
Đã hơn một tuần kể từ khi Argentina gục ngã trước Tây Ban Nha với tỷ số 0-1 ở trận chung kết, nhưng ngôi nhà của HLV Scaloni tại thị trấn Pujato, gần Rosario vẫn liên tục chật kín người hâm mộ. Hàng trăm CĐV đứng chờ nhiều giờ chỉ để xin chữ ký, chụp ảnh hoặc gặp mặt nhà cầm quân 48 tuổi.
Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, HLV Scaloni phải nhờ lực lượng an ninh mở đường giữa biển người để lên xe. Vừa bước đi, ông vừa cười nói với người hâm mộ: "Tôi có lịch hẹn với nha sĩ. Tôi sẽ quay lại sớm."
Câu nói ngắn gọn nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người ví von rằng vị HLV của Argentina chẳng khác nào một "ngôi sao nhạc rock", khi ngay cả việc ra khỏi nhà cũng trở thành thử thách.
Theo truyền thông Argentina, suốt những ngày qua, HLV Scaloni đều chủ động ra gặp người hâm mộ vào mỗi buổi sáng và chiều để ký tặng, chụp ảnh selfie và trò chuyện. Chính sự gần gũi ấy càng khiến số lượng CĐV kéo đến ngày một đông.
Trên mạng xã hội, nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho HLV Scaloni. Một tài khoản viết: "Cứ như thể Argentina vừa vô địch World Cup vậy". Người khác nhận xét: "Ông ấy là HLV vĩ đại nhất lịch sử Argentina".

Bên cạnh đó, không ít người cũng cảm thấy thông cảm cho thuyền trưởng ĐT Argentina. "Thật tuyệt khi ông ấy luôn dành thời gian cho người hâm mộ, nhưng việc bị vây quanh suốt cả ngày chắc hẳn rất mệt mỏi", một CĐV bình luận.
Trước đó, Lionel Messi đã bật khóc khi nhận huy chương bạc sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. Ít ngày sau, HLV Scaloni cũng đăng tải bức tâm thư trên Instagram xin lỗi người hâm mộ vì không thể mang thêm chiếc cúp vàng về quê hương.
Trong thông điệp đầy cảm xúc, ông kêu gọi người dân Argentina hãy nhớ đến tinh thần chiến đấu, ý chí không bỏ cuộc và sự cống hiến của toàn đội thay vì chỉ nhìn vào kết quả. HLV Scaloni cũng gửi lời cảm ơn ban huấn luyện, các cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Argentina cùng hàng triệu CĐV đã luôn sát cánh với đội tuyển trong suốt hành trình World Cup.
Dù không thể bảo vệ ngôi vương thế giới, tình cảm mà người hâm mộ Argentina dành cho HLV Scaloni cho thấy vị thế đặc biệt của ông vẫn không hề suy giảm. Có lẽ, điều khó khăn nhất với chiến lược gia này lúc này không phải là thất bại trên sân cỏ, mà là tìm được một khoảng trống để... đi khám răng.


























