Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson (Kỳ 1): Ngã rẽ định mệnh từ vụ án hiếp dâm

Trần Minh Trần Minh
05:30 ngày 15-03-2014
Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson (Kỳ 1): Ngã rẽ định mệnh từ vụ án hiếp dâm
Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson (Kỳ 1): Ngã rẽ định mệnh từ vụ án hiếp dâm
Hãy đọc cuộc đời Mike Tyson bắt đầu từ khúc quanh định mệnh đã biến đổi cả cuộc đời ông. Ngày 19/7/1991 Mike bị bắt vì tội hiếp dâm Desiree Washington, Hoa hậu da màu nước Mỹ khi ấy mới 18 tuổi trong một phòng khách sạn ở Indianapolis. Phiên tòa xử Mike tại Indianapolis diễn ra từ 26/1 - 10/2/1992 với phán quyết 10 năm tù, sau đó được giảm xuống 6 năm tù. Rốt cuộc, đến tháng 4/1995, Mike ra tù sau 3 năm thụ án nhưng “Thép” đã bị nung chảy!

HOẢNG LOẠN VÌ ÁN 60 NĂM TÙ
Trong 6 tuần lễ chờ phán quyết của tòa án cho cáo buộc hiếp dâm, tôi dành phần lớn thời gian cho đám bồ ruột. Cũng phải chia tay chia chân chứ, ăn cái án chục năm thì các em ở ngoài tha hồ mà mong nhớ. Bồ ruột cũng đông, nhưng đám gái chầu rìa muốn “so găng mềm” với Mike Tyson thì còn đông ác liệt hơn và làm tôi mệt bở hơi tai.

Thời gian đấy, tôi đi đến đâu là gái theo tới đó. “Vui vẻ tí đi anh. Em thề sẽ không la làng lên là anh hiếp em đâu. Cứ xõa thôi. Anh thích quay phim kỷ niệm cũng được tuốt”, các nàng mời gọi. Nhưng tôi từ chối sạch, thậm chí có phần thô lỗ nữa. Khi ấy, tôi là một gã ngạo mạn, điên khùng và đau khổ. Tôi nổi giận với các nàng cũng có lý do chứ. Mới 25 tuổi mà phải đối diện với 60 năm bóc lịch. Không quẫn mới lạ.



Ông bầu của tôi, Don King, cứ hứa chắc như bắp rằng: “Mày sẽ thoát khỏi những chuyện này, cứ để tao lo”. Ông ấy đã thuê được Vince Fuller, luật sư tốt nhất nước Mỹ, cãi 1 vụ là lấy cả triệu đô la ngon ơ. Nhưng làm sao không lo được chứ.

Tôi đâu có bị xử ở New York hay Los Angeles mà là Indianapolis, Indiana, một trong những thành trì lớn nhất của Ku Klux Klan (Hội kín, chuyên bài trừ những người da đen - ND). Mà thẩm phán xử tôi, Patricia Gifford, từng là công tố viên chuyên thụ lý các vụ hiếp dâm, khét tiếng là lạnh lùng.

Tôi là nhà vô địch quyền Anh hạng nặng trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Tôi cứng như thép, là hiện thân của Alexander Đại Đế. Tôi tấn công như vũ bão, phòng ngự vững như một bức tường thành và luôn vào trận đấu một cách hung bạo nhất. Một tên khố rách áo ôm lớn lên trên đường phố bỗng trở nên vĩ đại và được mọi người xưng tụng. Đấy là một câu chuyện đầy cảm hứng. Nhưng Vua thì cũng phải xách mông đến tòa và chờ ngày bóc lịch.

CON MỒI CỦA ĐÁM TÂM LINH

Luật sư giỏi chưa đủ mang lại sự yên tâm. Vì thế tôi tìm đến những phương pháp tâm linh. Calvin, thằng bạn thân từ Chicago, chỉ tôi tìm đến một bà thầy có thể bùa chú giúp tôi không phải vào tù. Nó nghiêm trang chỉ dẫn:
- Mày đái vào một cái bình, nhét 500 USD vô, nhét dưới gối ngủ. 3 ngày sau mày xách cái bình đến, bả sẽ cầu nguyện cho mày qua khỏi.
- Rồi con mụ đó sẽ lấy tờ USD khai mù của tao ra, phơi khô, rồi đi shopping chứ gì? - Tôi nổi tiếng là một tay xài hoang, nhưng thầy bà gì mà lấy những 500 USD, cũng nhiều chứ bộ, nên tôi không làm.

Rồi đám bạn giới thiệu cho tôi một thầy khác, mặc áo dashiki (một loại áo chui đầu sặc sỡ của người Tây Phi - ND). Nhìn bộ dạng là tôi đoán là không làm gì ra trò rồi. Tay này viết hướng dẫn vào tờ giấy và buộc tôi phải làm theo. Toàn mấy chuyện quái đản: phải ngâm mình trong một loại dầu đặc biệt và phải uống nước thánh. Nhưng còn lâu mới uống. Bố mày uống Hennessy.

Cuối cùng, tôi cũng tìm được một kẻ cao tay theo đạo Santeria. Chúng tôi cùng âm thầm đến trước cửa tòa án trong đêm cùng với một con chim bồ câu và một quả trứng. Trứng buông tay cho bể, chim thả cho bay rồi hét lên: “Tôi tự do rồi!”. Vài tuần sau tôi mặc vest lên tòa, chả tin chút xíu nào về cái tự do buồn cười kia.

Sau khi Tòa ra phán quyết, chúng tôi bắt đầu tiến hành những thủ tục để xin giảm án. Bác sĩ Jerome Miller đã trình được một hồ sơ bệnh án hết sức ấn tượng. Ông ấy cố thuyết phục tòa tôi là người có vấn đề nho nhỏ về mặt tâm lý bởi xuất phát điểm  khác người.

Đang trị bệnh mà chui vào sau chấn song thì dễ điên luôn lắm, nên mong Tòa thương tình mà cho án treo, răn đe là chính chứ triệt luôn đường sống của “Mike Thép” làm gì. Các luật sư của tôi thảo luôn một cái sớ giảm án dài đến 48 trang phụ lục, ghi lại xác nhận của những người biết tôi: thầy hiệu trưởng cấp III, bà quả phụ của Sugar Ray Robinson (tay đấm huyền thoại, bạn của Tyson - ND), mẹ nuôi, bác sĩ, 6 đứa bạn gái (và cả phụ huynh). Tất cả đều xác nhận tôi là một quý ông hoàn hảo.

XIN CHÀO NHÀ TÙ!
Sau xác nhận của bác sĩ và luật sư, đến lượt Don King tung tuyệt chiêu. Ông ấy kể về tôi như một kẻ vừa khỏi bệnh ung thư, có một kế hoạch vì hòa bình ở Trung Đông và luôn cứu những chú mèo cơ nhỡ. Tôi luôn góp sức cho Quỹ Điều Ước chuyên giúp đỡ cho trẻ em có hoàn cảnh không may.

Cứ đến ngày Lễ Tạ Ơn là tôi vung tiền mua 40.000 con gà tây để phân phát cho những người vô gia cư. Nguyên đống đó phải dài 8 trang, kết thúc với kết luận sướt mướt: “Giàu tình thương, vị tha và hào hiệp, Mike là đứa con của Chúa Trời, một trong những người hiền nhất, nhạy cảm nhất, quan tâm nhất, giàu cảm thông nhất mà tôi từng được biết trong suốt 20 năm làm việc trong lĩnh vực quyền Anh”. Cứ như diễn văn trao giải Nobel Hòa bình vậy. Tôi nghe mà không nhận ra chính mình nữa.

Ngày 26/3/1992, rốt cục tôi cũng phải đến tòa để nghe Thẩm phán Patricia Gifford tuyên án. Tôi đã xin lỗi, xin lỗi tất cả, xin lỗi tòa, xin lỗi báo giới, xin lỗi tất cả những thí sinh cùng tham gia cuộc thi Hoa hậu da màu cùng với Desiree Washington. Chỉ trừ Desiree và những gì xảy ra trong khách sạn ấy mà thôi. Rồi Tòa chất vấn tôi về việc làm gương cho giới trẻ. Và tôi đã đáp:
- Tôi chưa bao giờ được dạy về cách cư xử như một người của công chúng. Tôi đâu có bảo bọn trẻ hãy noi gương Mike Tyson. Có nói gương thì noi bố mẹ của chúng ấy.

Rồi Patricia tuyên tôi án 10 năm tù và nộp phạt 30.000 USD. Hai con bồ của tôi vừa khóc vừa gào thét. Tôi được dẫn ra khỏi tòa. Viên chưởng lý Jim Voyles dặn tôi lấy áo khoác che còng lại. Còn lâu. Tôi bước ra khỏi tòa, giơ 2 cánh tay bị còng lên cao cho tất cả cùng thấy. Hình ảnh ấy sau đó đã được loan đi toàn thế giới.

Tôi được khám tổng quát để xác định xem mình sẽ ở tù cấp độ nào. Họ trao cho tôi một bộ đồ giống pyjamas và một đôi dép lê. Sau này, tốn rất nhiều thời gian suy ngẫm tôi mới nhận ra: mụ thẩm phán da trắng chó chết tống tôi vào tù thật sự đã cứu mạng tôi.

(Còn tiếp)

Đứa bạn gái từ Catskill còn viết để trình cho tòa: “Tôi đã chờ đến 3 năm mới được quan hệ tình dục lần đầu tiên với Tyson. Suốt 3 năm ấy anh ta không hề cưỡng ép tôi bất kỳ việc gì. Đấy là lý do tôi yêu anh ấy. Mike yêu thương và trân trọng phụ nữ”. 

Mike Tyson là một tay đấm huyền thoại trong làng quyền Anh thế giới, xếp hạng 16 trong 100 võ sỹ vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông là người đầu tiên thâu tóm 3 chiếc đai cao quý của làng Boxing là WBA, WBC, IBF. Trong sự nghiệp, Mike thi đấu 58 trận và thắng 50 trận, trong đó có 44 trận thắng Knock-Out. Bên trong con người “Mike Thép” là một tấn bi kịch “vĩ đại” chẳng kém sự nghiệp của ông, với danh tiếng, tiền bạc, ma túy, bạo lực, hiếp dâm, tù đày và phá sản…

Cuốn tự truyện “Undisputed Truth” (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da đen tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình. Từ số này, BĐ&CS xin khởi đăng cuốn tự truyện ly kỳ như “những trận boxing bạo lực” của “Kẻ đồi bại nhất hành tinh”.   

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Cầu thủ MU duy nhất chúc mừng Sancho Cầu thủ MU duy nhất chúc mừng Sancho

    Cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho đã đăng một bài viết lên Instagram ăn mừng chiến tích vào chung kết Champions League 2023/24 với Dortmund.

  • 3 CLB ở Saudi Arabia muốn có Casemiro 3 CLB ở Saudi Arabia muốn có Casemiro

    Theo TeamTalk, có 3 câu lạc bộ ở Saudi Pro League đang quan tâm đến việc chiêu mộ tiền vệ Casemiro từ MU.

  • Kết quả Quảng Nam vs CAHN: Nhà ĐKVĐ gây thất vọng CAHN trắng tay, Văn Thanh nhận thẻ đỏ

    Chơi rất tệ, chiếc thẻ đỏ của Văn Thanh càng đẩy CAHN vào thế khó trong chuyến làm khách trên sân Quảng Nam. Trong một hiệp đấu bùng nổ, Hoàng Vũ Samson lập cú đúp để mang về chiến thắng xứng đáng cho đội bóng xứ Quảng.

  • Nhận định bóng đá Brest vs Reims, 02h00 ngày 11/5: Ăn nhau ở động lực 02h00 ngày 11/5: Brest vs Reims

    Nhận định bóng đá trận Brest vs Reims diễn ra vào lúc 02h00 ngày 11/5 trong khuôn khổ vòng 33 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x