COSTA KHÔNG BIẾT MÌNH ĐẾN ĐÂU

Diego Costa gia nhập CLB Bồ Đào Nha Braga năm 18 tuổi, nhưng chỉ 1 năm sau anh chuyển sang đầu quân cho Atletico Madrid. Vậy mà chân sút hiện đang chơi cho Chelsea hoàn toàn không biết gì về những cuộc chuyển nhượng ấy. Costa nhớ lại: “Jorge bảo tôi đáp chuyến bay đến Madrid, tôi hoàn toàn không biết phải bay đến đó làm gì. Khi đã đặt chân đến nơi, ông ta mới nói là hãy ký với Atletico Madrid. Chúng tôi vào nhà của Giám đốc thể thao Atletico Jesus Garcia Pitarch mà tôi hoàn toàn chưa biết ông ấy là ai”.
SUÝT BỊ ĐIẾC VÌ SIR ALEX

Một ngày Hè tháng 6/2002, Mendes ra sân bay để đáp chuyến bay đến Manchester, nơi Sir Alex Ferguson đang chờ để gút lại hợp đồng tuyển mộ thủ môn người TBN Ricardo Lopez. Chiếc xe Porsche của Mendes va chạm trực diện với xe tải và ông được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng dù vành tai trái bị thương rất nặng, ông vẫn khước từ đề nghị phẫu thuật để kịp bay đến Manchester. “Tôi đâu thể bỏ qua cơ hội của cả một đời là được làm việc với Ferguson,” Mendes sau này nhớ lại. Điều đó có nghĩa là: Ferguson suýt nữa đã làm cho “siêu cò” này bị... điếc.
VÔ ĐỊCH XONG MỚI KÝ

Khách sạn Mirasierra, đêm trước trận chung kết Champions League 2010 giữa Inter và Bayern tại Bernabeu, một quan chức của Real Madrid đã đến gặp Mourinho. Vị này mang theo một bản hợp đồng viết sẵn, thiết tha yêu cầu Mourinho xem qua và ưng thuận bởi Real dứt khoát phải có được nhà cầm quân này. Nhưng Mourinho đã không ký vào lúc ấy. Ông ta nói: “Hãy rời khỏi đây ngay! Tôi phải chơi trận chung kết Champions League đã. Nhưng tôi hứa sẽ ký, lời nói của tôi chính là cam kết. Sau khi vô địch, chữ ký của tôi sẽ hiện diện trên bản hợp đồng ấy”.
ATLETICO SUÝT CÓ RONALDO

Trước khi Mendes chính thức trở thành người đại diện của Cristiano Ronaldo, vị Chủ tịch đầy tai tiếng của Atletico là Jesus Gil đã thực sự có cơ hội ký với Ronaldo. Khi ấy, một bên trung gian đã đưa đến cho ông cơ hội ký hợp đồng cùng lúc với 2 tài năng trẻ Cristiano Ronaldo và Ricardo Quaresma. Nhưng khi ấy Atletico hãy còn đang ở giải hạng Nhì, Gil chuẩn bị hầu tòa nên vụ này đã chìm xuồng. Các CĐV Atletico có lẽ mãi mãi không bao giờ quên được họ đã từng để cho Raul Gonzalez và Cristiano Ronaldo vuột khỏi tay mình như thế nào.
MỞ HÀNG BẰNG HUGO VIANA

Các CĐV Newcastle không bao giờ quên được Hugo Viana, tiền vệ người BĐN tiêu tốn của CLB đến 8,5 triệu bảng Anh nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn sau 19 lần ra sân. Nhưng với Mendes, đấy chưa bao giờ là một hợp đồng thất bại vì vào thời điểm mang Viana từ Sporting Lisbon sang Anh, đó là hợp đồng đầu tiên mà Mendes thực hiện trên đất Anh. Sau khi đã khai phá thị trường mới, Mendes sau đó đã biến nước Anh thành một thị trường màu mỡ. Lần lượt Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, Diego Costa, Radamel Falcao và Angel di Maria được ông mang sang Anh.
ANDERSON ẢO TƯỞNG VỀ M.U

Từ khi chuyển sang M.U với giá 26 triệu bảng từ Porto hồi 2007, anh này chỉ ghi vỏn vẹn có 5 bàn sau 70 trận Premier League. Ai cũng tin Anderson là một bản hợp đồng tệ hại, trừ... chính anh. Hãy nghe anh đánh giá về bản thân: “Bốn năm đầu tiên của tôi tại Old Trafford rất tuyệt vời, rồi một chấn thương ghìm tôi lại. Tôi rất buồn vì việc hoàn toàn bình phục chấn thương không hề dễ dàng. Nhưng tôi sẽ cố để lấy lại niềm tin của HLV bởi vì tôi thật sự rất yêu CLB này. Tôi yêu M.U, tôi đã ở đây rất lâu và các CĐV cũng yêu mến tôi”.
COENTRAO CÓ THỂ ĐÃ LÀ THỦY THỦ

Hậu vệ người Bồ Đào Nha lớn lên từ một làng chài nhỏ bé ở Caxinas. Anh thích chơi bóng, nhưng không biết một chút gì về bóng đá chuyên nghiệp cho đến khi gặp được Mendes lúc đang chơi cho CLB nhỏ Rio Ave ở giải hạng Nhì Bồ Đào Nha. “Siêu cò” Mendes đã thuyết phục Coentrao là anh hoàn toàn có thể vươn lên đẳng cấp cao nhất. Người sau này sẽ trở thành hậu vệ trái cao giá nhất lịch sử khi chuyển từ Benfica sang Real Madrid với giá 27 triệu bảng cho biết: “Tôi rất biến ơn Mendes. Không có ông ấy, bây giờ có lẽ tôi đang làm việc trên biển cả”.
RONALDO ĂN MỪNG MỘT MÌNH

Cristiano Ronaldo sẽ không có ngày nay nếu không có Mendes. Năm 2003, Man United đến Lisbon đá giao hữu và cũng để “xem giò” Ricardo Quaresma. Nào ngờ họ rẽ hướng sang mua Ronaldo và Mendes lập tức biến thương vụ này thành sự thật. Ronaldo rất hạnh phúc, anh gọi cho Mendes và rủ người đại diện đi ăn mừng. Nhưng Mendes đang bận gút thêm những bản hợp đồng khác.