
Trung Quốc bước vào trận đấu với áp lực phải thắng sau hai thất 2 liên tiếp trước đó. Một chiến thắng được kỳ vọng sẽ giúp thầy trò Shao Jiayi lấy lại niềm tin, ít nhất là tạo ra tín hiệu tích cực sau chuỗi kết quả đáng thất vọng. Nhưng rốt cuộc, Trung Quốc lại gây thất vọng theo cách khó nuốt trôi hơn. Sau hiệp một không có bàn thắng, Khanonov ghi bàn ở phút 53 đưa Tajikistan vượt lên. Sáu phút sau, Wei Shihao nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Trong thế thiếu người, Trung Quốc bất lực trong việc tìm bàn gỡ và chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà.
Ba trận thua liên tiếp đã đủ khiến người hâm mộ mất kiên nhẫn. Nhưng chiếc thẻ đỏ của Wei Shihao cùng cách phản ứng của ban huấn luyện mới thực sự khiến cơn giận bùng lên. Tài khoản Cây lá bướng bỉnh ở Sơn Tây thẳng thừng chỉ trích Wei Shihao: “Hóa ra Wei Shihao đúng là một ‘hàng dỏm’. Không biết ai đã tâng bốc anh ta lên nữa. Loại người này vĩnh viễn không nên được gọi vào ĐTQG”.
Đặc biệt, hình ảnh Wei Shihao nhận thẻ đỏ khiến dư luận Trung Quốc càng phẫn nộ. Tài khoản Độc Mộc Sâm Lâm ở Thượng Hải đặt câu hỏi về cách lựa chọn nhân sự của Shao Jiayi: “Wei Shihao đánh cùi chỏ vào đối phương, vậy mà Shao Jiayi còn vỗ tay. Rốt cuộc ông ta đã lựa chọn những con người kiểu gì vậy? Hình như trước đây Li Tie cũng tuyển người theo kiểu này.”
Sự chỉ trích nhanh chóng chuyển hướng sang ghế HLV trưởng. Tài khoản Thiên nga nhỏ khỏe mạnh ở Hà Bắc hỏi thẳng: “Shao Jiayi vẫn chưa chủ động từ chức sao? Ông ta còn không biết xấu hổ à?” Trong khi đó, “Tâm chiếu bất tuyên” ở Thượng Hải chỉ dùng một câu ngắn gọn nhưng cực kỳ nặng nề: “Shao Jiayi, tệ nhất trong lịch sử.”

Một bình luận khác còn chạm vào đúng nỗi đau của bóng đá Trung Quốc: đội tuyển từng muốn tìm những đối thủ yếu để tích lũy điểm số, nhưng cuối cùng lại biến mình thành đối thủ mà các đội khác muốn gặp. “ĐT Trung Quốc vốn định tìm vài đội yếu để ‘cày điểm’, không ngờ cuối cùng chính ĐT Trung Quốc lại trở thành đội bóng yếu để người khác ‘cày điểm’!”, CĐV này viết.
Người hâm mộ cũng đặt dấu hỏi về năng lực sử dụng cầu thủ của Shao Jiayi. Theo họ, một HLV giỏi không nhất thiết phải sở hữu đội hình vượt trội, nhưng phải biết đặt cầu thủ vào đúng vị trí và khai thác đúng điểm mạnh. Đó cũng là vấn đề được Mao Kiểu Sinh ở Chiết Giang phân tích khá kỹ. CĐV này cho rằng Trung Quốc thiếu một tiền vệ tổ chức, nhưng sai lầm của Shao Jiayi là giao quá nhiều trách nhiệm điều phối cho Wei Shihao.
“Wei Shihao chỉ là một tiền đạo cánh điển hình, hoàn toàn không có tố chất của một cầu thủ tổ chức”, người này nhận xét, đồng thời cho rằng Trung Quốc cũng thiếu một tiền đạo đủ sức đối đầu với những đội mạnh.
Trong một bình luận khác, Lý Ngư Lưu Sa ở Sơn Đông thậm chí đặt nghi vấn về thái độ thi đấu của Wei Shihao: “Rõ ràng là cố tình muốn nhận thẻ đỏ để được rời sân sớm. Tại sao một người như vậy lại được gọi vào ĐTQG? Đây là nỗi xấu hổ của đội tuyển quốc gia.”
Sự thất vọng thậm chí đã chuyển thành những lời châm biếm cay độc. Hân Hỉ Đích Vị Lai ở Tứ Xuyên viết: “Ai nói là không còn đối thủ nào để thua? Sau này chúng ta vẫn có thể thua đội tuyển gồm các thợ sửa ô tô Bhutan, các tài xế taxi Maldives, hay những người mổ lợn Brunei…”























