BÀN THẮNG
Nam Tư: Milosevic (30’), Govedarica (50’), Komljenovic (75’)
Tây Ban Nha: Alfonso (38’, 90+5’), Munitis (51'), Mendieta (pen 90+4’)
VIDEO: Nam Tư 3-4 Tây Ban Nha, Cú lội ngược dòng kinh điển của Bò tót
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
EURO 2000 là một trong những giải đấu giàu cảm xúc nhất trong lịch sử. Giải đấu ấy, tín đồ túc cầu giáo được tận hưởng những gì tinh túy nhất của bóng đá châu Âu, với hàng loạt đội tuyển đang ở giai đoạn đỉnh cao. Pháp, nhà vô địch, với lứa Zinedine Zidane; Bồ Đào Nha và thế hệ vàng Figo, Rui Costa, Nuno Gomes; rồi Hà Lan, Italia…
Ít ai nhắc đến đội tuyển Tây Ban Nha, người hâm mộ chỉ nhớ về La Roja với thế hệ Xavi Hernandez, David Villa, Andreas Iniesta, Fernando Torres, Iker Casillas… ngự trị trên đỉnh cao của bóng đá thế giới với 2 chức vô địch châu Âu (2008 và 2012) và 1 chức vô địch thế giới (2010). Cùng lắm tất cả chỉ biết Tây Ban Nha là đội bóng gắn mác “Vua vòng loại”, chơi tốt tại vòng loại rồi thất bại thảm hại ở vòng chung kết.
Bởi vậy, vô tình lịch sử đã bỏ quên thế hệ thất bại ấy của “xứ sở bò tót”, những người từng góp phần vào sự thành công của EURO 2000 bằng trận đấu hấp dẫn, kịch tính và hỗn loạn bậc nhất với Nam Tư tại vòng bảng.
Nam Tư và Tây Ban Nha đã tạo nên một trong những trận cầu hấp dẫn nhất EURO 2000
Sau 2 lượt trận, cục diện bảng C vô cùng khó lường. Nam Tư dẫn đầu với 4 điểm, Tây Ban Nha và Na Uy chia nhau hai vị trí tiếp theo với 3 điểm trong khi Slovenia vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp với 1 điểm. Lượt trận cuối, Na Uy đối đầu Slovenia và Nam Tư chạm trán Tây Ban Nha.
Đối với Nam Tư, tuy dẫn đầu nhưng họ chưa cầm chắc vé đi tiếp. Trong khi đó, Tây Ban Nha buộc phải thắng. Trận đấu này càng trở nên căng thẳng hơn vì lý do chính trị. Giai đoạn ấy, đất nước Nam Tư điêu tàn bởi chiến tranh, NATO không kích vào Kosovo và người đưa ra quyết định là Tổng thư ký Javier Solana, một người Tây ban Nha.
Từ phút 30 đến 75, hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với 5 lần bóng được đưa vào lưới, Nam Tư tạm dẫn Tây Ban Nha 3-2, cùng lúc đó Na Uy hòa Slovenia 0-0. Nếu kết quả này được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, Tây Ban Nha sẽ bị loại.
Hai đội quyết chiến với tất cả sự thù hận
Và đến phút 90, không có thêm bàn thắng nào, cánh cửa đi tiếp của thầy trò Camacho xem như đã đóng sập lại bởi lẽ dù có quân bình tỷ số, Tây Ban Nha vẫn bị loại vì kém Na Uy về thành tích đối đầu.
Nhưng những gì diễn ra trong 5 phút bù giờ bóp nghẹt trái tim CĐV hai đội và khiến nhiều người không tin nổi vào mắt mình. Phút 92, trong một pha bóng lộn xộn, Abelardo bị Jokanovic kéo ngã trong vòng cấm một cách không rõ ràng, trọng tài Gilles Veissiere lập tức chỉ tay vào chấm trắng đáng sợ trước khung thành giữa sự phản đối kịch liệt của cầu thủ Nam Tư và tiếng la ó inh tai nhức óc của những CĐV nổi tiếng “hổ báo” của đội bóng này.
Tất nhiên ông Veissiere không thay đổi quyết định và Mendieta nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới, 3-3 cho Tây Ban Nha. Đến phút cuối cùng, Pep Guardiola phất bóng vào vòng cấm một cách cầu âu, tiền đạo có thân hình hộ pháp Urzaiz bật cao thực hiện cú đánh đầu nhả bóng lại tuyến hai, Alfonso băng lên tung cú bắt vô-lê đập đất hiểm hóc tung lưới Kralj.
Tây Ban Nha đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục
Người Tây Ban Nha vỡ òa trong sung sướng. Trong lúc đó, vì cay cú, CĐV Nam Tư đã tạo ra một cơn mưa vật thể lạ về phía trọng tài Veissiere khiến ông vua áo đen này đã bị rách mí mắt. Có lẽ một trận chiến cũng chỉ nóng bỏng đến mức ấy là cùng. Tiếc là không còn cơ hội để đội tuyển Nam Tư chạm trán Tây Ban Nha thêm lần nào nữa, để tất cả cùng sống lại cảm xúc của trận đấu kinh điển năm nào.
Đội hình thi đấu
Nam Tư: Kralj; Komljenovic, Djukic, Mihajlovic, Djorovic (Stankovic, 19’); Stojkovic (Saveljic, 69'), Jokanovic, Jugovic (Govedarica, 47’), Drulovic; Mijatovic, Milosevic.
Tây Ban Nha: Canizares; Salgado (Munitis, 47’), Abelardo, Paco (Urzaiz, 65’), Sergi; Mendieta, Guardiola, Helguera, Fran (Molina, 17’); Alfonso, Raul.