
Tối 5/10, trên sân Gelora Bung Karno, Thái Lan hòa Indonesia 2-2 sau 120 phút thi đấu, trước khi nhận thất bại 2-4 ở loạt luân lưu. Kết quả này khiến "Voi chiến" lỡ cơ hội giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Thái Lan phải chơi thiếu người từ cuối hiệp 2 sau khi Nicholas Mickelson nhận thẻ vàng thứ hai. Dù vậy, đội bóng của HLV Anthony Hudson vẫn thi đấu kiên cường, đưa trận đấu vào hiệp phụ và thậm chí có thời điểm vượt lên dẫn trước.
Chia sẻ sau trận, HLV Hudson cho biết các học trò gần như cạn kiệt thể lực khi bước vào loạt sút luân lưu: “Đến lúc phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu, cả 10 cầu thủ trên sân đều đã rất mệt. Họ đã cống hiến tất cả. Chúng tôi đến hỏi từng cầu thủ: ‘Bạn có tự tin không? Tự tin đến mức nào?’. Đó là cơ sở để chúng tôi lựa chọn những người thực hiện”.
Sarach Yooyen và Nattapong Sayriya là hai cầu thủ Thái Lan không thực hiện thành công lượt sút của mình. Tuy nhiên, Hudson khẳng định ông không trách cứ bất kỳ học trò nào: “Với tôi, không ai có lỗi, dù sút thành công hay không, kể cả Sarach hay Nattapong. Họ đều chơi rất tốt trong trận đấu. Chúng tôi không thể đi đến đây nếu thiếu họ”.
Nhà cầm quân người Anh cũng lý giải việc liên tục thay người trong trận chung kết. Theo nhà cầm quân này, phần lớn những điều chỉnh không xuất phát từ ý đồ chiến thuật mà do các cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng.

“Chúng tôi gần như không thay người để điều chỉnh chiến thuật. Phần lớn những thay đổi xuất phát từ việc cầu thủ gặp vấn đề về thể trạng. Có người đau ở vùng xương sườn, có người có dấu hiệu bị chuột rút. Khi chỉ còn 10 người, chúng tôi phải tìm cách trụ vững, đồng thời vẫn phải dâng cao tấn công. Chúng tôi đã thực hiện hai điều chỉnh. Phải dành lời khen cho sự dũng cảm của các cầu thủ, bởi chính họ đã giúp đội vượt qua thế bị dẫn bàn”, HLV Hudson nói.
HLV Hudson thừa nhận thất bại khiến ông buồn, nhưng vẫn tự hào về màn trình diễn của các học trò: “Bản thân tôi rất buồn, cũng không biết phải nói thế nào. Nhưng tôi tự hào về các cầu thủ, về tất cả những gì họ đã cống hiến trong trận đấu này, từ tinh thần thi đấu đến cách ứng phó với từng tình huống. Tôi không có ý định trách cứ bất kỳ ai. Loạt luân lưu cũng giống như chơi xổ số”.
Sau cùng, HLV Anthony Hudson hướng sự tập trung đến Asian Cup 2027: “Điều quan trọng lúc này là tiếp tục xây dựng đội tuyển dựa trên nhóm cầu thủ nòng cốt của đội hình này, đồng thời giúp đội ngày càng mạnh hơn. Thời gian qua thực sự khó khăn vì chúng tôi phải liên tục thay đổi nhân sự”.
Đây là lần thứ hai trong hơn một tháng Thái Lan thất bại ở một trận chung kết. Trước khi thua Indonesia tại FIFA ASEAN Cup 2026, "Voi chiến" cũng để thua Việt Nam với tổng tỷ số 2-4 sau hai lượt trận chung kết AFF Cup 2026.






















