Chứng kiến sự thất bại của Memphis Depay và Vincent Janssen ở Premier League, những CĐV Hà Lan chợt nhận ra rằng tư duy làm bóng đá của họ đã tụt hậu quá xa so với các nền bóng đá tiên tiến ở châu Âu. Nếu tiếp tục theo cách này, nền bóng đá Hà Lan sẽ không có tương lai.
Khoảng cách giữa quá khứ và thực tại
Năm 2001, Zlatan Ibrahimovic tới Hà Lan với niềm hãnh diện. Anh được chơi ở đất nước của những Johan Cruyff, Rinus Michels, Johan Neeskens và khoác áo đội bóng hàng đầu châu Âu thủa ấy là Ajax. Tại đó, cầu thủ người Thụy Điển được Van Basten huyền thoại cho những lời khuyên bổ ích, từ công việc của một tiền đạo tới các kỹ năng dứt điểm.
16 năm sau ở M.U, chính Ibrahimovic lại đóng vai trò gia sư cho hậu bối của Van Basten là Memphis Depay. Tiếc là tài năng hứa hẹn nhất bóng đá Hà Lan và ghi 22 bàn trong mùa cuối cùng ở giải VĐQG Hà Lan, gấp gần 4 lần thành tích của Ibra ở mùa 2001/02 (6), đã không thể cứu vãn sự nghiệp đang lụi tàn. Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi đào thoát tới Lyon và nhận điểm 2/10 từ L’Equipe ngay trong trận ra mắt đội bóng Pháp.
Cùng tuổi với Depay là Vincent Janssen. Trước khi rời Hà Lan vào mùa Hè năm ngoái, anh là Vua phá lưới của giải VĐQG Hà Lan với 27 bàn thắng. Gia nhập Tottenham với giá 17 triệu bảng, cầu thủ được vì von là “Van Basten mới” chỉ kiếm được 10 lần đá chính và ghi 4 bàn, tất cả đều từ chấm phạt đền.
Rõ ràng, có một khoảng cách xa đến giật mình giữa thế hệ hiện tại của đất nước này so với quá khứ. Từ giữa những năm 1970 đến 2010, Hà Lan tự hào là điểm nóng của bóng đá. Họ đưa ra các phát kiến chiến thuật mới mẻ, thiết lập sự chuẩn mực trong hệ thống đào tạo và đi đầu về chất lượng cầu thủ.
Những ngôi sao quốc tịch Hà Lan có mặt ở hầu hết các đội bóng danh tiếng ở châu Âu, từ Van Basten, Gullit, Frank Rijkaard đến Clarence Seedorf, Wesley Sneijder và Arjen Robben. Ngay cả những tài năng lớn như Ronaldo, Romario, Luis Suarez và Ibrahimovic cũng phải tìm đến Hà Lan để tích lũy kiến thức căn bản trước khi vươn đến đẳng cấp thế giới.
Phải cách mạng, muộn còn hơn không
Điều tồi tệ là, khi đã ở vị thế hàng đầu, họ không có nhu cầu làm mới mình. Johan Cruyff, cha đẻ của bóng đá Hà Lan hiện đại cùng Rinus Michels, đã từ chối mọi ý tưởng thay đổi nó. Ví dụ, bất kỳ ai nói rằng các nước khác đang cải thiện thể chất, Cruyff sẽ không muốn nghe.
Vậy nên mới có chuyện khi Stefan de Vrij được gọi vào ĐT Hà Lan, anh bỗng nhận ra người đá cặp Ron Vlaar, người có 3 năm chơi bóng tại Anh trong màu áo Aston Villa, như đến từ thế giới khác. Anh quá khỏe còn De Vrij giống một đứa trẻ và dễ dàng bị các tiền đạo đánh bại. Trở lại Feyenoord, De Vrij cố gắng để cải thiện thể trạng bằng việc tập thêm mỗi khi rảnh rỗi. Thật không may, CLB phát hiện ra. Anh bị buộc phải ngừng việc tập luyện và mất luôn băng đội trưởng. Ở đây, họ không tập thể lực nhiều đến vậy và trừng phạt kẻ nào phá vỡ “tập quán” đó.
Các cầu thủ trẻ ở Hà Lan đã không có sự chuẩn bị khi bước ra sân khấu lớn. Với những người đã quen với nhịp độ chậm và luôn có nhiều thời gian xử lý bóng, chơi ở các giải đấu hàng đầu thực sự là một cú sốc. Không ngạc nhiên khi mùa này, một làn sóng hồi hương đã diễn ra sau khi nhiều tài năng phải mòn đũng quần trên băng ghế dự bị khắp châu Âu. Đó là Van Ginkel (từ Chelsea), De Jong và Tim Krul (Newcastle), Buttner (Dynamo Moscow), Van Wolfswinkel (Norwich), Diks (Fiorentina), Assaidi (từng chơi ở Liverpool) và Bouy (Palermo).
Tất nhiên cũng có một số cầu thủ thành công, như Van Dijk (Southampton) hay De Roon (M’brough). Tuy nhiên, họ phải “quá cảnh” ở nơi khác trước khi đến Anh. De Roon nói rằng tốc độ ở Premier League cao hơn Eredivisie gấp 10 lần và hơn Serie A chỉ 3 lần. Anh chơi ở Atalanta và đó là bước đệm lý tưởng.
Để vực dậy bóng đá Hà Lan, cần một cuộc cách mạng sâu rộng và liên tục, từ phương pháp đào tạo đến khoa học thể thao. Họ cũng nên học hỏi Đức để thay đổi và tiếp cận với xu hướng chiến thuật mới. Nhiều năm qua, người Đức luôn đặt ra các câu hỏi và giải quyết nó, như tại sao lại lãng phí thủ môn trong khi có thể sử dụng như một hậu vệ quét, hoặc có nhất thiết phải kiểm soát bóng bởi phản công là phương pháp tốt để giành chiến thắng?
Tuy nhiên, ngay cả khi thành công, Hà Lan cũng khó lấy lại vị thế ban đầu bởi cùng lúc đó, những nền bóng đá khác cũng đi thêm một chặng đường dài.
Ở Hà Lan, dứt điểm thật dễ dàng
Mùa này, 3 đội bóng hàng đầu Hà Lan là Ajax, PSV và Feyenoord tung ra trung bình lần lượt là 20,1; 18,9 và 18,6 cú dứt điểm mỗi trận. Ở Premier League, cao nhất là Tottenham cũng chỉ có trung bình 17,5 cú dứt điểm mỗi trận. Real dẫn đầu La Liga với 17,8. Ở Serie A là Napoli với 17,7 và Bayern tại Bundesliga là 16,9.
Ngày một khan hiếm cầu thủ lớn
Ở lần tập trung ĐT Hà Lan gần nhất, có 16/23 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài. Tuy nhiên, chỉ có 4 (17,3%) thuộc biên chế các đội bóng đang nằm trong Top 4 đội dẫn đầu ở 5 giải đấu hàng châu Âu. 16 năm trước, trong đội hình dự EURO 2000, Cơn lốc cam có 17/22 người chơi ở nước ngoài và 14 (63,6%) khoác áo các đội thuộc Top 4 ở La Liga, Premier League và Serie A.
Cái tên Kylian Mbappe có thể còn xa lạ với người hâm mộ. Nhưng thực ra, cầu thủ 18 tuổi của Monaco từng được các ông lớn châu Âu liên hệ từ… gần chục năm trước. Thoát khỏi cái mác thần đồng, Mbappe đang vươn mình thành một cầu thủ tấn công hàng đầu Ligue 1.
Rạng sáng qua, PSG có chiến thắng đầy kịch tính trước Lille nhờ pha lập công ở phút bù giờ thứ 2 của Lucas Moura. Một chiến thắng mang đầy đủ những giá trị cảm xúc. Tuy nhiên, lẽ ra PSG đã không bị đẩy vào tình thế vỡ òa phút cuối nếu như thủ thành Alphonse Areola không mắc một sai lầm ngớ ngẩn.
Ngay từ những ngày đầu tháng 2, công tác chuẩn bị cho mùa giải 2017/18 đã bắt đầu ở Real. Sau vài tháng im ắng vì bị cấm chuyển nhượng, Real giờ tràn ngập tin đồn về những cái tên có thể cập bến Bernabeu Hè này.
Với danh tiếng và kỳ vọng lớn lao, có thể khẳng định Juergen Klopp đang gây thất vọng tại Liverpool, thậm chí còn không bằng người tiền nhiệm Brendan Rodgers.
Enrique Cerezo, chủ tịch CLB Atletico Madrid đã gọi M.U là một “đội bóng nhỏ” khi được hỏi về khả năng Antoine Griezmann sẽ gia nhập đội chủ sân Old Trafford.
Cuối tuần này người hâm mộ sẽ được chứng kiến tiền vệ Marouane Fellaini của Man United xuất hiện với diện mạo mới. Trước trận đấu sắp tới giữa Quỷ đỏ và Watford vào thứ Bảy, chính Fellaini đã khoe tấm hình cho thấy anh đang ở tiệm làm đầu để thay đổi kiểu tóc.
Nhận định bóng đá trận Salernitana vs Atalanta diễn ra vào lúc 23h00 ngày 6/5 trong khuôn khổ vòng 35 Serie A 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Các nguồn tin của Man City đang nói về một cuộc "đại tu" hàng tiền vệ, đặc biệt là các vị trí tiền vệ sáng tạo và tiền vệ mỏ neo. Đích nhắm của Man City đều là những cầu thủ Brazil đang thi đấu ở Premier League, đó là Lucas Paqueta và Bruno Guimaraes.
Với tư cách là thủ môn số 1 của Barca, Marc-Andre ter Stegen nhiều khả năng sẽ được HLV Xavi cho bắt chính ở trận đấu với Girona đêm nay. Nếu viễn cảnh đó xảy ra, anh sẽ chạm tới cột mốc mà trước đó chỉ có Lionel Messi chinh phục được.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn