Sự kình địch giữa River và Boca là một trong những cuộc cạnh tranh gay gắt nhất trong bóng đá thế giới. Trước trận đấu diễn ra vào sáng nay (8/5), một ngôi nhà đã bị thiêu rụi sau khi hai cổ động viên của 2 đội bất đồng với nhau.
Và những diễn biến trên sân cũng nóng bỏng không kém. Tiền đạo Miguel Borja của River đã ghi bàn thắng quyết định từ chấm 11m ở phút 90+3 và châm ngòi cho những màn ăn mừng cuồng nhiệt tại Estadio Monumental chật kín người.
Nhưng sau đó, một màn hỗn chiến đã diễn ra. Thủ môn Sergio Romero của Boca dường như không hài lòng với màn ăn mừng này và chạy đến đối mặt với các cầu thủ River. Cầu thủ của 2 đội và cả những người trên băng ghế dự bị cũng lao vào sân.
Tổ trọng tài đã liều mình lao vào đám đông nhưng vẫn không thể hạ nhiệt những cái đầu nóng. Phải đến khi lực lượng an ninh được mặc giáp, mang khiên và dùi cui có mặt, vụ xô xát mới được giải quyết.
Tổng cộng có 7 thẻ đỏ và 9 thẻ vàng đã được rút ra. Các thẻ đỏ bên phía River là Agustin Palavecino, Ezequiel Ignacio Centurion và Elias Gomez còn bên phía Boca là Miguel Merentiel, Ezequiel Fernandez và Nicolas Valentini. Huấn luyện viên của Boca, Jorge Almiron là người thứ 7 phải nhận thẻ đỏ. Trận đấu kết thúc với 19 phút bù giờ điên cuồng do vụ ẩu đả.
Đội trưởng Enzo Perez của River sau đó đã lên án hành vi này. Anh nói: "Sự điên rồ khủng khiếp đến từ mọi phía, và thật may là chúng tôi đã giữ được 3 điểm quan trọng trong một trận Siêu kinh điển. Điều này không nên diễn ra".
"Có rất nhiều người từ cả hai phía vào cuộc, ban huấn luyện, cầu thủ dự bị. Chúng tôi cố gắng tách ra nhưng khi có quá nhiều người như vậy thì thật khó khăn".
Đánh bại đại kình địch, River xây chắc vị trí dẫn đầu tại giải VĐQG Argentina với 37 điểm, hơn đội đứng thứ 2 khoảng cách 9 điểm. Trong khi đó, Boca ngụp lặn ở vị trí thứ 13 với 18 điểm.