Tất nhiên, đây là cuộc chơi win-win, đôi bên cùng có lợi. Trước mắt là về mặt tài chính. Ở lại Milan, Ibra vẫn nhận được mức đãi ngộ “khủng”. Theo hợp đồng cũ, Ibra nhận mức lương cứ 7 triệu euro mỗi mùa. Theo hợp đồng mới, lương của anh không khác là bao: tổng số tiền (lương) mà Ibra có thể nhận vẫn là 7 triệu euro, trong đó có 6 triệu euro tiền cứng và 1 triệu tùy vào thành tích. Như vậy là trên bảng lương của AC Milan, lão tướng người Thụy Điển vẫn giữ được vị trí số Một.
Vậy Milan được gì khi giữ Ibra lại? Tất nhiên là họ không bị “điên” khi trả một khoản lớn cho một cầu thủ 39 tuổi trong bối cảnh gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19 nếu anh ta không xứng đáng với đãi ngộ đó. Nếu nhìn lại từ khi Ibra ký hợp đồng 6 tháng với Milan theo dạng chuyển nhượng tự do hồi tháng 12/2019, anh đã làm được cho Milan quá nhiều. Không quá khi nói Ibra trực tiếp làm “lột xác” Rossoneri, biến họ từ chỗ lúc nào cũng chống chếnh giữa lằn ranh khủng hoảng-không khủng hoảng thành đội bóng ổn định, thậm chí còn lúc từng đua vô địch Serie A.
Những con số không nói dối. Trong 18 trận cuối mùa 2019/20, Ibra ghi tới 10 bàn thắng, đẩy Milan từ giữa bảng xếp hạng lên nhóm dự Europa League. Sau khi được Milan gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, lão tướng người Thụy Điển không hề chậm lại. Mùa này, anh mới chỉ ra sân có 17 lần ở Serie A bởi không gặp may với các chấn thương, nhưng vẫn kịp ghi tới 15 bàn thắng. Đó là một hiệu suất không tưởng mà chỉ có những siêu sao như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi ở thời đỉnh cao mới có thể đạt tới.
Đáng nói hơn, tầm quan trọng của Ibra còn vượt lên cả những con số thống kê khô khan đó. Anh là một nhà vô địch, một thủ lĩnh mà mọi đội bóng đều muốn có trong đội hình, đặc biệt là một đội bóng gồm nhiều cầu thủ trẻ và đang chới với trong hành trình tái thiết đầy gian nan như Milan. Đấy là điều từng xảy ra với Man United. Nhiều đồng đội cũ của Ibra ở đó thừa nhận sự hiện diện của Ibra, với tài năng, cá tính và sự chuyên nghiệp khó tin của anh, khiến không một ai trong đội dám chểnh mảng, cả khi tập luyện lẫn khi thi đấu. Sự có mặt của Ibra còn có thể được xem như sự bảo chứng cho tham vọng hồi sinh của Milan. Nhờ thế, họ sẽ có thêm cơ sở để thuyết phục các ngôi sao, nhất là những ngôi sao trẻ, về với San Siro.
Milan cần Ibra, vậy Ibra có cần Milan hay không? Hãy để chính anh nói về cảm xúc của mình. “Tôi thấy rất hạnh phúc”, Ibra nói với Milan TV, “tôi đã chờ ngày này rất lâu và giờ đây tôi sẽ có thêm một năm nữa. Với tôi đó là điều rất quan trọng. Như tôi luôn nói, ở Milan với tôi cũng như ở nhà. Tôi yêu tất cả mọi người ở đây. Nếu có thể ở đây trọn đời, tôi sẵn sàng làm ngay”.
Sẵn sàng tái xuất
Ibrahimovic đã để lỡ 2 trận gần nhất của Milan vì treo giò và chấn thương. Không có anh, Milan đã thúc thủ 1-2 trước Sassuolo và lỡ cơ hội thu hẹp cách biệt với Inter. Nhưng Ibra sẽ trở lại trong trận đấu với Lazio vào ngày 26/4 tới. Đó là một trận đấu rất quan trọng cho tấm vé dự Champions League.