Tuổi thơ dữ dội
Mọi sự chú ý đã đổ dồn vào Ibrahimovic khi tiền đạo của AC Milan dốc bầu tâm sự trên tờ Corriere della Sera nhân dịp xuất bản cuốn tự truyện có tựa đề: “Adrenalina. My untold stories” (Tạm dịch: Adrenalina. Những câu chuyện chưa kể của tôi).
Theo Ibra, dù mang quốc tịch Thụy Điển, nhưng anh có mẹ là người Croatia và cha là người Bosnia. “Ngay khi tôi chào đời, y tá đã sơ suất làm tôi rơi từ độ cao cả mét xuống. Ở trường, tôi khác hẳn với bạn bè đồng trang lứa, những người khác thường là tóc vàng với đôi mắt sáng và chiếc mũi mỏng, tôi thì da nâu với chiếc mũi to. Cha mẹ bạn học của tôi có lần từng kiến nghị đuổi tôi khỏi đội bóng của lớp. Tôi luôn bị ghét. Và lúc đầu tôi đã phản ứng không tốt”, Ibra trải lòng.
Sự cô lập của không ít bạn bè cùng trang lứa đã dẫn tới cách hành xử mang tính bất cần sau đó của Ibra. Như bị bắt quả tang ăn trộm từ một trung tâm mua sắm khi mặc áo khoác to đùng vào giữa mùa hè để nhét vào đó.
Sau khi túm được Ibra, bảo vệ của trung tâm mua sắm đã viết thư cảnh báo cho gia đình. “Họ đã viết cho bố tôi một bức thư. Mỗi ngày tôi đều dậy vào lúc bình minh để kiểm tra hộp thư. Tôi tìm thấy nó trước bố tôi và xé nó đi; nếu không thì tôi sẽ không ở đây để kể về điều đó. Bố tôi là người rất nghiêm khắc”, Ibra thủng thẳng nói.
Cùng với đó, ngôi sao người Thụy Điển đã gây bất ngờ khi thừa nhận là người rất nhút nhát khi đối mặt với các cô gái. Theo Ibra, vào buổi hẹn hò đầu tiên, anh đã viết ra tất cả những điều cần nói để có được sự tự tin. Chính điều đó đã khiến cuộc hẹn hò đầu tiên của Ibra kết thúc trong cảnh dở khóc dở cười vì sự lúng túng, ngượng ngùng của anh chàng cầu thủ có vóc dáng ngổ ngáo, bặm trợn.
Bí quyết giữ lửa hạnh phúc
Nhắc tới Ibrahimovic không thể bỏ qua màn chung sống trong 20 năm vừa qua với Helena, người hơn tiền đạo khoác áo Milan tới 10 tuổi. Bất chấp những điều tiếng xì xào về sự chênh lệch tuổi tác, Ibrahimovic và Helena đã cho thấy, họ là một cặp trời sinh dành cho nhau như thế nào. Hạnh phúc càng nhân lên gấp bội khi cặp đôi này chào đón lần lượt hai cậu con trai Maximilian và Vincent.
“Helena hơn tôi mười tuổi, cô ấy luôn tỏ ra chững chạc hơn. Chính điều đó đã giúp dung hòa được những mối bất đồng giữa chúng tôi”, Ibrahimovic nhấn mạnh. Bên cạnh đó, sự kiên nhẫn trong việc giải quyết thấu đáo mọi chuyện cũng là tác nhân góp phần giúp ngọn lửa hạnh phúc luôn được duy trì trong gia đình ngôi sao người Thụy Điển.
Theo Ibra, cả hai cậu nhóc Maximilian và Vincent lúc đầu đúng là rất ghét bóng đá. Thậm chí, cả hai còn khóc lóc, tỏ thái độ bất hợp tác trong những lần đầu tới sân tập. Nhưng càng về sau, cả hai càng tỏ ra say mê với trái bóng tròn.
Một điều nữa đáng nhắc tới đó là Ibra suýt nữa đã tính đến chuyện treo giày sau khi thanh lý hợp đồng với CLB L.A Galaxy tại giải nhà nghề Mỹ (MLS). Tuy nhiên, Ibra đã thay đổi lại quyết định nhờ sự tác động từ người đại diện là “siêu cò” Mino Raiola.
Thoạt đầu, Ibra dự định sẽ đầu quân cho Napoli nhưng đích đến của Ibra tiếp đó lại là Milan. “Tôi đã hỏi Mino: đâu là đội tệ nhất mà tôi có thể thay đổi? Anh ta trả lời: hôm qua Milan thua Bergamo 0-5. Tôi đã không do dự nói ngay: chúng ta hãy đến Milan. Đó là một câu lạc bộ mà tôi biết, một thành phố mà tôi thích”.
Không nói tiếng Thụy Điển trên sân
Có một nguyên tắc bất di bất dịch của Ibrahimovic là không bao giờ nói bằng tiếng Thụy Điển trên sân cỏ. Thay vào đó, Ibra thường sử dụng tiếng Anh và cả tiếng Italia trong những tình huống cần phải trao đổi với đồng đội. Trong khi đó, tiếng Thụy Điển là ngôn ngữ duy nhất được sử dụng trong gia đình tiền đạo này.
Nhường chỗ cho bồ của Berlusconi
Theo Ibra, có lần tiền đạo này đã ngồi cạnh Silvio Berlusconi, cựu chủ tịch AC Milan trên khán đài sân San Siro. Berlusconi đã nói với Ibra có phiền chuyển sang chỗ ngồi khác không. Tưởng rằng một chính trị gia sẽ đến, nào ngờ đó lại là một cô bồ của Berluscon với khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi giày cao gót ấn tượng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn