Bóng Đá Plus trên MXH

Van der Vaart giải nghệ: Tiếng thở dài của một tài năng lớn

11:52 ngày 07/11/2018
Con ngựa bất kham sau cùng cũng phải dừng bước ở bến cuối, khi thể trạng không còn cho phép nó tiếp tục cuộc hành trình. Hôm qua, tiền vệ tài năng Rafael van der Vaart đã nói lời chia tay bóng đá ở tuổi 35 vì những chấn thương liên miên.
    Dừng lại trong tự trọng
    “Tôi phải dừng lại, ngay lúc này”, Van der Vaart nói trong buổi họp báo thông báo việc treo giày. Không ai bắt anh phải làm vậy. Tự Van der Vaart đưa ra quyết định này, sau khi trải qua 3 tháng ở đội bóng Đan Mạch Esbjerg mà chỉ ra sân 3 lần. Van der Vaart cảm thấy không xứng đáng với những đãi ngộ của CLB chủ quản, và đưa ra quyết định từ giã sân cỏ trong tự trọng. “Tôi không ở đây để chờ bình phục. Tôi ở đây để chơi bóng”, tiền vệ người Hà Lan thở dài.

    Van der Vaart khép lại sự nghiệp kéo dài 18 năm không hẳn trong vinh quang, nhưng có lẽ là đáng nhớ với tất cả. Anh đi qua 7 CLB ở 6 quốc gia, thi đấu tổng cộng 534 trận và ghi được 171 bàn. Van der Vaart vô địch Hà Lan 2 lần với Ajax, vô địch Siêu Cúp Tây Ban Nha với Real Madrid và giành ngôi á quân World Cup 2010 cùng đội tuyển Hà Lan. Có 109 lần khoác màu áo cam, anh có số lần thi đấu cho đội tuyển nhiều thứ tư trong lịch sử. Van der Vaart cũng đã kịp ghi tới 25 bàn cho đội tuyển quốc gia.

    Sự nghiệp của Van der Vaart trôi cùng đầy rẫy những điều ngẫu nhiên, và những ngã rẽ bản năng như chính cuộc đời anh. Cậu bé Rafael lớn lên trên một chiếc xe rơ-moóc di động 3 phòng ngủ, cùng gia đình. Sân bóng đầu tiên  của cậu bé là bất cứ con phố nào mà chiếc xe ấy đi qua. Khung thành được làm từ những vỏ lon bia. Một cuộc đời mà Van der Vaart sau này kể: “Không hẳn là dị biệt, nhưng mang theo trọn tuổi thơ và niềm đam mê bóng đá”.


    Một kẻ bất trị
    Được so sánh với Johan Cruyff từ năm 17 tuổi, ngày lên đội 1 Ajax, sớm giàu có và nổi tiếng nhờ cuộc tình với cô vợ sau này, Sylvie Meis, sự nghiệp của Van der Vaart đáng lẽ thăng hoa. Nhưng anh là một cá tính bất trị. Mùa 2004/05, trong vai trò đội trưởng Ajax, anh mâu thuẫn lớn với Zlatan Ibrahimovic, sau một cú tắc bóng của Ibra khiến Van der Vaart dính chấn thương mắt cá. Ronald Koeman phải bán Ibra vì Van der Vaart. Nhưng kẻ ở lại vẫn tiếp tục gây hấn: Van der Vaart bị tước băng đội trưởng sau một lần từ chối ra sân chơi tiền vệ cánh, hành động phản ánh chính xác nhất tính cách Van der Vaart suốt những năm tháng sự nghiệp sau này.

    Tại Tottenham sau trận derby với Arsenal vào năm 2011, anh mỉa mai chiến thuật của Harry Redknapp: “Phải đuổi theo một hậu vệ cánh cả trận, tôi không thể đá hay nổi”. Phải nhớ Redknapp là HLV đã phát triển Van der Vaart rất tốt, có ơn lớn với anh, nhưng Van der Vaart không thể cư xử lễ độ như chú thỏ ngoan để được yên ổn. Mùa 2010/11 khi bị thay ra giữa chừng quá nhiều, Van der Vaart lên báo mỉa mai chính mình và cũng gửi thông điệp khó chịu đến Redknapp: “Tôi là thằng bị thay khỏi sân nhiều nhất châu Âu”.

    Tại Real Madrid cũng vậy. Van der Vaart là bản hợp đồng được yêu mến nhất năm 2008 và thực tế anh khởi đầu rất ấn tượng, nhưng sau đó không được HLV Juande Ramos sử dụng nhiều. Van der Vaart sau này tiết lộ, vấn đề chính trị khiến các HLV của Real không dám sử dụng nhiều cầu thủ người Hà Lan. Họ ưu tiên dùng cầu thủ Tây Ban Nha, theo lệnh của chủ tịch Florentino Perez.


    Tài năng lạc thời
    Không ai dám coi thường tài năng của Van der Vaart. Nếu phải đặt lên bàn cân, anh ngẫu hứng và tinh tế hơn Wesley Sneijder. Nhưng một số 10 không thể “sống sót” trong nền bóng đá coi 4-3-3 là thần thoại. Nhà báo người Hà Lan Elko Born nhận xét: “Vấn đề Sneijder - Van der Vaart tại đội tuyển Hà Lan cũng như Gerrard - Lampard của người Anh. Van der Vaart có lẽ là cầu thủ nổi tiếng nhất Hà Lan 15 năm qua. Nhưng ở vị trí ấy, Ajax không sử dụng một số 10 nào kể từ Jari Liemanen. Đội tuyển Hà Lan không có chỗ cho Van der Vaart, dù anh lên tuyển rất nhiều”.

    Các chấn thương cũng ảnh hưởng đáng kể đến phong độ của Van der Vaart. Trong cuốn tự truyện của mình, anh kể rằng vết đau mắt cá hồi ở Ajax từ khi còn trẻ khiến anh không thể thi đấu bình thường suốt 15 năm sau. Trong cả sự nghiệp, Van der Vaart cũng giống Robben, dính rất nhiều chấn thương vặt. Tất cả tích tụ lại đến giờ, ở tuổi 35, Van der Vaart quyết định phải dừng lại.

    Dấu chấm sự nghiệp có thể đến hơi sớm theo lẽ thường. Nhưng suốt những năm tháng đã qua của cuộc đời, thật ra, Van der Vaart đã không giống bất cứ ai.

    Van der Vaart: Cầu thủ xuất sắc không gặp thời

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    “Những năm tháng đẹp nhất nằm ở Tottenham”
    Đó là phát biểu của Rafael van der Vaart trong buổi họp báo tuyên bố từ giã sân cỏ. “Hai năm ở Tottenham là quãng thời gian đẹp nhất sự nghiệp của tôi”, Van der Vaart nói. “Đó là thời điểm tôi đạt phong độ cao nhất, có những màn trình diễn đẹp mắt nhất, và giàu sức cạnh tranh nhất. Ở đó tôi được thi đấu bên cạnh những siêu sao như Gareth Bale và Luka Modric”.

    Sai lầm lớn nhất là trở lại Hamburg
    Nhà báo người Hà Lan Elko Born nhận xét sai lầm lớn nhất sự nghiệp của Van der Vaart là trở lại Hamburg vào năm 2012. Phong độ của anh sụt giảm từ đây. Van der Vaart ra sân 78 lần cho Hamburg và ghi 16 bàn, nhưng dính nhiều chấn thương. Ngoài đời, Van der Vaart ly dị Sylvie Meis sau khi thú nhận đã đánh cô này.

    Van der Vaart dạy Ronaldo sút phạt


    Trong một tiết lộ về những năm tháng ở Real Madrid, Rafael van der Vaart kể lại một lần dạy Cristiano Ronaldo sút phạt. “Trong một buổi tập, Cristiano thực hiện 20 cú sút phạt và trượt hết. Tôi thì sút thành công ở ngay cú sút đầu tiên. Tôi quay sang nói với cậu ấy: ‘Sút phạt phải như thế’. Trong một trận chính thức sau đó, Ronaldo sút phạt vào góc cao ghi bàn. Cậu ấy quay sang nói với tôi: ‘Đấy là cách sút của tôi”’.

    * VÀI NÉT VỀ VAN DER VAART
    - Họ tên: Rafael Ferdinand van der Vaart
    - Ngày sinh: 11/2/1983
    - Nơi sinh: Heemskerk, Hà Lan
    - Chiều cao: 1m76
    - Vị trí: Tiền vệ tấn công
    - CLB đã khoác áo: Ajax (2000-2005), Hamburg (2005-2008, 2012-2015), Real Madrid (2008-2010), Tottenham (2010-2012), Betis (2015-2016), Midtjylland (2016-2018), Esbjerg fB (2018).
    - Đội tuyển Hà Lan: 2001-2013 (109 trận - 25 bàn)

    + Thành tích:
    - Ajax: VĐQG Hà Lan 2001/02, 2003/04; Cúp Quốc gia Hà Lan 2001/02
    - Hamburg: Intertoto Cup 2005, 2007
    - Real Madrid: Siêu Cúp Tây Ban Nha 2008
    - ĐT Hà Lan: Á quân thế giới 2010.
    GIA HƯNG • 11:52 ngày 07/11/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay