Sau khi giải ngũ khỏi Hải quân Hoàng gia Anh ở tuổi 19 vì chứng loét tá tràng, Connery đã trải qua nhiều công việc để kiếm sống. Ông làm tài xế xe tải, bảo vệ ở hồ bơi, làm người mẫu vẽ cho trường nghệ thuật Edinburg và thậm chí, từng làm nhân viên... đánh bóng quan tài. Và ngoài công việc, Connery dành thời gian cho hai niềm đam mê là thể hình và bóng đá.
Ông tập thể hình từ năm 18 tuổi và sau 2 năm, từng xếp thứ 3 cuộc thi Mr. Universe năm 1950. Sau đó, “điệp viên” tương lai chuyển sang chơi bóng đá và khoác áo đội bóng bán chuyên Bonnyrigg Rose của Scotland. Một tuần hai lần, Connery đi xe buýt từ nhà đến Bonnyrigg để tập luyện hoặc thi đấu. Tất nhiên, tiền vé do CLB chi trả. Ngoài ra, Connery còn được trả lương 5 shilling/tuần, số tiền khá bèo nếu biết rằng chỉ 1 giờ làm mẫu ở trường nghệ thuật Edinburg đã giúp ông kiếm được 15 shilling.
Dĩ nhiên, người ta khó xác định được Connery tài năng đến mức nào ở thời điểm truyền thông còn khá hạn chế đầu những năm 1950. Bằng chứng là tờ báo địa phương The Dalkeith Advertiser ở Midlothian từng nhầm họ của ông trong một mẩu tin là “Connelly ghi bàn duy nhất cho Bonnyrigg Rose sau một cú sút xa 30 yard (27 mét) trong trận thua Broxburn Athletic ở Scottish Junior Cup năm 1951”. Chính Connery thì cho biết mình từng được East Fife, một CLB lúc đó chơi ở giải Hạng Ba Scotland mời thử việc.
Trong buổi trả lời phỏng vấn tạp chí Mud & Glory của Scotland năm 2005, Connery còn tiết lộ một chi tiết gây sốc hơn. Đó là ông từng được Sir Matt Busby mời gia nhập Man United. Khi ấy, Connery cùng đội bóng “South Pacific” với các thành viên là người trong giới âm nhạc tới làm khách của một đội bóng trẻ ở Manchester. HLV huyền thoại của M.U cũng tình cờ có mặt ở đó để xem giò các cầu thủ chủ nhà. Nhưng cuối cùng, Busby lại chấm Connery và thậm chí, đã đề nghị cầu thủ đồng hương bản hợp đồng với thu nhập 25 bảng/tuần.
Connery tỏ ra lưỡng lự vì lúc đó, chàng trai người Scotland đã bước một chân vào ngành điện ảnh. Ông kể lại trên Mud & Glory: “Tôi thực sự muốn nhận lời vì tôi yêu bóng đá. Nhưng rồi tôi nhận ra kể cả một cầu thủ hàng đầu cũng sẽ hết thời ở tuổi 30, và tôi đã 23 tuổi. Vì thế, tôi quyết định trở thành diễn viên và hóa ra, đó là một trong những quyết định thông minh nhất của tôi”. Những gì diễn ra sau đó, như người ta nói, thuộc về lịch sử.
Năm 1962, Connery được chọn là người đầu tiên thủ vai James Bond trên màn ảnh rộng với bộ phim “Dr. No”. Sau thành công ấy, 6 bộ phim tiếp theo trong serie phim về chàng điệp viên 007 đã biến James Bond trở thành một hiện tượng của văn hóa đại chúng, đồng thời đưa Connery lên vị thế một ngôi sao. Tất cả, bắt đầu sau lời từ chối mà ông dành cho Man United. Nhưng câu hỏi đặt ra là nếu tiếp tục theo nghiệp cầu thủ, liệu Connery có trở thành một huyền thoại?
Câu trả lời có lẽ là không. Chính tạp chí Mud & Glory từng mô tả về nam tài tử này là: “Dù gây ấn tượng trong vai 007, ông ấy không tuyệt vời như thế ở vị trí số 7. Thực tế là Connery chỉ được nhớ đến nhờ gu ăn mặc và sức hút với các cô gái trong 2 năm chơi bóng ở Bonnyrigg Rose, hơn là tài năng trên sân cỏ”. Đó cũng là nhận xét của Nat Fisher, người từng là nhân viên tạp vụ ở Bonnyrigg Rose khi Connery thi đấu ở đây.
Fisher kể lại: “Tôi nhớ là Sean không được thi đấu nhiều lắm. Tôi cũng thấy khó tin anh ấy từng được East Fife mời thử việc. Ấn tượng của tôi về Sean chỉ là cái áo khoác nhung màu nâu rất thời thượng và chiều cao của một người mẫu”. Vì thế, có lẽ người ta cũng nên đặt dấu hỏi về chuyện Connery được Sir Matt Busby mời về M.U. Nhưng kể cả chuyện này là thật, cũng thật may cho Quỷ đỏ và cả nền điện ảnh, khi Connery quyết định trở thành “007” chứ không phải một “số 7”.
Theo nghiệp diễn vẫn mê bóng đá
Dù không theo sự nghiệp cầu thủ, Sean Connery vẫn giữ mối liên hệ mật thiết với giới bóng đá. Dù từng là fan của Celtic khi còn nhỏ, sau này nam tài tử lại chuyển sang cổ vũ Rangers. Ông chơi rất thân với cựu chủ tịch David Murray của CLB này và cả Paul Gascoigne, ngôi sao một thời của sân Ibrox. Ngoài ra, Connery còn có quan hệ khá mật thiết với HLV huyền thoại Alex Ferguson, và từng là người dẫn chuyện cho bộ phim chính thức của FIFA về World Cup 1982.
Flamengo tôn vinh Connery
CLB Flamengo vừa có một cách đặc biệt để tôn vinh Sean Connery, người đã biến nhân vật James Bond thành một hiện tượng toàn cầu. Trong trận tiếp Sao Paulo ở vòng 19 giải VĐQG Brazil rạng sáng nay, nhạc trưởng Everton Ribeiro của đội chủ nhà sẽ mặc chiếc áo in số “007” thay vì số 7 quen thuộc. Flamengo cho biết, đây là cách để họ bày tỏ sự kính trọng đối với nam tài tử người Scotland, người vụt sáng trên màn bạc nhờ vai diễn “Điệp viên 007”.
“Tôi thực sự muốn nhận lời với Man United, vì tôi yêu bóng đá. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một cầu thủ hàng đầu sẽ bước qua đỉnh cao ở tuổi 30 mà mình thì đã 23. Vì thế, tôi quyết định trở thành diễn viên”. Sean Connery
XEM THÊM
Marcus Rashford: Ngôi sao của những trận đấu lớn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn