
Indonesia đã giành quyền vào chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sau một lượt trận cuối bảng A diễn ra theo kịch bản gần như không thể tưởng tượng. Cùng thi đấu trong ngày, Indonesia đánh bại Bangladesh với tỷ số 9-2, trong khi Malaysia trút tới 6 bàn vào lưới Singapore. Kịch bản này nhanh chóng tạo ra những phản ứng trái chiều từ người hâm mộ Đông Nam Á.
Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Indonesia không giấu được sự phấn khích trước việc đội nhà tiến vào trận đấu cuối cùng, trong khi một bộ phận CĐV Malaysia bày tỏ sự tiếc nuối sau khi chứng kiến đội bóng của mình thắng tới 6-0 nhưng vẫn không thể đạt mục tiêu. CĐV Tirta Ardi đưa ra góc nhìn về chiến thắng của Indonesia khi cho rằng anh không thực sự tự hào dù đội nhà thắng đậm, bởi đội tuyển có quá nhiều cầu thủ mang nguồn gốc nước ngoài. “Tôi sẽ tự hào hơn nếu đội tuyển thi đấu hoàn toàn bằng những cầu thủ bản địa, được đào tạo từ hệ thống bóng đá Indonesia. Nếu có thua, tôi vẫn cảm thấy tự hào và vinh dự”, Tirta Ardi bình luận.
Quan điểm này lập tức nhận phản ứng từ những CĐV Indonesia khác. Roby Yudhowibowo đáp lại bằng lời chế giễu, gọi Tirta Ardi là “người thật ngu ngốc”. Vicky Ritonga thậm chí cho rằng Tirta Ardi không nên có thái độ như vậy với đội tuyển Indonesia. Mas Jodi lại chuyển hướng sang một bình luận mang tính trêu chọc khi viết rằng Tirta Ardi có thể là “một người Malaysia đang cải trang”. Những màn tranh luận này cho thấy chiến thắng của Indonesia không chỉ tạo ra niềm vui về mặt kết quả mà còn khơi lại cuộc tranh luận lâu nay xung quanh việc sử dụng cầu thủ nhập tịch và cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài.

Ở phía Malaysia, cảm xúc của CĐV có phần khác biệt. Faizal Baharudin thừa nhận có chút thất vọng khi Malaysia không thể vào chung kết dù đã thắng Singapore với tỷ số rất đậm. Tuy nhiên, CĐV này lựa chọn cách nhìn tích cực hơn: “Chúng ta phải chấp nhận. Xin chúc mừng Indonesia và chúc họ may mắn ở trận chung kết. Với Malaysia, cơ hội của chúng ta sẽ đến trong tương lai. Chúng ta đã chiến đấu hết sức”.
Đáng chú ý, phần bù giờ của trận Malaysia gặp Singapore cũng trở thành chủ đề tranh luận. Mohd Firdaus Zainudin đặt câu hỏi: “Tôi thực sự không hiểu tại sao 2 phút lại biến thành 7 phút? Có phải trận đấu đã được sắp xếp hay không?”.Ngay lập tức, các CĐV khác đưa ra nhiều cách lý giải. Amy Ohh Amy cho rằng có 2 phút bù giờ ban đầu cộng thêm 5 phút phát sinh. Trong khi đó, Sugiharto Unggul tiếp tục đặt câu hỏi về thời gian kiểm tra VAR và cho rằng con số 7 phút là khó hiểu.
Một số CĐV Indonesia còn tranh luận gay gắt hơn. Febri Febrian viết đầy mỉa mai về “7 phút bù giờ”, “6 bàn thắng thêm”, những tình huống phạt đền và các lần kiểm tra VAR. Pemutar Waktu cũng đặt câu hỏi vì sao thời gian bù giờ lại tăng lên nếu trận đấu có nhiều tình huống phạm lỗi.
Riyanaa thì tận hưởng niềm vui của người chiến thắng: “Cứ khóc, cứ buồn đi, hãy để tôi là người cười”. Syazwan Mansor lại dùng cách nói hài hước để châm chọc Indonesia, liên tưởng tới một kịch bản “8-0 trước Thái Lan” cùng những khoảng thời gian bù giờ kéo dài bất thường.





















