Brazil có lý do ấm ức vì Diego Costa

LÝ NAM
20:50 ngày 06-03-2014
ĐT Brazil vẫn đang trên đường tìm kiếm một “số 9” đẳng cấp, người có thể san sẻ trọng trách ghi bàn với Neymar và bổ khuyết cho ngôi sao trẻ của Barca. Nói cách khác, kiểu tiền đạo họ cần chính xác là hình ảnh của Diego Costa.
Brazil có lý do ấm ức vì Diego Costa
Thật đáng tiếc, Brazil đã để mất Costa vào tay ĐT TBN. Chính vào lúc mà chân sút của Atletico Madrid ra mắt trong màu áo nhà ĐKVĐ thế giới và châu Âu, cũng là lúc Luiz Felipe Scolari nhìn anh bằng con mắt khao khát nhất.

Scolari từng gọi Costa lên tuyển Brazil ở trận giao hữu với Italia và Nga hồi năm ngoái, nhưng ông hầu như không để mắt tới chàng tiền đạo to lớn này. Sau đó, khi Costa tỏ ý muốn chuyển sang khoác áo ĐT TBN, chính “Big Phil” lại chỉ trích, nạt nộ anh về tinh thần dân tộc, về màu cờ sắc áo.

Nhưng có lẽ, điều khiến Scolari đau lòng nhất là sự thiếu cảnh giác của ông đã không chỉ gián tiếp “dâng” cho đối thủ lớn TBN một “họng súng” đáng sợ, mà còn đánh mất tiền đạo người Brazil duy nhất đang ở đỉnh cao phong độ. Chưa đầy 100 ngày nữa VCK World Cup sẽ khởi tranh, nhưng người Brazil vẫn đang đi tìm một “số 9” đủ đẳng cấp, mảnh ghép họ còn thiếu cho mục tiêu chinh phục chức vô địch thế giới thứ 6 trong lịch sử.

Diego Costa dường như chính là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho bóng đá Brazil, người được sinh ra để kế tục thời đại của Ronaldo (béo), của Adriano trụy lạc. Luis Fabiano từng ghi 3 bàn tại Nam Phi ở kì World Cup 2010, nhưng anh đã sa sút quá nhiều kể từ khi rời châu Âu trở lại giải VĐQG quê nhà. Alexandre Pato, chân sút từng nhận được nhiều kì vọng, cũng chẳng khá hơn là mấy.


NHM Brazil đang rất cần một tiền đạo như Ro "béo"

Trớ trêu thay, nhắc tới người Brazil lúc này, tiền đạo thì ít mà... hậu vệ lại nhiều. Lucas Moura và Neymar có lẽ là 2 cầu thủ tấn công hiếm hoi đang thành công tại châu Âu. Trong khi đó, thật dễ dàng để điểm ra những ngôi sao phòng ngự xứ Samba: David Luiz, Thiago Silva, Dante hay Fernandinho... Thậm chí, HLV Scolari từng “bí” tiền đạo tới mức phải sử dụng Robinho như một “số 9 ảo”, mặc dù chính ông từng phủ nhận khả năng “tiqui-taca hóa” Selecao.

Cầu thủ Brazil gần đây nhất từng đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” tại một giải đấu hàng đầu châu Âu là Nene, khi anh còn khoác áo PSG 2 mùa trước (Ligue 1), và thực chất cũng chỉ là một tiền vệ tấn công mà thôi. Đã thế, danh hiệu của anh còn phải chia sẻ với Olivier Giroud, người cũng có số bàn thắng tương đương. Còn để tìm ra một chân sút Brazil thực sự lợi hại, cần quay lại mùa 2008/09, khi Grafite tỏa sáng trong mùa bóng thăng hoa của Wolfsburg tại Bundesliga.

Ở trận giao hữu với Nam Phi vào đêm qua, Scolari đã sử dụng Fred cho vai trò trung phong. Mặc dù chân sút của Fluminense là một “số 9” đích thực, nhưng anh lại vô cùng nhạy cảm với chấn thương. Người vào sân sau đó để thay thế anh, Jo, thì còn đáng lo hơn, bởi chưa bao giờ cầu thủ này duy trì được phong độ ổn định, kể từ khi còn thi đấu tại châu Âu cho tới lúc này trong màu áo Atletico Mineiro.

Điều đó cũng giải thích vì sao truyền thông Brazil lại cho rằng Walter, chân sút vừa chuyển tới Fluminense trong tháng 1 từ Goias sau kỳ Copa Libertadores thành công, xứng đáng được lên tuyển. Thể hình lực lưỡng của Walter hoàn toàn phù hợp với vai trò đá cắm, điều mà đội bóng xứ Samba còn thiếu.


Walter

Nhưng lý do vì sao đất nước Brazil vốn nổi tiếng với những “siêu tiền đạo” trong quá khứ nay lại thiếu thốn vị trí này đến vậy? Nhiều ý kiến đổ lỗi cho sự thích ứng chậm của bóng đá xứ Samba, khi mà xu hướng chung của thế giới đang là những tiền đạo năng động hơn nhiều. Một luận điểm khác cho rằng người Brazil đang trả giá cho sự thay đổi chiến lược đào tạo trẻ, tập trung nhiều hơn vào kỉ luật và tính cạnh tranh của châu Âu.

Tuy nhiên, trong lịch sử bóng đá xứ Samba, không phải đội tuyển áo vàng xanh chưa từng không sở hữu một “số 9” đích thực. Zico, một trong những huyền thoại của đất nước này, không phải tiền đạo cắm, nhưng vẫn ghi được tới 52 bàn sau 72 lần ra sân. Đội Brazil vô địch World Cup 1970 cũng vậy, với Tostao và Pele, cả 2 đều không phải mẫu cầu thủ như Ronaldo. Bởi vậy, nếu không thể tìm ra cái tên tối ưu, Scolari vẫn có thể cân nhắc sử dụng Neymar, người đã ghi được tới 27 bàn chỉ sau 44 trận đã đấu.

Nhưng mặt khác, vấn đề cũng có thể nằm ở chính tiền đạo của Barca. Dưới áp lực khổng lồ phải tỏa sáng tại World Cup diễn ra trên sân nhà, một ngôi sao mới 22 tuổi khó có thể đứng vững nếu không có người hỗ trợ. Hơn thế nữa, các cầu thủ đối phương cũng sẽ dễ kèm cặp và bắt bài nếu như hàng công Brazil chỉ có một phương án tấn công. 

Tóm lại, trong vòng chưa đầy 100 ngày tới, Selecao cần tìm ra một Diego Costa khác.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x