Carlos Tevez: Những gì tốt nhất sẽ dành cho lần tỏa sáng cuối cùng
Chủ nhật này, Boca Juniors sẽ tái đấu với River Plate trong trận chung kết lượt về Copa Libertadores và đó có thể là cơ hội cuối cùng để Carlos Tevez mang vinh quang về cho đội bóng thân thương.
Sau 17 năm chinh chiến, Tevez đang bước những chặng cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng. Mọi thứ càng trở nên viên mãn khi chân sút 34 tuổi đang được khoác áo Boca Juniors, đội bóng khởi nghiệp và là nơi anh dành tình cảm nhiều nhất.
Tuy nhiên, sau chuyến phiêu lưu đầy tai tiếng ở Trung Quốc cách đây 1 năm, vị thế của Tevez đã không còn như trước ở Boca. Hiện tại, Tevez chỉ là lựa chọn thứ yếu, là phương án dự phòng cho những Ramon Abila, Cristian Pavon, Benedetto và Mauro Zarate trong con mắt của HLV Barros Schelotto.
Nhưng thay vì than phiền, Tevez khiêm tốn chấp nhận lui vào hậu trường, trở thành một đội trưởng tinh thần đúng nghĩa của đoàn quân đang trẻ hóa. Thật vậy, đó mới là giá trị mà Boca cần nhất ở Tevez lúc này, một sự chuyên nghiệp không đâu sánh bằng.
Một cầu thủ đã giành 26 danh hiệu trong sự nghiệp, chỉ xếp sau Lionel Messi về vinh quang ở Argentina, vẫn mỉm cười khi phải nhìn đồng đội thi đấu từ trên ghế dự bị. Dẫu vậy, chỉ khi khó khăn đến, người ta mới hiểu hết tầm vóc của Tevez.
Giá trị của Tevez đến từ những điều nhỏ nhặt nhất
Trong trận chung kết lượt đi Copa Libertadores kinh điển với River Plate ít ngày trước, Tevez chỉ được vào sân ở phút 73, không ghi được bàn nào và thậm chí phải nhận thẻ vàng ở phút bù giờ thứ 5. Anh đóng vai một khách mời không hơn không kém.
Nhưng khi trận đấu kết thúc, chính Tevez hét to vào mặt những đồng đội mệt mỏi sau trận hòa 2-2: "Ngẩng cao đầu lên, mấy thắng oắt". Tevez làm nhạc trưởng, rủ toàn đội đi khắp bốn mặt khán đài để vỗ tay cảm ơn khán giả. Chính họ mới là những người vất vả nhất, chịu đựng mưa gió, chờ đợi 24 tiếng thấp thỏm (trận đấu bị hoãn 24 tiếng vì bão), có người phải di chuyển hơn 2.000 km bằng xe bus chỉ để chứng kiến những người hùng của mình thi đấu. Chính fan là động lực của cầu thủ, chỉ một lão tướng như Tevez mới thấm thía điều này.
"Khi được hỏi vì sao tôi không nổi giận khi không được ra sân, chỉ có một cách giải thích: Vinh quang. Trận chung kết này lớn như kỳ vọng. Một vài người trong chúng tôi từ khi sinh ra đã biết rất khó để có thêm một trận đấu tương tự. Tôi đã giành 26 danh hiệu nhưng sẵn sàng hiến toàn bộ số đó để mang về vinh quang lần này cho Boca. Đó là điều mà mọi người đều phải hiểu, là thứ mà tôi sẽ nói với các đồng đội mỗi tuần", Tevez chia sẻ.
Điệu nhảy gà báo hại Tevez 14 năm trước
Thật vậy, đến 26 danh hiệu Tevez còn không tiếc, huống gì chút tự ái nhỏ nhoi của bản thân. Tevez thực sự muốn sửa chữa sai lầm cách đây 14 năm. Khi đó, vào năm 2004, ở trận bán kết Copa Libertadores gặp chính River, Tevez mới là chàng thanh niên 20 tuổi đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 88 để mang về chiến thắng chung cuộc. Vì quá vui mừng, Tevez đã ăn mừng theo điệu "gà nhảy" nhằm trêu tức đối phương.
Chính hành động đó khiến Tevez bị đuổi khỏi sân. Để rồi trong trận chung kết, Boca của anh bất ngờ bại trận trước Once Caldas của Colombia theo cách đầy cay đắng.
Kể từ đó tới nay, Boca mới có thêm duy nhất một lần vô địch Copa Libertadores vào năm 2007 nhưng khi đó Tevez đã ra nước ngoài thi đấu. Chính thế, trong những giây phút cuối của sự nghiệp, với vận may được gặp lại River trong trận chung kết, Tevez muốn cháy cạn những giọt năng lượng còn lại để được thêm một lần sống lại đời trai trẻ.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn