Theo dõi thông tin

Vì sao Thái Lan không mời Việt Nam dự King’s Cup 2026?

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chốt 3 đối thủ khách mời là các đội bóng Tây Á và Trung Á cho King’s Cup 2026, mà không có ĐT Việt Nam.

    Thái Lan xác định 3 đội khách mời tham dự King's Cup 2026

    King’s Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 17/11. Thái Lan đã xác định ba đội khách mời gồm Oman, Bahrain và Tajikistan. Cũng trong khoảng thời gian này, ĐT Việt Nam sẽ tham dự một giải giao hữu quốc tế với hai khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Điều đó đồng nghĩa hai đội tuyển tiếp tục có những kế hoạch riêng trong đợt FIFA Days tháng 11.

    Việt Nam từng góp mặt tại King’s Cup 2019 dưới thời HLV Park Hang Seo. Khi đó, FAT chủ động mời thầy trò HLV Park tham dự trong bối cảnh cuộc cạnh tranh vị thế số một Đông Nam Á giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra rất quyết liệt.

    Thời điểm ấy, Việt Nam vừa vô địch AFF Cup 2018, trong khi Thái Lan muốn khẳng định lại vị thế trên sân nhà. Cuộc đối đầu giữa hai đội ngày 5/6/2019, Việt Nam giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Anh Đức ở những phút cuối.

    Kể từ đó, ĐT Việt Nam đã không trở lại King’s Cup. Sau 7 năm, sự cạnh tranh Việt Nam - Thái Lan vẫn rất nóng, nhưng FAT lần này không lựa chọn một cuộc tái đấu với thầy trò HLV Kim Sang Sik. Thực tế, Thái Lan vừa trải qua hai giải đấu liên tiếp không như kỳ vọng. Sau khi thất bại trước Việt Nam ở AFF Cup 2026, “Voi chiến” tiếp tục về nhì tại FIFA ASEAN Cup 2026. 

    "Voi chiến" đang đối mặt với sức ép lớn về danh hiệu

    Việc lựa chọn Oman, Bahrain và Tajikistan có thể giúp Thái Lan hướng tới những thử thách mới. Các đội bóng này mang đến những phong cách và yêu cầu chuyên môn khác so với các đối thủ Đông Nam Á, qua đó giúp “Voi chiến” có thêm trải nghiệm trước những đội bóng ngoài khu vực trước VCK Asian Cup 2027.

    Trên BXH FIFA, Thái Lan hiện đứng thứ 93 thế giới. Oman xếp hạng 79, Bahrain hạng 92 và Tajikistan hạng 101. Đáng chú ý, Bahrain chỉ đứng trên Thái Lan một bậc, trong khi Oman cũng nằm trong nhóm 80 đội mạnh nhất thế giới. 

    Sức ép lớn nhất với Thái Lan lúc này vẫn là danh hiệu. Tiền vệ Sarach Yooyen thừa nhận King’s Cup là cơ hội để “Voi chiến” chấm dứt chuỗi thất vọng ngay trước khán giả nhà. Sau hai lần liên tiếp về nhì, chiếc cúp truyền thống trên sân nhà càng mang nhiều ý nghĩa với Thái Lan.

    Hương Nguyễn • 48 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay