Dortmund đang ấp ủ tham vọng bứt phá ở mùa này, tại cả Bundesliga lẫn Champions League. Dẫu vậy, họ đã có sự khởi đầu không vững vàng. Khoảng thời gian nghỉ dành cho các ĐTQG là dịp tốt để thầy trò HLV Lucien Favre nhìn lại những vấn đề của mình.
“Căn bệnh” sợ đội bóng nhỏ
Đêm thứ Bảy vừa rồi, Dortmund cho thấy họ vẫn chưa giải quyết được căn bệnh cũ là thường sảy chân trước các đội yếu, đặc biệt là các tân binh. Sau 2 vòng đầu toàn thắng thuyết phục, trước Augsburg 5-1 và Cologne 3-1, thầy trò HLV Favre đã ngã ngựa, dù được làm khách của tân binh Union Berlin, CLB thậm chí mới lần đầu dự Bundesliga trong lịch sử.
Đây là căn bệnh rất khó hiểu của Dortmund. Nó từng khiến họ phải trả giá bằng việc mất chức vô địch ở giai đoạn cuối mùa trước, khi liên tục mất điểm trước các đội bóng yếu, đặc biệt là các CLB nằm ở khu vực xuống hạng.
Dortmund (trái) để thua tân binh Union Berlin tới 1-3 ở vòng đấu gần nhất
Sự thiếu khát vọng có thể nói là lý do Dortmund thường chơi kém trước các đội bóng nhỏ. Họ có thể thi đấu rất hay khi gặp các đối thủ lớn, bởi động lực muốn thể hiện. Nhưng khi gặp các đội bóng nhỏ, Dortmund lại có thái độ hời hợt. Ở trận thua Union Berlin 1-3, họ đã không quyết liệt trong hiệp 2 để kết liễu đối thủ. Thay vào đó, Dortmund lại thi đấu chậm chạp, chuyền đi chuyền lại ở giữa sân, qua đó bất ngờ để thua 2 bàn chóng vánh, để rồi khi vùng lên thì không kịp.
Xét về chuyên môn, việc Dortmund đang quá phụ thuộc vào lối chơi phản công khiến họ dễ bế tắc trước các đội bóng nhỏ. Lối chơi này giúp họ lợi hại trước các đối thủ lớn, hoặc các đội dám chơi đôi công. Nhưng khi gặp các CLB chủ động phòng ngự như Union Berlin, Dortmund ngay lập tức gặp vấn đề.
Khủng hoảng “bóng chết”
Một vấn đề lớn mà Dortmund cần phải cải thiện trong thời gian tới là khả năng chơi “bóng chết”, cả công lẫn thủ. Ở trận thua Union Berlin vừa rồi, khung thành Dortmund luôn trong tình trạng báo động mỗi khi đối phương đá phạt trực tiếp hoặc phạt góc. Lưu ý, 2 trong 3 bàn thua của Dortmund ở trận này đến từ các quả phạt góc.
Có thể nhận thấy, hệ thống phòng ngự khu vực mà HLV Favre áp dụng cho Dortmund khiến họ gặp vấn đề với “bóng chết”. Các hậu vệ của Dortmund thường không theo kèm một-một khi phòng ngự, kể cả trong tình huống chống phạt góc hoặc phạt trực tiếp, khiến khoảng trống thường xuyên lộ ra.
Hệ thống phòng ngự khu vực mà HLV Favre đang áp dụng nhằm mục đích giúp Dortmund dễ dàng triển khai phản công. Tuy nhiên, rõ ràng Dortmund đang gặp vấn đề với cách thức phòng ngự này, trong đó có nguyên nhân vì không đủ những hậu vệ phù hợp.
Phía trước là Tourmalet
Sự thành bại của Dortmund ở mùa này sẽ được quyết định rất lớn bởi đoạn lịch thi đấu sau kỳ nghỉ FIFA đợt này. Lý do là họ sẽ phải gặp một loạt đối thủ lớn tới đây, lần lượt là Leverkusen, Barcelona, Frankfurt và Bremen. Đây vừa là thời cơ cũng như thách thức dành cho thầy trò HLV Favre.
Nếu vượt qua chặng Tourmalet đầu tiên của mùa bóng này, Dortmund sẽ tạo ra một sức bật rất lớn để có thể tiếp tục bay cao. Tuy nhiên, nếu hụt bước, họ sẽ tiếp tục lịm và rất khó trở lại, để rồi có thể rơi vào khủng hoảng! Thầy trò HLV Favre hãy lưu ý!
Dortmund kém đa dạng hơn Bayern
Dortmund đang cho thấy sự thiếu đa dạng trong tấn công. Trong 9 bàn thắng của họ tại Bundesliga mùa này, có 8 bàn từ các tình huống “bóng sống” và chỉ 1 bàn từ “bóng chết”. Trong khi đó, 11 bàn thắng của Bayern gồm 6 bàn “bóng sống”, 3 bàn “bóng chết” và 2 bàn từ penalty.
Sau 3 vòng đấu, chỉ còn một đội duy nhất toàn thắng. Đó không phải là Bayern hay Dortmund mà là RB Leipzig của HLV trẻ tuổi Julian Nagelsmann. Đội chủ sân Red Bull Arena sẵn sàng chen vào cuộc đua quyền lực tối thượng.
Trang chủ của Bayern Munich mới đăng tải thông tin khiến NHM cảm thấy phấn khích, khi đội bóng tăng bền vững cả doanh số và lợi nhuận trong mùa giải 2018/19.
Đúng ngày cuối của thị trường chuyển nhượng mùa Hè (02/09), cả RB Leipzig lẫn Frankfurt cùng đem về những tiền đạo. Đội chủ sân Red Bull Arena mượn được chân sút Patrik Schick từ Roma.
Dortmund đã đánh mất ngôi đầu Bundesliga sau khi thua sốc trước Union Berlin, trận đấu mà họ bị thủng lưới tới 3 lần. Sự sa sút đáng báo động của hàng thủ Dortmund xuất phát từ lục đục nội bộ, bắt nguồn từ sự xuất hiện của Mats Hummels.
Các CĐV của Dortmund có lý do để lo lắng, khi tài năng trẻ Jadon Sancho dù cam kết ở lại thêm ít nhất 1 năm, nhưng đồng thời cũng để ngỏ khả năng trở lại Anh trong tương lai.
Theo chấm điểm trên trang whoscored.com, Benjamin Pavard là hậu vệ phải tiêu biểu của vòng 3 Bundesliga mùa này. Tuy nhiên, Pavard mới chỉ ghi điểm theo kiểu lấy công bù thủ mà thôi.
Sau 1.100 ngày xa cách Bundesliga (3 năm và 5 ngày), bản hợp đồng mới Bas Dost đã chơi trận đầu tiên trong màu áo Frankfurt. Và cựu tiền đạo Wolfsburg lập tức tỏa sáng với 1 pha lập công góp phần vào chiến thắng 2-1 trước Duesseldorf chỉ 13 phút sau khi vào sân thay người.
Trận thua sốc 1-3 trên sân của Union Berlin một lần nữa lại nổi lên hồi chuông báo động về hàng thủ lỏng lẻo của Dortmund. Bundesliga 2019/20 diễn ra được 3 vòng thì cả 3 vòng, hàng thủ của Dortmund đều có vấn đề.
Sau khi rời Barcelona để chuyển sang khoác áo Bayern Munich theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 mùa, tiền vệ Philippe Coutinho đang tỏ ra rất hài lòng với cuộc sống ở Đức.
Tờ The Times cho biết chính HLV Jurgen Klopp là người yêu cầu chiêu mộ tiền đạo Darwin Nunez, trong khi bộ phận tuyển dụng của Liverpool không đánh giá cao tuyển thủ Uruguay.
Cây viết Charlie Wyett của tờ The Sun cho rằng Bruno Fernandes là một trong những thủ quân tệ nhất lịch sử MU, song vẫn đánh giá cao những gì anh đã làm được cho CLB.
Tiền đạo Son Heung-min tuyên bố Tottenham sẽ làm mọi cách để lấy lại niềm vui chiến thắng trong trận derby Bắc London sau "màn trình diễn không thể chấp nhận được" trong trận đấu gần nhất.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn