
Sau trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, tiền vệ 32 tuổi bị cấm thi đấu 10 trận và nộp phạt 66.000 bảng vì có hành vi bạo lực, đấm và xô ngã Gavi trong cuộc hỗn chiến.
Paredes hiện chưa cho thấy ý định chấp hành toàn bộ án phạt. Cầu thủ đang khoác áo Boca Juniors thừa nhận sẽ sớm trao đổi với HLV Lionel Scaloni về tương lai tại đội tuyển quốc gia, đặc biệt sau khi Lionel Messi quyết định khép lại sự nghiệp quốc tế.
Paredes chia sẻ: “Tôi nghĩ sẽ rất khó để tiếp tục ở lại đội tuyển quốc gia. Một phần vì án treo giò, một phần vì quyết định của Leo (Messi). Mọi thứ sẽ rất khó để tiếp tục như trước. Tôi chưa nói chuyện với HLV, nhưng chúng tôi sẽ trao đổi và xem tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng là gì".
FIFA sau đó được cho là đã giảm mức độ nghiêm khắc của án phạt khi chấp thuận đề nghị từ Liên đoàn Bóng đá Argentina, cho phép Paredes chấp hành án treo giò trong cả các trận giao hữu hạng A và những trận đấu chính thức.
Tuy nhiên, tiền vệ từng khoác áo Roma, PSG và Juventus đang cân nhắc khép lại sự nghiệp quốc tế sau 84 lần ra sân. Nếu chia tay Argentina, Paredes sẽ khép lại hành trình cùng La Albiceleste với nhiều danh hiệu đáng nhớ, bao gồm World Cup 2022 và hai chức vô địch Copa America.
Paredes cũng thừa nhận Argentina sẽ gặp nhiều khó khăn khi không còn Lionel Messi. Anh nói: “Di sản của Leo sẽ tồn tại mãi mãi vì những gì anh ấy đã đạt được, vì anh ấy không bao giờ bỏ cuộc và luôn cho thấy rằng giấc mơ cần phải được theo đuổi để cuối cùng trở thành hiện thực".
Sau sự cố tại World Cup 2026, Paredes tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích từ người hâm mộ đối thủ. Trong một trận đấu của Boca Juniors, anh thậm chí phải được lực lượng an ninh bảo vệ khi chuẩn bị thực hiện một quả phạt góc sau khi bị CĐV ném vật thể lạ về phía mình.
























