Nói về sự kiện này, Sadic Adams cho hay: "Tôi không thể tin rằng mình được chọn vào danh sách 50 cầu thủ trẻ tài năng nhất thế giới. Thành thực mà nói, tôi rất bất ngờ vì ở VCK U17 World Cup năm đó, tôi không giành được bất kỳ giải thưởng nào như Cầu thủ hay nhất trận hay Chiếc giày Vàng còn Ghana chỉ giành hạng Tư".
Thời điểm đó, Adams vừa cùng U17 Ghana vào đến bán kết VCK U17 World Cup 2007. Tiền đạo này ghi một loạt bàn thắng quan trọng và nằm trong Đội hình tiêu biểu của giải.


Ngày 21/5/2009, FIFA xác nhận hợp đồng của Adams với Etoile Sportive Du Sahel là hợp pháp còn Atletico thì không. Đó là cú sốc dành cho Adames và sau đó, anh cũng buộc phải rời Atletico vì không thể chen chân vào đội một.
Danh sách 50 cầu thủ trẻ hay nhất thế giới năm 2007

Đáng tiếc, Ghana lại thất bại trước Tây Ban Nha ở hiệp phụ (1-2) và phải thi đấu với Đức trong trận tranh Hạng Ba. Ở trận đấu đó, Đức với những Toni Kroos, Alexander Esswein và Sebastian Rudy đã xuất sắc giành chiến thắng 3-1 trước Ghana. Còn Adams? Anh không ra sân.
Nhưng màn trình diễn ở các trận đấu trước đó trên đất Hàn Quốc đã giúp Adams kiếm được bản hợp đồng tới Atletico Madrid và được gắn bó với đội B (ghi 9 bàn sau 22 trận). Nói về quãng thời gian ở Atletico, Adams cho hay: "Tại Atletico lúc đó, họ sở hữu rất nhiều ngôi sao. Trước khi Kun Aguero và Diego Forlan ra đi, tôi may mắn được tập luyện và chơi vài trận với họ (đấu nội bộ). Đó là một cảm giác thật tuyệt vời. Tôi từng xem họ thi đấu trên tivi khi còn là một đứa trẻ. Vì thế, được tập luyện và chơi bóng với họ là giấc mơ thành sự thật đối với tôi".
Mọi thứ với Adams tưởng chừng diễn ra suôn sẻ thì bất ngờ, FIFA cấm anh thi đấu 4 tháng vì tội dối trá: "Trước khi dự World Cup ở Hàn Quốc, tôi đã ký hợp đồng với 1 CLB ở Tunisia là Etoile Sportive Du Sahel. Nhưng hợp đồng này không có giá trị do tuổi của tôi. Vì thế, họ làm mọi cách để nhờ cha mẹ tôi ký thỏa thuận giữa đôi bên. Tôi hoàn toàn không biết điều này. Ngay sau đó, FIFA đã phát hiện ra vụ việc và tôi bị cấm thi đấu".

Adams từng tập luyện với thủ thành De Gea ở đội Atletico B
Ngày 21/5/2009, FIFA xác nhận hợp đồng của Adams với Etoile Sportive Du Sahel là hợp pháp còn Atletico thì không. Đó là cú sốc dành cho Adames và sau đó, anh cũng buộc phải rời Atletico vì không thể chen chân vào đội một.
Chia tay Atletico sau 1 mùa giải gắn bó (2008/09), anh trôi dạt sang Serbia, Tunisia, rồi tới Saudi Arabia. Không ở đâu Adams có được vị trí chính thức. Sau thời gian dài lang bạt, Adams quyết định trở về quê nhà Ghana gây dựng sự nghiệp.
Mãi đến tháng 9/2017, đúng 10 năm sau khi đứng đầu danh sách cầu thủ trẻ tiềm năng của World Soccer, Adams mới lần đầu tiên được triệu tập vào ĐT Ghana. Và kể từ lúc đó cho tới bây giờ, Adams cũng chỉ có 2 lần khoác áo ĐTQG.
Cuộc đời của Adams có thể xem là minh chứng cho thấy con đường sự nghiệp của một cầu thủ trẻ khó khăn như thế nào. Hãy nhìn vào bản danh sách đó của World Soccer ở năm 2007, có bao nhiêu người chung cảnh ngộ với Adams và ai may mắn thành công?.