nên M.U sẽ dễ dàng quyết định. Phần mình, Mourinho khi ấy cũng chẳng còn gì để mất. Ông sẽ có rất nhiều chọn lựa sau Euro 2020. Quá đẹp rồi!

Mourinho từng quay lưng với M.U như thế nào?
Chưa biết đến bao giờ M.U mới “dám” quay lưng với Jose Mourinho. Chỉ biết, đã từng có điều ngược lại. Chính Alex Ferguson đề nghị Mourinho thay thế ông, và Mourinho không chỉ đồng ý. Ông đã ký hợp đồng sơ bộ và chuẩn bị đến M.U vào năm 2013. Giờ chót, ông chủ Chelsea Roman Abramovich biết chuyện và nhanh chóng “phỗng tay trên”. Thế là Mourinho đến Chelsea vào năm 2013, và M.U đành chọn David Moyes.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Derby London: Cho lần đầu của Sarri và Emery Derby London: Cho lần đầu của Sarri và Emery

    Cuối tuần này, sân cỏ nước Anh sẽ lại nóng lên với những trận cầu kịch tính. Và cuộc đối đầu tâm điểm ở vòng 2 sẽ là trận “Derby thành London” giữa Chelsea vs Arsenal hứa hẹn sẽ diễn ra cực kỳ hấp dẫn.

  • Arsenal mất Maitland-Niles 2 tháng vì chấn thương Arsenal mất Maitland-Niles 2 tháng vì chấn thương

    Hậu vệ trái bất đắc dĩ Ainsley Maitland-Niles của Arsenal sẽ phải rời xa sân cỏ từ 6-8 tuần vì chấn thương sau pha va chạm với Kyle Walker của Man City trong trận mở màn mùa giải mới. Như vậy, hàng thủ của Pháo thủ có thêm bệnh nhân mới sau Sead Kolasinac, Monreal và Laurent Koscielny.

  • De Bruyne chấn thương và thách thức cho Pep De Bruyne chấn thương và thách thức cho Pep

    Mùa giải mới đang khởi đầu tốt đẹp, Man City bất ngờ nhận một đòn trời giáng: Kevin De Bruyne phải nghỉ khoảng 3 tháng vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Sự kiện này đặt HLV Pep Guardiola vào một tình thế hết sức khó khăn.

  • Bernardo Silva ngày càng quan trọng với Man City Bernardo Silva ngày càng quan trọng với Man City

    Mặc dù là cầu thủ ra sân nhiều nhất Man City mùa trước với 53 trận ở mọi đấu trường, nhưng Bernardo Silva vẫn là nhân tố phụ ở Etihad. Tuy nhiên, mọi thứ đang thay đổi.

  • Nhận định bóng đá Birmingham vs Swansea, 01h45 ngày 18/8: Thiên nga bay cao Nhận định bóng đá Birmingham vs Swansea, 01h45 ngày 18/8: Thiên nga bay cao

    Swansea là gương mặt quen thuộc ở Premier League. Tuy nhiên, mùa giải trước thì họ đã chơi khá thất vọng và phải xuống hạng. Bầy thiên nga sẽ bắt đầu mùa bóng này ở giải hạng Nhất. Và họ cũng đặt mục tiêu thăng hạng ngay mùa này.

  • Thay đổi thời gian khởi tranh là điều cấp thiết với Ngoại hạng Anh Thay đổi thời gian khởi tranh là điều cấp thiết với Ngoại hạng Anh

    Việc đóng cửa chuyển nhượng sớm đã mang đến những lợi ích không nhỏ cho các đội bóng tại Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, liệu họ có thực sự sẵn sàng để ra sân thi đấu?

  • M.U bị chế giễu trong bộ phim tài liệu về Man City M.U bị chế giễu trong bộ phim tài liệu về Man City

    Bộ phim tài liệu về mùa giải 2017/18 của Man City do Amazon sản xuất đã được công chiếu. Trong đó có đoạn Man City chế giễu M.U sau chiến thắng trước Quỷ đỏ trên sân Old Trafford.

  • Mourinho tiết lộ 6 cầu thủ M.U nghỉ trận gặp Brighton Mourinho tiết lộ 6 cầu thủ M.U nghỉ trận gặp Brighton

    HLV Jose Mourinho xác nhận 6 cầu thủ Sergio Romero, Antonio Valencia, Diogo Dalot, Marcos Rojo, Ander Herrera và Nemanja Matic sẽ không tham dự trận đấu với Brighton ở vòng 2 Ngoại hạng Anh. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 22h00 ngày 19/8.

  • Ngoại hạng Anh ngày càng chuộng thủ môn trẻ Ngoại hạng Anh ngày càng chuộng thủ môn trẻ

    Sự kiện Chelsea và Liverpool chi cực nặng tay cho 2 thủ thành trẻ Kepa Arrizabalaga (23 tuổi) và Alisson (25) cho thấy một xu hướng tương đối mới ở Premier League: Các thủ thành trẻ tuổi đang được tin dùng thay vì ưu tiên giá trị kinh nghiệm của những lão tướng.

  • Lukaku: Trở lại & lợi hại hơn xưa Lukaku: Trở lại & lợi hại hơn xưa

    Theo khẳng định của HLV Jose Mourinho, Romelu Lukaku sẽ trở lại lĩnh xướng hàng công Man United trong chuyến làm khách tới sân của Brighton cuối tuần này. Nhìn cách ĐT Bỉ sử dụng Lukaku, hy vọng Mourinho đã học được bí kíp để biến anh thành khẩu thần công thật sự.

  • Viết cho tôi, viết cho anh, Torres! Viết cho tôi, viết cho anh, Torres!

    Đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi bằng trí nhớ của mình tôi cũng không nhớ rõ ngày đó, cái ngày mà anh rời Liverpool đến Chelsea, ngày mà từ lúc yêu bóng đá, tôi vẫn chưa quen với những sự ra đi. Và tôi đã từng rất giận, dù ở một khoảng cách xa xôi anh chẳng biết tôi là ai. Anh ấy là Fernando Torres!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x